1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có chuyện về VÔVA thì góp vào đây nhé

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi HOANGDUNGPC, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 4891sel

    4891sel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ sinh học, cô giáo hỏi cả lớp: "Có ai biết vì sao con cá thờn bơn lại dẹp không?" Vôva giơ tay: "Dạ, em biết. Vì nó bị con cá voi híp ạ." Cô giáo tức điên lên: "Đứng lên và biến ngay ra khỏi lớp. Đừng có để tôi nhìn thấy mặt em trước khi bố mẹ em đến gặp tôi". Rồi tiếp tục hỏi: "Thế có ai biết vì sao mắt con tôm lại lồi ra không?" Vôva đang đi ra cửa vẫn lầm bầm: "Vì nó nhìn thấy con cá voi và con cá thờn bơn chứ sao nữa"...
  2. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Bác nào rảnh tổng hợp lại thành file word đi cho anh em copy với... hé hé... Toàn truyện hay thế này!
  3. cattrang_20059

    cattrang_20059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

  4. HOANGDUNGPC

    HOANGDUNGPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
  5. HOANGDUNGPC

    HOANGDUNGPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Natasa thấy Vôva phải trông em, nhưng đứa bé cứ khóc ngằn ngặt, Natasa cũng dỗ dành nhưng không được, cuối cùng Vôva liền nói:
    - Thôi kệ nó, chắc là nó bị khát sữa ấy mà
    NTSL: - Sao câu không bảo mẹ cậu cho nó bú
    VV: - Kể từ khi bố mình tái nghiện thì mẹ mình cũng hết sữa kô còn gì mà cho nó bú híc híc
  6. blazel007

    blazel007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vôva bước vào tuổi dậy thì và bắt đầu đi tán gái.Gặp Natasa ,Vôva giở bài:
    - Này cậu có thời gian không?
    -Vô tư đi,tớ đang không biết đi đâu đây.
    -Về nhà tớ nhé,hôm nay bố mẹ tớ đi vắng.
    -Về làm gì?
    -Thì ...chúng mình sẽ nghe nhạc,nhà tớ nhiều nhạc hay lắm.
    -Rồi sao nữa?
    -Rồi thì chúng mình sẽ....cùng xem phim,phim nhà tớ cũng nhiều.
    -Thế không có phim,không có nhạc là cái"ấy" của cậu không cứng lên được à?
  7. pp_dechangkum_kt

    pp_dechangkum_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    hay wa,típ đi các bác
  8. pp_dechangkum_kt

    pp_dechangkum_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    ặc,chức năng bình chọn tèo sẽ vote cho các bác sau
  9. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    em xin dc góp vài mẩu chuyện sưu tầm được, nếu chuyện nào đã có thì mong các bác bỏ qua nhá.
    1. Vova đứng dưới sân nhà tập thể gọi inh ỏi:"Natasha, Natasha, tớ cần cậu với tư cách là 1 người phụ nữ thực sự!!! Natasha, tớ rất cần cậu!!! Cậu xuống đây với tớ!!!"
    Mẹ Natasha ghó đầu ra và mắng: "Con cái nhà ai mà bậy bạ vậy hả, mới tý tuổi đầu! Đi về đi!"
    "Dạ không, cháu cần Natasha lắm lắm! Quả bóng của bọn cháu bay vào nhà vệ sinh nữ!!!!"
    2. Giờ học tiếng Pháp hôm đó có 1 giáo viên đến dự giờ nên cô giáo rất run. Cô vừa viết lên bảng một từ tiếng Pháp và hỏi:
    - Em nào có thể nói cho cô biết nghĩa của từ này không?
    Đúng lúc đó thì cô làm rơi viên phấn xuống đất. Lúc cô cúi xuống nhặt thì ông thầy ngồi lẩm bẩm câu gì đó. Vova vội giơ tay xung phong trả lời.
    - Mời em Vova, từ này là gì?
    - Dạ, thưa cô nghĩa là "mông to quá" ạ!
    - Ngồi xuống, 1 điểm. Cô giáo tức giận nói
    - Lần sau nếu không biết thì đừng có nhắc bài nhé!. Vova quay sang hầm hừ nói với ông thầy ngồi cạnh!
    3. Bài tập làm văn của Vôva chỉ viết mỗi một dòng: "Cô ơi, em yêu cô!".
    Cô giáo đọc xong rồi viết lại: "Nhưng muh cô không thích trẻ con".
    Vôva lại viết tiếp: "Cô đừng lo, chúng ta sẽ phòng ngừa đàng hoàng chứ"!!!
    4. Tại sao con người lại nhiều hơn khỉ hả Masa?
    - Thưa cô em không biết ạ
    - Thưa cô em biết - Vôva nhanh nhảu - Vì trên cây "@#$%*" khó hơn ở dưới đất ạ.
    5. Trong giờ học, cô giáo muốn phát triển trí tưởng tượng và khả năng cảm nhận của học sinh nhỏ tuổi; cô đưa ra mấy câu hỏi như sau:
    - Các con hãy nghĩ xem, cái gì màu xám và rất là cứng?
    - Bê tông ạ!
    Cô giáo:
    - Giỏi quá. Nhưng mà nó còn có thể là nhựa đường nữa, thế còn cái gì màu vàng, và ở trên cánh đồng?
    - Con bò ạ!
    - Đúng rồi! Nhưng còn có thể là đống rơm nữa,
    Vôva lẩm bẩm, từ phía cuối lớp:
    - Đúng là lũ điên!
    Cô giáo:
    - Em đứng lên ngay, sao em toàn nói bậy bạ thế hả?
    Vôva:
    - Thế em hỏi cô một câu được không?
    Cô giáo thận trọng:
    - Em thử nói đi!
    - Thế cái gì trước khi cô cho vào miệng thì nó cứng, thẳng và khô ráo, còn sau khi ra khỏi miệng thì nó mềm nhũn, cong queo và ướt nhem?
    Cô giáo đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng, tiến thẳng đến tát rất kêu vào mặt Vôva.
    Vôva xoa xoa má:
    - Đúng rồi! Nhưng nó còn có thể là kẹo cao su nữa!
    6. 1 hôm, cô hàng xóm gọi vôva sang và hỏi:
    - vôva nếu cô cho cháu chọn giưa 10 đồng và 1 đồng, cháu lấy cái nào!
    vôva cười: -cháu lấy 1 đồng ạ!
    cô hàng xóm ngạc nhiên và đưa cho vôva 1 đồng!
    cả tháng sau ai ai cungthử vôva giống như cô hàng xóm và kháo nhau rằng : thằng vôva ngu lắm, cho nó chọn 10 đồng và 1 đồng nó chỉ lấy 1 đồng!
    tin đến tai mẹ vôva, bà liền nọc vôva ra đánh 1 trận rồi than:
    -trời ơi, sao tôi khổ thế này, lại có 1 thằng con chê tiền chứ, 10 đồng thì nó không lấy lại đi lấy 1 đồng bao giờ k0...
    vôva liền bịt miệng mẹ và nói thầm,:
    -khẽ thôi mẹ ơi, con mà lấy 10 đồng thì con chỉ được 10 đồng thôi, còn bây giờ con có hơn 30 đồng rồi nhé!
    7. Bé Vôva vào lớp 1. Để buổi đi học đầu tiên của các cháu được hứng thú, cô giáo bắt đầu bằng trò chơi đố vui.
    Cô nghĩ đến cái bàn, rồi đặt câu hỏi :
    - Đố các em, trong nhà ta có cái gì bằng gỗ, có 4 chân?
    Bé Vôva nhanh nhảu:
    - Cái ghế ạ
    Cô gật gù, ừ, cái em nghĩ cũng được đấy, nhưng mà câu trả lời của cô là cái bàn. Rồi cô đố tiếp, lần nà y cô nghĩ đến con mèo:
    - Đố các em, trong nhà ta nuôi con gì có 4 chân mà các em hay vuốt ve nó?
    Bé Vôva vẫn là người nhanh nhất:
    - Thưa cô, con chó ạ.
    - Ừ cũng được đấy, cô nói, em giỏi lắm, nhưng cái câu trả lời của cô là con mèo cơ.
    Bé Vôva xin phép cô ra câu đố:
    - Đố cô, cái gì mà đàn ông hay giấu trong quần lâu lâu lấy ra sử dụng, dài dài, tròn tròn , đầu đỏ đỏ...
    Chưa nói hết câu, cô giáo đã nổi giận ngắt ngang:
    - Vôva, sao em dám ăn nói bậy bạ như vậy
    Nước mắt lưng tròng, bé Vôva thút thít trả lời:
    - Cái mà cô nghĩ cũng được đấy, nhưng câu trả lời của em là những que diêm cơ...
  10. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    xin post thêm vài mẩu nữa:
    Đã từ lâu vào mỗi đêm Vôva vẫn thường nghe mẹ đay nghiến ông bố vô dụng (lúc xung trận thì toàn bắn đạn lép) híc híc... mặc dù là trẻ con nhưng Natasa là bạn của Vôva cũng đã cho cậu biết thế nào là đạn xịt...
    + Bỗng một hôm Bố Vôva gọi cậu ra và nói ... "mẹ con đã có em bé, con sắp được làm anh roài... và ông cười mãn nguyện..
    Nhưng ngược lại Vôva lại rất đăm chiêu, thấy vậy Bố Vôva liền hỏi:
    - Con sao vậy ? không thích có em à?....
    - Con rất thích , nhưng bố đã nghi cho ai chưa?-Vôva hỏi lại
    ===================================
    Mẹ của Masha chạy sang than phiền với bố của Vô va
    - Ông sang mà xem kìa, con trai ông đang chơi trò bác sĩ với con gái tôi kìa
    - Ồ... Chúng nó lớn rồi, tìm hiểu về sinh lý cũng là chuyện bình thường, có gì phải lo lắng?! - bố Vô va vừa đọc báo vừa thản nhiên trả lời
    - Trời ơi! Tìm hiểu sinh lý thì đã đành, đằng này con trai ông đang mổ ruột thừa cho con gái tôi đây này.
    -------------------
    Nhiều lần vô tình cô giáo để ý thấy Vôva lần nào trong toilet ra cũng đều rửa tay, cô rất lấy làm vui, liền tập hợp cả lớp đến quan sát để mọi người lấy đấy làm gương về vệ sinh. Hôm đó cô giáo và cả lớp đợi bên cạnh toilet, thấy Vôva vào toilet xong rồi chạy thẳng ra ngoài, không rửa tay gì cả, cả lớp mới hét lên: "Cô giáo lừa bọn em, Vôva có rửa tay đâu". Cô giáo rất ngạc nhiên liền chạy lại hỏi Vôva tại sao hôm nay không rửa tay sau khi đi toilet, Vôva liền trả lời: "Ồ, vì hôm nay em có mang giấy vệ sinh..."
    -------------------------------------

Chia sẻ trang này