1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có gì bực mình gì thì vô đây xả cho hết tức... xì xì

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi jujube_1985, 30/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jujube_1985

    jujube_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ai có gì bực mình gì thì vô đây xả cho hết tức... xì xì



    Đầu muốn bốc khói , ở đây ko có cái hình giống trong YM mà tức khói ra cả 2 tai ko chắc mình cho đến cả trang toàn hình đấy mất
    Nàng ơi ! Nàng mau mau về đây nhé để mình nói chuyện với nhau chứ nàng mà cừ như thế là tớ đau đầu lắm đó , có biết ko zậy hả trời ???
  2. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Cái gì vậy ta xả stree hử nghe cứ như là lên cơn nghiện nhỉ
  3. tinh_chi_la_giac_mo

    tinh_chi_la_giac_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    bị trùng toppic của Huy rồi Huy ơi! cũng vào ủng hộ bạn ý
  4. PaulBurrell

    PaulBurrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Điên úa! Chỉ còn hơn 1 tiếng nữa là vào thi lại rùi mà cứ ngồi nghe "thơ lang thang" này thì chít không....đây là lần cuối cùng của đời đèn sách đấy, đã bao lần chinh chiến dạn dày kinh nghiệm rồi.....mà để lần cuối này không qua thì .....đau lắm đây.........khổ quá! hic..hic... Á với chả Tô! ( Asshto )
  5. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Bực wá,đang yên đang lành bị người ta đem ra làm trò đùa.Tức điên người.
  6. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Stress thì ra làm cốc cafe nâu đá với điếu Vina nguội ngay ý mà.Mấy hôm APEC tớ toàn kiểu đó,một lúc là hết
  7. PaulBurrell

    PaulBurrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Oạch rùi..........!đúng giây phút cuối cùng của những gì là cuối cùng.........đau quá cơ......không.............phải nói là không đau vì quá đau Đã 5 năm trôi qua, mình vẫn là đứa rất thản nhiên, bình chân như vại hay có thể nói là vô hồn khi đứng trước những thử thách, chẳng hiểu sao lại qua một cách rất dễ dàng, khiến cho khối đứa trong lớp cứ trố mắt ngạc nhiên sao chẳng hề hấn gì cả với một đứa lất phất như mình. Sao vậy nhỉ? sao mình lại thế khi đứng trước chông gai một lần cuối vậy nhỉ?
    có lẽ là............thế
  8. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nhìn cái dòng ndlinhvicky nói mà cảm khái cho bản thân quá thể Lại nhớ 2 cái câu mới được ưu ái học hôm vừa rồi: "Đâm sau lưng chiến sĩ" và "gắp lửa bỏ tay người". Không nhớ đến ko sao, nhưng nhớ lại chỉ thấy cay..
  9. bienlangchoem

    bienlangchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, sếp mắng oan mình chứ, hôm nay đêk thèm đi làm cho biết tay
    Hy vọng sẽ tốt hơn.
  10. bongbongtinhyeu

    bongbongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    có trăm ngàn lí do để có thể bực mình, nhưng cũng có cả trăm ngàn li do để hết bực, làm sao fải bực tức chứ? kẻ nào bực mình là kẻ đó bị điên, he he
    để tui kể chuyện cho mọi người hết bực nhé: có 1 thầy giáo tên Khoả va 1 thầy giáo tên Xí, một hôm , thầy Xí ko gặp được thầy Khoả, bèn viết lên bảng thông báo của trường thế này : Khoả thân! Đến nhà Xí họp nhớ mang theo giấy
    chuyện hay ko?

Chia sẻ trang này