1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có chuyện về VÔVA thì góp vào đây nhé

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi HOANGDUNGPC, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bagiai_Bach

    Bagiai_Bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ tuỏi thơ:
    Na ta sa: Lớn lên em làm bác sĩ
    Pe chia: em làm phi công
    Vô va: em ước mình đầy lông
    - Sao vậy?
    - Chị em có đám lông bằng bàn tay mà nó đã kiếm được bộn tiền.
    Vô va đi sô chi với mẹ. Nó thắc mắc : sao các chú ai cũng có bọc to dưới háng .
    Mẹ nó giải thích : cái bọc đó càng to chứng tỏ người ta càng giàu.
    Lúc sau, nó kêu lên : Ối , chú kia chắc phải tỷ phú.
    Mẹ : đâu ? ah ... rồi, lát nữa mẹ sẽ cho chú ấy phá sản ngay lập tức.
  2. kometa

    kometa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chạy nước gì....?
    Trong giờ sinh vật giảng về con ngựa.
    Cô giáo: Con ngựa chạy nhanh thì gọi là gì?
    Vova: Thưa cô nuớc đại ạ.
    Cô giáo: Thế khi con ngựa chạy chậm thì gọi là gì?
    Vova: Thưa cô nước....tiểu ạ
    Cô giáo hôm nay mặc áo mới, trên ngực thêu hoa hồng. Thấy các học sinh chăm chú nhìn, cô giáo rất vui, hỏi: "Thế các em có biết hoa hồng sống bằng gì không?"
    Vôva trả lời: "Thưa cô bằng sữa ạ" Cô giáo đỏ mặt đuổi Vôva ra đứng hành lang.
    Thầy hiệu trưởng đi ngang thấy Vôva đứng dật dờ ở ấy, hỏi đầu đuôi sự tình rồi nói: "Vôva em nhầm rồi, hoa hồng sống bằng phân và nước tiểu"
    Vôva lầm bầm:"Em đâu biết rễ nó dài đến thế"
  3. kometa

    kometa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chạy nước gì....?
    Trong giờ sinh vật giảng về con ngựa.
    Cô giáo: Con ngựa chạy nhanh thì gọi là gì?
    Vova: Thưa cô nuớc đại ạ.
    Cô giáo: Thế khi con ngựa chạy chậm thì gọi là gì?
    Vova: Thưa cô nước....tiểu ạ
    Cô giáo hôm nay mặc áo mới, trên ngực thêu hoa hồng. Thấy các học sinh chăm chú nhìn, cô giáo rất vui, hỏi: "Thế các em có biết hoa hồng sống bằng gì không?"
    Vôva trả lời: "Thưa cô bằng sữa ạ" Cô giáo đỏ mặt đuổi Vôva ra đứng hành lang.
    Thầy hiệu trưởng đi ngang thấy Vôva đứng dật dờ ở ấy, hỏi đầu đuôi sự tình rồi nói: "Vôva em nhầm rồi, hoa hồng sống bằng phân và nước tiểu"
    Vôva lầm bầm:"Em đâu biết rễ nó dài đến thế"
  4. kometa

    kometa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Họp phụ huynh, cô giáo nói với bố Vova:
    - Vova không những thư­ờng xuyên đi học muộn lại còn nói láo.
    Khi tôi hỏi "Sao đi muộn?" thì cháu nói rằng bận cọ c.
    - Cháu không nói láo đâu. Sáng nào tôi với nó cũng phải cọ c.
    Bố Vova trả lời.
    Cô giáo giận lắm, kể lại chuyện đó cho mẹ Vova nghe. Mẹ Vova nói:
    - Hai bố con nhà nó không nói láo đâu cô giáo ạ. Thằng Vova nhà chúng tôi cãi nhau với thằng hàng xóm Kôlya. Tối nào thằng Kôlya cũng lấy sơn viết lên cửa nhà tôi chữ c. to t­ướng, sáng ra tôi bắt hai bố con nó phải cọ sạch sẽ cho nên cháu nó đi học muộn đấy ạ.
  5. kometa

    kometa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Giờ lên lớp, cô giáo hỏi Vova:
    - Tại sao hôm qua em không đi học?
    Vova giải thích:
    - Hôm qua mẹ em giặt mất cái quần sịp của em, mà em thì chỉ có mỗi một cái đó thôi.
    Cô giáo:
    - Được rồi.
    Ngày hôm sau cũng không thấy Vova đến trường. Cô giáo hỏi:
    - Mẹ em lại giặt mất quần sịp của em à?
    Vova:
    - Thưa cô không phải ạ, việc gì phải giặt nó hàng ngày. Trên đường em tới trường, đi ngang qua nhà cô ....... và em thấy quần ... của cô vắt trên ban công, thế cho nên em nghĩ là : tới trường làm gì khi mà cô không có ở đó...
  6. kometa

    kometa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Kôlya rủ bạn Vova đến thăm nhà bà ngoại. Bà nhờ Kôlya sửa vòi nước trong bếp. Vova ngồi ngoài phòng khách chờ, tranh thủ nhấm nháp hết đĩa đậu phộng để trên bàn. Khi cùng bạn ra về, Vova cảm ơn bà và phân bua:
    - Cháu cảm ơn bà về đĩa đậu phộng. Cháu xin lỗi vì cháu đã lỡ ăn hết không chừa lại một hạt nào cho bà cả.
    Bà già cười hiền hậu:
    - Ồ ! Không sao, lúc trước nó còn là đĩa chocolate cơ đấy! Vì không có răng, nên bà đã mút hết lớp vỏ chocolate bao quanh hạt đậu phộng rồi.
  7. vorrei

    vorrei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Vova thì cũng hay đấy, nhưng mòi người cũng đừng có lạm dụng tên Vova để đánh bóng bài viết của mình chứ. Chuyện cười nào chẳng có cái hay của nó, thế mà có những người cứ đọc được truyện nào hay thì lại copy về rồi đổi cho nhân vật cái tên "VOVA" va post lên lmà cho người đọc cảm thấy nhàm và mất hết cảm hứng đọc. Nếu có chuyện hay thì cứ post lên nhưng mà vao một topic mới cũng hay mà
  8. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Hình như có một số truyện cười về Little Johnny cũng được dán mác Vova.
  9. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    ------------
    Ở Nga nhân vật Vô va đã thành thần tượng,như kiểu thằng Bờm ,thằng Cuội ở Việt nam từ ngàn xưa rồi. Joke Vo va in thành hàng chồng sách với hàng vạn câu chuyện. Mà càng ngày càng có nhiều chuyện. Không hiểu có ai lai giống giữa hai thằng bé Johny và Vova không?
  10. HOANGDUNGPC

    HOANGDUNGPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    - Trong giờ học sử thi cô giáo đang nói về nguồn gốc của loai` người là do bắt đầu từ sự tò mò (ham zui) của ADAM và EVA...nhưng cô giáo cứ thấy VÔVA nhấp nhổm giơ tay đòi phát biểu....
    + Vôva em có ý kiến gì vậy..
    + Theo em thì cô giáo nói sai rồi... vôva trả lời
    + Sao em lai nói vậy...
    + Tại vì bố em nói rằng tổ tiên của chúng ta là khỉ ....
    - Natasha liền nói:
    + Cô giáo đâu có nói về nguồn gốc của gia đình bạn...

Chia sẻ trang này