1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có chuyện về VÔVA thì góp vào đây nhé

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi HOANGDUNGPC, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kometa

    kometa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo dẫn học sinh đi tham quan công trường.
    Vừa tới nơi thì xảy ra tai nạn: một công nhân rơi từ 4 ngôi nhà mới xây xuống đất.
    Sau buổi tham quan cô giáo tập trung học sinh lại để rút ra bài học từ trường hợp trên :
    - Theo các em, vì sao chú công nhân bị ngã ?
    - Masa giơ tay : thưa cô vì chú công í không tuân thủ quy tắc an toàn lao động a.
    - Rất có thể như vậy, ai có ý kiến khác nào ?
    - Kôlia : Thưa cô có thể chú ấy bị cảm .
    - Cũng không loại trừ khả năng này. Thế còn Vôva , em nghĩ sao ?
    - Chú ấy ngã vì đã chửi mẹ em !
    - Thế là thế nào ? Cô không hiểu ! Chú ấy chửi mẹ em khi nào ?
    - Chú ấy bảo : thằng ôn kia, d.m. mày đừng có rung thang nữa.
    Thấy Vôva đi học về hai mắt đỏ hoe, ông bố hỏi :
    - Tại sao con khóc ?
    - Hôm nay con bị điểm 0 môn Toán và lại còn phải làm bản kiểm điểm nữa.
    - Tại sao lại như vậy ?
    - Giờ Toán cô giáo hỏi con là : 2 nhân 2 bằng mấy ? con trả lời là bằng 4 . Rồi sau đó cô giáo lại hỏi : Thế 2 cộng 2 bằng mấy ?
    - Thế thì khác cái c** gì !!!! - ông bố phẫn nộ kêu lên !
    - Đấy con cũng trả lời như thế.
    Natasha, Antôn và Vôva ngồi buôn chuyện với nhau :
    N: Chú tớ là thầy giáo nên ai gặp cũng phải gọi " thầy ơi "
    A: Chú tớ còn giỏi hơn, chú tớ làm cha sứ, ai gặp cũng phải gọi " cha ơi "
    V: Kém xa chú tớ, ai gặp chú tớ từ xa cũng phải thốt lên " chúa ơi "
    N: Chú cậu làm nghề gì
    V: Chú tớ là trùm khủng bố cảm tử !!!!
  2. kometa

    kometa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Trong một cuộc thi "Chúng ta biết gì về phụ nữ" do tạp chí "Phụ nữ" tổ chức. Người đoạt giải nhất: Vôva - 10 tuổi.

    - Bức thư gửi ban tổ chức từ một thành viên: "Tôi biết đàn bà từ năm 12 tuổi, năm nay tôi đã 68 tuổi, vậy mà ban tổ chức lại cho rằng một thằng ranh con biết về phụ nữ hơn tôi!"
    - Thư trả lời của ban tổ chức: "Trong câu hỏi đầu tiên của chúng tôi "Ở đâu phụ nữ lông xoăn nhất (từ "lông" với "tóc" trong tiếng Nga chung một từ), Vôva trả lời đúng "Ở trung tâm châu Phi", còn ông trả lời ra sao? Lại còn vẽ minh hoạ nữa. Câu hỏi thứ hai của chúng tôi "Cơ quan chính của phụ nữ tên gọi là gì?". Vôva trả lời đúng "Hội phụ nữ thế giới", còn ông trả lơi như thế nào? lai còn gửi cả hình minh hoạ nữa. Câu hỏi thứ ba của cúng tôi "Người phụ nữ khắc khoải chờ đợi cái gì hàng tháng?", Vôva trả lời chính xác đó là "Tạp chí Phụ Nữ". Còn ông, ông trả lời ra sao? Đáng mừng là ông không gửi gì để minh hoạ."
  3. kometa

    kometa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Trong một cuộc thi "Chúng ta biết gì về phụ nữ" do tạp chí "Phụ nữ" tổ chức. Người đoạt giải nhất: Vôva - 10 tuổi.

    - Bức thư gửi ban tổ chức từ một thành viên: "Tôi biết đàn bà từ năm 12 tuổi, năm nay tôi đã 68 tuổi, vậy mà ban tổ chức lại cho rằng một thằng ranh con biết về phụ nữ hơn tôi!"
    - Thư trả lời của ban tổ chức: "Trong câu hỏi đầu tiên của chúng tôi "Ở đâu phụ nữ lông xoăn nhất (từ "lông" với "tóc" trong tiếng Nga chung một từ), Vôva trả lời đúng "Ở trung tâm châu Phi", còn ông trả lời ra sao? Lại còn vẽ minh hoạ nữa. Câu hỏi thứ hai của chúng tôi "Cơ quan chính của phụ nữ tên gọi là gì?". Vôva trả lời đúng "Hội phụ nữ thế giới", còn ông trả lơi như thế nào? lai còn gửi cả hình minh hoạ nữa. Câu hỏi thứ ba của cúng tôi "Người phụ nữ khắc khoải chờ đợi cái gì hàng tháng?", Vôva trả lời chính xác đó là "Tạp chí Phụ Nữ". Còn ông, ông trả lời ra sao? Đáng mừng là ông không gửi gì để minh hoạ."
  4. kometa

    kometa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cả lớp đang chăm chú nghe giảng, thầy giáo đang say sưa... bỗng một tràng "pháo" ròn tan vang lên.
    - Thầy giáo quắc mắt: Ai?
    - Lớp trưởng Vova nói ngay: Thưa thầy anh Mak đánh rắm đấy ạ.
    - Thầy: Hỗn! Vova đâu, lấy sổ ra cho nó 2 điểm.
    - Vova: Thưa thầy, cho vào môn nào ạ?
    - Thầy giáo suy nghĩ hồi lâu rồi phán: Cho vào môn ngoại ngữ.
    - Vova: Thưa thầy cho vào mục nào ạ?
    Thầy giáo còn đang ngắc ngứ thì Vova nói ngay:
    -A, em nghĩ ra rồi. Hay là vào mục kiểm tra miệng thầy nhá !!
    Mẹ Vô-va sinh em bé. Mọi người đến chúc mừng:
    - Anh giỏi quá, sinh được cháu bé kháu khỉnh và giống anh như đúc!
    - Ê. . ê, đấy là công của cháu, bố cháu làm được gì nào!
    - Thằng này láo! Tao hì hục mãi, công của mày là thế nào? - bố Vô-va quát.
    - Đấy là do con lấy kim chọc thủng tất cả con-dom mà !
    Vova hỏi mẹ:
    - Mẹ ơi, có phải sự thật là chúng ta được chúa nuôi không?
    - Nói chung là vậy.
    - Còn trẻ con thì được sinh ra bằng rốn!.
    - Hiển nhiên.
    - Còn quà thì được ông già tuyết tặng?
    - Đúng.
    - Vậy thì chúng ta cần bố để làm gì hả mẹ?!!
  5. kometa

    kometa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cả lớp đang chăm chú nghe giảng, thầy giáo đang say sưa... bỗng một tràng "pháo" ròn tan vang lên.
    - Thầy giáo quắc mắt: Ai?
    - Lớp trưởng Vova nói ngay: Thưa thầy anh Mak đánh rắm đấy ạ.
    - Thầy: Hỗn! Vova đâu, lấy sổ ra cho nó 2 điểm.
    - Vova: Thưa thầy, cho vào môn nào ạ?
    - Thầy giáo suy nghĩ hồi lâu rồi phán: Cho vào môn ngoại ngữ.
    - Vova: Thưa thầy cho vào mục nào ạ?
    Thầy giáo còn đang ngắc ngứ thì Vova nói ngay:
    -A, em nghĩ ra rồi. Hay là vào mục kiểm tra miệng thầy nhá !!
    Mẹ Vô-va sinh em bé. Mọi người đến chúc mừng:
    - Anh giỏi quá, sinh được cháu bé kháu khỉnh và giống anh như đúc!
    - Ê. . ê, đấy là công của cháu, bố cháu làm được gì nào!
    - Thằng này láo! Tao hì hục mãi, công của mày là thế nào? - bố Vô-va quát.
    - Đấy là do con lấy kim chọc thủng tất cả con-dom mà !
    Vova hỏi mẹ:
    - Mẹ ơi, có phải sự thật là chúng ta được chúa nuôi không?
    - Nói chung là vậy.
    - Còn trẻ con thì được sinh ra bằng rốn!.
    - Hiển nhiên.
    - Còn quà thì được ông già tuyết tặng?
    - Đúng.
    - Vậy thì chúng ta cần bố để làm gì hả mẹ?!!
  6. kometa

    kometa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo dặn học sinh mang theo một số đồ dùng hiện đại trong gia đình đến lớp để minh hoạ cho buổi học mang tên "Cuộc sống hiện đại". Hôm sau, trong giờ học cô giáo hỏi xem học sinh mình mang theo vật dụng gì và có thể làm gì với nó.
    Natasa: Em mang máy Sony Walkman và em có thể nghe nhạc.
    Boris: Em mang cái mở đồ hộp chạy điện và nó có thể mở hộp dễ dàng.
    Cô giáo: Vova, thế còn em mang gì đến vậy ?
    Vova: Em mang máy trợ tim của ông nội ạ.
    Cô giáo: Thôi chết, thế ông có mắng em không?
    Vova: Không ạ, ông chẳng có ý kiến gì đâu. Ông chỉ ặc ặc 2 tiếng thôi ạ !
    Vova đón ở ngưỡng cửa thanh niên đến tán tỉnh chị gái mình:
    - Em nhìn thấy anh ôm hôn Masha !
    - Không phải nói to vậy, này cho em 5 đô.
    - Cám ơn, này trả anh 2 đô thừa.
    - Thừa ???????
    - Vâng, em lấy của tất cả các anh đều như nhau - 3 đô.
  7. kometa

    kometa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo dặn học sinh mang theo một số đồ dùng hiện đại trong gia đình đến lớp để minh hoạ cho buổi học mang tên "Cuộc sống hiện đại". Hôm sau, trong giờ học cô giáo hỏi xem học sinh mình mang theo vật dụng gì và có thể làm gì với nó.
    Natasa: Em mang máy Sony Walkman và em có thể nghe nhạc.
    Boris: Em mang cái mở đồ hộp chạy điện và nó có thể mở hộp dễ dàng.
    Cô giáo: Vova, thế còn em mang gì đến vậy ?
    Vova: Em mang máy trợ tim của ông nội ạ.
    Cô giáo: Thôi chết, thế ông có mắng em không?
    Vova: Không ạ, ông chẳng có ý kiến gì đâu. Ông chỉ ặc ặc 2 tiếng thôi ạ !
    Vova đón ở ngưỡng cửa thanh niên đến tán tỉnh chị gái mình:
    - Em nhìn thấy anh ôm hôn Masha !
    - Không phải nói to vậy, này cho em 5 đô.
    - Cám ơn, này trả anh 2 đô thừa.
    - Thừa ???????
    - Vâng, em lấy của tất cả các anh đều như nhau - 3 đô.
  8. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
  9. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
  10. kometa

    kometa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Vova bắt đầu đi học lớp một. Trong buổi học đầu tiên, Vova đã nói với cô giáo:
    - Thưa cô, em quá thông minh so với lớp một ! Cô hãy cho em lên thẳng lớp ba!
    Cô giáo dẫn Vova lên gặp thầy hiệu trưởng, kể đầu đuôi câu chuyện.
    Thầy hiệu trưởng:
    - Được rồi, chúng ta cùng kiểm tra trình độ của Vova. Vova, 3 nhân 3 bằng mấy?
    Vova:
    - 9!
    - Đúng rồi! Thế 6x6?
    - 36!
    - Chính xác! Tôi nghĩ rằng - hiệu trưởng quay sang cô giáo - chúng ta chuyển Vova lên lớp 3!
    Cô giáo:
    - Để tôi hỏi thêm Vova về tính logic! Vova, cái gì ở con bò cái có bốn cái, còn ở cô có hai cái?
    Vova thoáng nghĩ và trả lời:
    -Chân!
    -Hmm, Thế cái gì có trong quần của em, còn cô không có?
    Hiệu trưởng tròn mắt, thậm chí chưa kịp mở miệng thì Vova đã nói:
    - Cái túi!
    Cô giáo:
    -Đúng rồi, Vo va ....... lên thẳng lớp 3!
    Hiệu trưởng:
    - Tôi nghĩ rằng có thể chuyển Vova lên thẳng lớp 5, bởi vì 2 câu hỏi cuối cùng, đến tôi thậm chí còn nhầm!

Chia sẻ trang này