1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai có kẻ thù thì vào đây nha nhanh nhanh kẻo nguội

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi chuot_nho_nha, 26/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuot_nho_nha

    chuot_nho_nha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    ai có kẻ thù thì vào đây nha nhanh nhanh kẻo nguội

    Kẻ nào gây rắc rối cho bạn, kẻ nào thách thức bạn .............
    bạn ngồi 1 mình chán chẳng biết làm gì cả tự dưng thấy ghét 1 tên nào đó ngồi bên cạnh mình chẳng hạn vào đây ngay nhé:
    http://www.caobaquatschool.com/mail.php
    mọi tức tối của bạn sẽ dc giải quyết ngay sau khi vào trang này hehe dảm bảo chính sác 100% an toàn tuyệt đối
    OK

    好.不见 - lâu lắm ko vào đây rồi chỗ này cũng phát triển ghê ha




    Đất khách tìm đâu người tâm sự
    Đành ngồi sống lại kỷ niệm xưa
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Lần trước vào trang web của lão này một lần tí chết roài, không ngu nữa, hehe ... kẻ thù, hiện tại em có 2 đứa, bác nào trả thù dùm em cái.
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  3. chuot_nho_nha

    chuot_nho_nha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Náo Náo quá đấy nha ko vào thì thôi ai cần hehhehhehe lần sau cấm nhờ cái gì cả hết a
    Đất khách tìm đâu người tâm sự
    Đành ngồi sống lại kỷ niệm xưa
  4. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Ôi dời , bomb xịt , he he .
    Em cho bác địa chỉ email cái thằng mà em ghét nhất , bác đủ trình thì cứ vào mà táng :
    AloneKnightvn@yahoo.com
    Spamguard is Off hẳn hoi nhé !
    Cô đơn và u hoài đi trên đường khuy không người
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái trò này thì rốt cuộc giải quyết được vấn đề gì nhỉ?
    Chỉ tốn thời gian mà thôi,mình gửi cho nó,nó mất thời gian Del,nó gửi lại cho mình,mình mất thời gian Del--->Rỗi hơi
  6. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    trả thù vặt thế này không hay lắm....xem nó có lên mạng dung acc nhà không hack lấy rồi dung cho chết tiền đi...
    mà thế chắc vẫn là chả thù vặt vạy ai có chiêu nào hay pót lên rồi đổi chủ đề này thành các cách trả thù hay nhất hoặc mộc tên nào đó
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  7. dinhchinh

    dinhchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu đây là nick của đồng chí nào nữa.Về rồi mà chả chịu Logout gi` cả [:D]
    Hai ban tay trắng lại còn chai...
  8. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
     
                  câu bài ... lock thì oan
                  bác ơi thế bi giờ em mà hận cái bọn bưu điện Thailand thì em fải làm gì với nó hả bác sắp chít đói đến nơi mà nó chả thèm chuyển cho em cái mail iu quý của chị em gì cả
     
    Hãy Đừng Thôi Ước Mơ. Hãy Đừng Thôi Khát Khao. Hãy Ngủ Một Giấc Thật Ngon Để Sẵn Sàng Cho Ngày Mai, Một Ngày Nhọc Nhằn Nhưng Thật Ý Nghĩa Của Cuộc Đời Bạn ... !!!
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    dinhchinh là ai mà khôn nhờ??? câu bài mà bảo của chú nào chưa logout.
    Chẹp, cobehanoi84 là em nào ý nhờ, ra chẳng chịu loguot gì cả để tớ mượn cái nick vào nói vài câu vậy, hehe ...
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, phải làm gì bây giờ? Bomb thư cho ông í một phát, ông í cho xe tăng đến bảo kê nhà tôi luôn.
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!

Chia sẻ trang này