1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có chuyện về VÔVA thì góp vào đây nhé

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi HOANGDUNGPC, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cold_night_hot_love

    cold_night_hot_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    *****
  2. johnny8384

    johnny8384 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Vova học lớp 5. Trong lớp cô giáo đang giảng bài thì Vova giơ tay hỏi:" Thưa cô học lớp 5 có sinh con được không ạ?"
    Cô giáo:" lớp 5 còn bé quá chưa sinh con được"
    Vova liền quay sang Natasa nói:" Thấy chưa vậy mà bạn cứ lo"
  3. johnny8384

    johnny8384 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Bố Vova mắng nó:" mày phải học hành chăm chỉ, thì mới thành tài được con ạ, như con chim sâu phải dậy sớm thì mới bắt được sâu chứ, dậy muộn thì các con chim khác nó chén hết rồi"
    Vova:" Chỉ có con sâu nào ngu mới dậy sớm để cho con chim sâu nó bắt"
  4. HOANGDUNGPC

    HOANGDUNGPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Khi lên 8 tuổi VôVa rất nghịch và khó bảo, một hôm bố của VôVa thấy cần phải dạy dỗ thằng con đít nhôm...
    - VôVa con biết không, Một quốc gia cũng như 1 gia đình phải có trật tự và kỷ luật thì mới giàu có và hạnh phúc được cho lên con phải tuân theo những quy định đó, hiểu không?
    - VôVa??????
    - Để bố VD nhé: Trong gia đình Bố là người khoẻ nhất lại kiếm ra tiền tức là bố tương đương với Chính quyền, Mẹ la người giữ tiền và chi tiêu thì mẹ là bên giới tài phiệt lắm giữ tài chính, Chị Người Hầu làm các công việc trong nhà tức là giai cấp Công nhân, còn con chỉ biết ăn ,chơi, nghe lời bố mẹ vậy con là nhân dân, và tất cả chung ta cố gắng như vậy để đầu tư cho tương lai là thằng MOCCURADO em con, con hiểu chưa? thôi con cứ suy nghĩ đi mai bố sẽ nói chuyện tiếp với con.
    Sáng hôm sau VôVa dậy sớm nó đi xuống bếp và thấy Bố đang ép Cô giúp việc trên bàn ăn, nó liền quay ra. Một lúc sau ông Bố đi ra và lấy giọng quát VôVa.
    - VôVa những gì Bố nói hôm qua Con đã hiểu chưa?
    - Vâng con biết là Chính Quyền thì đàn ép và cưỡng bức giai cấp Công nhân, còn Giới Tài phiệt thì ngủ say và không biết gì, Nhân Dân thì phải im lặng và Tương Lai thì kêu gào và ngập trong *** và nước đái......
  5. HOANGDUNGPC

    HOANGDUNGPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Híc học tiếng Anh bao nhiêu mà mình cũng chưa phiên dịc giỏi thía bao giờ -> good job
  6. hodiepkiem

    hodiepkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bùn cười wá
  7. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Đứa bạn gái hỏi Vova"Thế thầy giáo tè bằng gì?"
    "Để tớ chạy đi xem đã". Vova đáp.
    "Hehe tớ biết rồi, thày giáo tè bằng chổi xể".
  8. 4891sel

    4891sel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Góp vui nèo...
    Vova lớp 1.
    Cô giáo thấy Vova và Misha cãi nhau ỏm tỏi nên ra hỏi có chuyện gì.
    Vova: Em nói trời có chân nhưng Misha bảo không có.
    Cô giáo: Sao em lại nói trời có chân?
    Vova: Đêm qua em dậy đi tè. Ngang qua phòng ngủ của bố mẹ em em nghe thấy bố em hét: "Trời ơi, dạng chân ra". Như vậy thì trời có chân còn gì?
    Cô giáo:!!!
  9. HOANGDUNGPC

    HOANGDUNGPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Một hôm cô giáo bảo Vôva bê hộ 1 tập vở chính tả đi từ ban giám hiệu lên phòng học để trả các bạn, Vô va đi sau nhưng vì vướng tập vở ko nhìn đươc phía trước cho lên no cứ đâm sầm phải cô giáo mấy lần, đến chỗ gầm cầu thang thì đứng lại và nó cứ vặn vẹo cả người cô giáo thấy vậy liền hỏi.
    - Vôva em sao vậy, cô giúp được ko?
    - Em bị ngứa ạh
    - Em ngứa ở chỗ nào cô gãi giúp cho
    - Em....
    - Sao vậy cứ nói đi....
    - Em bị ngứa ở giữa 2 ngón chan cái
    - Cô giáo (*^*&%%#$$@*&%(&*) ........
  10. candy_06

    candy_06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Vôva chạy vào bếp rối rít nói với mẹ:
    -Mẹ ơi, con làm vỡ mất cái đồng hồ báo thức.Mẹ ơi, con làm vỡ mất cái đồng hồ báo thức.
    -Mẹ biết rồi!Việc gì con phải nhắc đi nhắc lại thế?
    -Vì mẹ đã dạy con: một lời xin lỗi như vậy là được tha thứ một nửa lỗi rồi.

Chia sẻ trang này