1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có chuyện về VÔVA thì góp vào đây nhé

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi HOANGDUNGPC, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DICOBAA

    DICOBAA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Vova làm nghề cắt tóc. Tuy vậy nhưng mẹ cậu ta rất chú ý đến lời ăn tiếng nói của con trai, hạn chế cho con ra ngoài vì sợ cậu nhiễm phải những thói hư tật xấu.
    Một hôm từ trên cửa sổ tầng 2 cậu nghe đám trẻ con đang chơi ở bên dưới nhắc đến từ "b...". Cậu liền chạy tìm mẹ để hỏi:
    - Mẹ ơi! Thế b... là gì hả mẹ?
    - À, con cứ hiểu nó giống như 1 loại gậy ấy mà.
    Hôm sau cậu lai nghe bọ trẻ con hàng xóm nhác đến từ "l...". Cậu lại hỏi mẹ:
    - Vậy l... là gì hả mẹ?
    - À, nó cũng giống như là 1 loại mũ thôi mà.
    Hôm sau nữa cậu lại nghe đến từ đ...n... Cậu lại hỏi mẹ:
    - Vậy còn đ... n... thì sao ạ?
    - À, nó cũng là một dạng công việc. Giống như mẹ cắt tóc ấy.
    Một hôm có một ông chống gậy đến nhà Vova để cắt tóc, đúng vào lúc mẹ cậu đi vắng. Cậu liền chậy ra niềm nở:
    - Bác ơi ! Bác cứ để cái b... của bác vào đây, cạnh cai l.... của mẹ cháu ấy. Bác vui lòng chờ 1 lúc, tý nữa mẹ cháu về rồi mẹ cháu sẽ đ...n... với bác. OK???
  2. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    up lên cho các bạn đọc
  3. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    up lên cho các bạn đọc
  4. caydan_chapi16

    caydan_chapi16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Toàn truyện hay cả, nhưng tôi nghĩ trước khi định post bài thì các bạn nên xem qua một lượt để tránh trùng lặp vì hiện nay có quá nhiều bài trùng lặp. Thanks các bạn đã nhiệt tình post bài!
  5. HOANGDUNGPC

    HOANGDUNGPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Một hôm cô giáo của Vôva đi shopping mua được một cái áo moden rất đẹp và mặc lên lớp giảng bài.
    Mọi đúa trẻ khác thì bình thường nhưng riêng vôva thì cứ nhìn chăm chăm vào chiếc máy bay thêu ở ngực áo, cô giáo thấy vậy liền hỏi
    - Vôva co phải em thích một chiếc máy bay như thế này không?
    Vôva nói: vâng chiếc máy bay đẹp đấy nhưng em thích cái sân bay của nó hơn

Chia sẻ trang này