1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có gì bực mình gì thì vô đây xả cho hết tức... xì xì

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi jujube_1985, 30/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Cái bịnh kiêu căng của cáo thì cũng giống như ung thư ko tài nào chữa được. Hết quota rồi
  2. haonam1812

    haonam1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nếu như em là phở? Anh sẽ là nước lèo? Ðời có cuốn vèo vèo? Ta bên nhau em nhỉ? Nếu như em là cột? Anh sẽ làm căn nhà? Dù bão tố phong ba? Vẫn ôm em, che chở!!! Giả như em môi sứt? Thì anh cũng rốn lồi? Lồi rốn với sứt môi? Hai ta đi cùng lối? Giả như em sợ tối? Anh sẽ là ngọn đèn? Dù dầu đắt xăng lên? Anh vẫn luôn toả sáng!!! Còn nếu em là ván? Anh sẽ làm cái đinh? Ðóng một triệu chuyện tình? Cũng không khi nào hết!!! Nếu em hay nói dối? Anh nói dóc như thần? Hai chúng mình thành thân? Rủ nhau lừa thiên hạ
    Nam hi vong doc xong cac ban se vui len
    [​IMG]
    Được haonam1812 sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 01/12/2006
  3. cobethansau83

    cobethansau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Ờ, thế này thì chẳng còn cách nào đâu, đã làm thì phải chịu nhá, sẽ không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi nữa đâu.
    Đừng có để nhìn thấy nữa.
  4. learn2hack

    learn2hack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá. Thời gian có ít mà công việc sao nhiều thế này. Stress mất thôi.
  5. sweetcandy101

    sweetcandy101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    ahhhhhhhhhhhhhhhh
    Bực ơi là bực
    Dạo này càng ngày càng nóng tính
    Học hành ko ra gì
    Đầu óc muốn nổ tung
    Ko có việc gì cũng bực
    Tâm trạng ko thoãi mái chút nào

  6. mylinh2

    mylinh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Bực quá, cung không đủ cầu. Chắc mai thì sẽ ổn thôi, mệt quá.
    [​IMG]
    http://muare.ttvn.com/forum/raovat/895679.ttvn
    Cơ sở của mình sản xuất loại cồn khô , dùng cho các nhà hàng , khách sạn, quán bình dân chuyên về Lầu và buffet. So với bình gas mini thì nấu bằng cồn khô an toàn hơn nhiều, không gây nổ và nếu biết sử dụng đúng cách sẽ tiết kiệm được nhiên liệu. Nếu tính: 1kg cồn khô (tương ứng 20 viên nhỏ):trị giá:18.000 đồng /kg sẽ nấu được 10 cái lẩu, 1 cái lẩu sử dụng tối đa 2 viên cồn, trong khi đó, bình gas mini 10.000 - 12.000 đồng/bình chỉ sử dụng được 2 lần nấu. , Cảm giác của khách hàng đối với các nhà hàng ?oSau khi sử dụng cồn khô thay cho bình gas mini, khách hàng rất thích vì có cảm giác an toàn, thoải mái hơn khi ăn uống.Những ngày đầu, chúng tôi mời khách hàng mua sản phẩm đồng thời tặng kèm thêm bếp nấu bằng inox (nếu mua từ 30kg trở lên sẽ tặng 1 bếp trị giá 55.000VND)
    Xin mời liên hệ vào số điện thoại:0904133988(Chị Oanh),mua từ 5 kg trở lên sẽ phục vụ tận nhà, nếu là thành viên ttvn sẽ giảm thêm tuỳ theo số lượng. Rất mong các bạn ủng hộ
    Bạn nào vào xem mà rỗi rãi thì up giúp mình nhé,mình cảm ơn rất nhiều, nick của mình là:smallcat75tm@yahoo.com
  7. bienlangchoem

    bienlangchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Đang bực mình lắm đây, MK tại nó mà mình ra nông nỗi này. Còn bị măng một trận nữa cho mà xem
  8. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    bực mình quá vì tại sao lại có cái box dở hơi này nhỉ
  9. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Giờ ko bực mình mà chỉ buồn cười Vừa vào box GDGT xong, đọc buồn cười vãi, mấy bác "tư vấn" hay quá
  10. ding_doong_blue_bell

    ding_doong_blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    phát điên lên mất thôi , đầu óc như muốn nổ tung , người thì cứ như trên mây , thêm tí nữa khéo nó thành xì trét nặng ....

Chia sẻ trang này