1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có chuyện về VÔVA thì góp vào đây nhé

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi HOANGDUNGPC, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newzzzbee

    newzzzbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chuyện na?y có ve? "đụng chạm" nhiê?u đấy nha!
  2. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    Em la thanh vien moi,cung gop 1 chuyen(co the ban dc doc roi,nhung kha thu vi)
    1.ơ nhà bố vova đang khoe con mình học rất giỏi,thì bỗng thấy vova mếu máo đi học về.Bố hỏi:
    -Tại sao mày khóc?
    Vova nức nở kể:"trong giờ thể dục.cô giáo bắt con co chân phải lên,con co lên.Cô băt con co chân trái lên,conlam theo.Cô bao co 2 chân lên...."
    Bố vova bực tức: thế may đứng bằng con "***" hả?
    Vôva: -vâng con nói thế mà
  3. mew

    mew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    truyen hay qua cac bac cu phat huy nhe
    em ko kiem dc truyen chi biet ung ho cac bac thoi
  4. HOANGDUNGPC

    HOANGDUNGPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Một hôm bố của Vôva xem xong đĩa xxx.... rồi vứt linh tinh, Vôva vô tình tưởng đĩa hoạt hình xem thử, sau đó bức xúc wúa đến lớp Vôva viết 1 tờ giấy đưa cho Natasa nội dung: Tớ muốn cùng ấy xxxx.... nếu ấy đồng ý thì ấy đưa lại tờ giấy này, chúng ta sẽ gặp nhau tại kho chứa cỏ nhà tớ. còn nếu không thì bạn xé và vứt tờ giấy này wua cửa sổ.
    Lát sau Natasa đưa lại cho Vôva tờ giấy: không kịp xin phép cô giáo Vôva chạy vù ra cửa về tận kho cỏ mở tờ giấy ra và đọc:
    - Tớ không mở được cửa sổ
  5. ketuloi

    ketuloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
  6. HOANGDUNGPC

    HOANGDUNGPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng cô giáo vô cùng tức giận gọi Bố của Vôva lên để mách những hành vi rất "người lớn" của VôVa đối với Côgiáo và những bạn gái khác trong lớp, nhưng dường như chưa hả cơn giận đến chiều lại thấy cô gọi mẹ của Vôva lên tiếp. Vôva rất sợ nó trốn biệt trong kho chứa cỏ, đến tận tối mới dám mò về, 1 lát sau nó chạy ra phố chơi, Natasa lại gần an ủi. Chắc bố mẹ cậu đánh cậu đau lắm phải không? thôi bạn dừng buồn nhé..... v.v.v. Nhưng Natasa lại thấy Vôva tỉnh qeo. Nó nói không đâu. Người chịu phạt là bố tớ cơ: Ông ấy đang phải chui ở dưới gầm giường, còn mẹ tớ đang hỏi ông ấy về những hành vi "người lớn" của bố tới với cô giáo............
  7. sharapova2006

    sharapova2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Mẹ hay kể cho Vova chuyện thần thoại, trong chuyện có các thiên thần. Vova hỏi mẹ thiên thần trông như thế nào hả mẹ ? Mẹ nói là không biết. Một bữa Vova nói với mẹ là đã nhìn thấy thiên thần rồi. Mẹ ngạc nhiên lắm và hỏi Vova thấy ở đâu. Vova nói bữa nọ mẹ đi vắng bố nói với cô Natasa hàng xóm là thiên thần bé nhỏ đáng yêu của anh.
  8. paradise010

    paradise010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    ặc, chữ c** ai lại viết toẹt ra thế
  9. paradise010

    paradise010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ học, cô giáo muốn phát triển trí tưởng tượng và khả năng cảm nhận của học sinh nhỏ tuổi; cô đưa ra mấy câu hỏi như sau:
    - Các con hãy nghĩ xem, cái gì màu xám và rất là cứng?
    - Bê tông ạ!
    Cô giáo:
    - Giỏi quá. Nhưng mà nó còn có thể là nhựa đường nữa, thế còn cái gì màu vàng, và ở trên cánh đồng?
    - Con bò ạ!
    - Đúng rồi! Nhưng còn có thể là đống rơm nữa,
    Vôva lẩm bẩm, từ phía cuối lớp:
    - Đúng là lũ điên!
    Cô giáo:
    - Em đứng lên ngay, sao em toàn nói bậy bạ thế hả?
    Vôva:
    - Thế em hỏi cô một câu được không?
    Cô giáo thận trọng:
    - Em thử nói đi!
    - Thế cái gì trước khi cô cho vào miệng thì nó cứng, thẳng và khô ráo, còn sau khi ra khỏi miệng thì nó mềm nhũn, cong queo và ướt nhem?
    Cô giáo đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng, tiến thẳng đến tát rất kêu vào mặt Vôva.
    Vôva xoa xoa má:
    - Đúng rồi! Nhưng nó còn có thể là kẹo cao su nữa!
    Đỉnh thật
  10. DICOBAA

    DICOBAA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Vova đi học về, bố hỏi:
    - Hôm nay thể dục con được điểm mấy?
    - Điểm 2 ạ.
    - ???
    - Vì cô giáo bảo: Nhấc chân phải lên, đồng thời giơ chân trái lên.
    - Thì sao ???
    - Thì con bảo: Thế thì đứng bằng cái *** gì.
    - Rồi. Vậy còn môn toán?
    - Dạ, cũng 2 ạ.
    - ???
    - Cô giáo hỏi: 2+2 bằng mấy?
    - Bằng mấy?
    - Con bảo: bằng 4 ạ.
    - Vậy sao lại điểm 2?
    - Cô giáo lại hổi tiếp: 2x2 bằng mấy?
    - Trả lời sao?
    - Con bảo: khác *** gì nhau.
    - Rồi sao nữa?
    - Cô giáo bắt con lên gặp thày Hiệu trưởng.
    - Rồi sao nữa?
    - Gặp thày Hiệu trưởng, con nói: Cô giáo là 1 con đ...
    - Thôi chết!
    - Không chết đâu ạ. Thầy chỉ hỏi: "Thế nhà cô giáo ở đâu?" và cho con về !!!

Chia sẻ trang này