1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai có kinh nghiệm chỉ mình nha

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ly_Tieu_911, 29/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ly_Tieu_911

    Ly_Tieu_911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2012
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mình có con bạn chung lớp nhìn cũg xinh, da trắng, nhưg tính tình thì khá là trầm :). Mình thì thuộc dạng im im, ít nói, ít khi chủ động làm wen (đối w ng lạ), còn w bạn bè thân thì mình chém rất giỏi, rất hoạt bác:">. Lớp mình thì gái chiếm fần lớn số lượg, trai cũng nhiều nhưg chỉ tầm 1/3 gái thôi:-s. Mẫu ng lý tưởng của mình là gái dễ nhìn, đàng hoàng, ko hâm, và ko fải bạn cùng lớp thì mình ok (lý do ko fải bạn cùng lớp là vì mình từng thất bại ở mấy mối tình cùng lớp thời phổ thông và kết quả là khi ct thì cả làm bạn bt cũg ko đc nữa, nên tới bây h mình chẳg còn tự tin để wen gái cùng lớp:">) Thế mà 1 hôm nọ, do tình cờ hay duyên số zì thì mình ko bik, con bạn mình nói ở trên trong lúc ra về thì nhờ mình chở về dùm:-", wa 1 số lời hỏi thăm thì mình bik nhà em ý cực kỳ gần nhà mình:-O, thế là mình ko ngại ngùng zì mà từ chối cả:D. Thế là dọc đg tám w nhau thì mình cảm thấy em ý cũng thuộc dạng con nhà đàng hoàng, chưa từng yêu ai(ko bik có nên tin ko, nhưg mình ko quan tâm:D), nc rất là dzui tính, mặc dù bt trong lớp mình thấy ẽm cũng như mình, ít tiếp xúc w ai, thế là mình kết ngay (em ý cứ như bản sao tính cách của mình:P) và rồi ko hiểu sao hoặc do có 1 nguồn ma lực nào đấy, thúc đẩy mình, cuối cùng mình chủ động đề nghị là 2 đứa đi học chug, em ý cũng vui vẻ đồng ý >:D). Và rồi mới hôm qua, em ý nt cho mình là "ngày mai khỏi wa đón Y nữa"=((, mình rối rít nt lại hỏi lý do, nhưg vẫn ko thấy reply, mình gọi điện nhưg vẫn ko bắt máy:-ss, thế là tim mình như mún bay ra ngoài, tự nhiên thấy sợ sợ, cảm giác giống như sắp bị mất cái zì đó=(( (chắc do mình yêu ẽm rồi:">) và rồi bao nhiu câu hỏi tràn ngập trong đầu (sao zậy ta?nó ko thik đi w mình nữa hả?hay là nó wen ai rồi?...v....v...) và rồi hôm nay mình giống như 1 thằng điên, tâm trạng cực kỳ buồn, cố gắn gọi điện và nt nhưg em ý vẫn ko reply :-ss, lúc đi tập tạ xém bị tạ đè lun ~X (do đag nâg tạ mà cứ nghĩ về ẽm). Cuối cùng tối nay thì ẽm cũng nt cho mình và nói đag ở wê, tuần sau mới đi học lại, chừng nào đi học thì thôg báo w mình và kêu mình đừg có hỏi zì ẽm nữa hết! Lúc đó mình mới thở fào nhẹ nhõm, tim đập lại bt, và cảm thấy vui vui trở lại.:x
    Qua sự việc trên:
    1.mình xin hỏi ý kiến các bác là có nên ngõ lời w ẽm ko? mình đag rất là mâu thuẫn, ko bik fải làm thế nào? ~X
    2.mình nghĩ là nhà ẽm đag có chiện bùn nên mới nt w mình như vậy! theo các bác mình có nên hỏi han ko? hay đợi khi ẽm lên học lại mới hỏi? ~X

    p/s:mấy bác đọc nếu có kinh nghiệm thì giúp mình>:D<, còn bác nào cảm thấy mình tào lao, bùn cười thì cứ vô tứ chém nhưg làm ơn nhẹ tay!^:)^
  2. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bùn cười quá =))=))

    Trước khi tỏ tình thì hỏi trước là em ý có muốn có người yêu chưa. Trả lời xong thì đi ăn kem. Có câu trả lời thì lên đây tính tiếp [:D]
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hoặc là đang gặp lại anh bạn trai ở dưới quê chẳng hạn.
  4. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Em chém từng ý một nhé :D
    1. “Thế là tụi mình gắn bó w nhau từ đó” xem chừng chuyện cũng khá lâu, nhiều biến cố rồi, đến lúc gần tạch rồi mới nhờ giúp đây mà.
    2. bác vẫn còn mang tư tưởng “ngỏ lời” đấy à? Đọc các tài liệu của các cao thủ viết chưa? Bác Quác cấm điều này đấy :D
    3. khi gái nhắn bác ko cần qua đón đi học thì bác xoắn lại ngay…biểu hiện gà rồi đó.
    4. theo em cứ để gặp mặt rồi hỏi thăm, kể cả gọi điện cũng có nhiều bất tiện
    5. định nói gì nữa mà quên rồi, thôi viết tạm thế nhé, em đi học đây :D
  5. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thời cơ chưa chín mùi, nếu ngỏ lời vào lúc này thì khả năng tạch là khá cao, k nên vội xoắn xuýt lên cho nó mệt óc, cái lo của chủ top cũng có thể hiểu, sợ mất gái nên sinh làm liều, làm liều nên dễ bị tiêu [:D] Khi nào gái lên đi học lại thì vẫn cứ hỏi han skhoe, đừng đụng chạm làm j chuyện dưới quê dưới hương gì cả,vẫn cứ đèo nhau đi học, ví như huynh ANXI nói gái nó gặp lại ng yêu mà chủ thớt nt hỏi thăm rối rít , k nhận đc reply lại thì cái khinh của gái đẩy cho chủ thớt rồi ! và thử xem cái tình bạn gì gì đó nó có đúng bản chất của nó k, @-)
    Theo lời truyền của huynh Mr.Li thì trong tình huống này chủ thớt bị động chứ k có chủ động cái gì cả, gái mới nói khi nào lên đi học lại mà vui phải biết, như đc gái nó cho cái kẹo mà vui tít cả mắt thế thì .....*.*
  6. Ly_Tieu_911

    Ly_Tieu_911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2012
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    hic
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    thời gian này bắt đầu học vào chuyên ngành, ko ai rãnh đi thăm trai dưới wê đâu bạn ak
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    1.ý mình là tình cảm bạn bè, trog sáng thôi bác ak :D
    2.mình mới tham gia nên ko hiểu vấn đề bác đag nói :-??
    3.fải chi ẽm nói ngay lý do thì chắc mình ko xoắn thế, đằng này nhắn võn vẹn 1 tin, mình nt hay gọi lại cũg ko reply--->mấy trg hợp này mình ko giỏi bình tĩnh bác ak :-s
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mình chắc là nhà ẽm có chuyện ko hay nên mới xử sự như thế
    vui chứ bác, ít ra mấy cái suy nghĩ tiêu cực cũg ko còn :">
  7. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Tức là theo nguyên tắc ngầm thì không được tỏ tình hay ngỏ lời gì hết, dùng body language… bác cũng lớn tuổi rồi phải không? Thế thì em nghĩ nên thực hiện chiến thuật cho đến khi hôn được rồi hãy nói “làm bạn gái anh nhé” cho tình cảm, lãng mạn. chứ đang cưa cẩm, lại mới giai đoạn đầu,chưa có gì nhiều ( em lười đọc lại bài của bác quá :D đã nắm tay lần nào chưa?) . giai đoạn này mà ngỏ lời là tạch ngay, đơn giản vì…
    - ( ba chấm xuống dòng, gạch đầu dòng :D ) xem tài liệu bác Quác.
    Em biết là bác chưa có và cũng chưa đọc ( phải không?) các bác ai có link cho ngta xin nào.
    Thêm nữa, là 1 thằng đàn ông, bác phải bình tĩnh trong mọi trường hợp. đồng ý là bác quan tâm, lo lắng, nhưng xoắn quá thể hiện thiếu bản lĩnh, sẽ cho gái cảm giác rằng bác không đủ “trình” bảo vệ cho gái… vì trong mắt cáo, cái chuyện cáo nghỉ học vài bữa vì bận là rất bình thường, bác lại làm ra vẻ nghiêm trọng, cáo sẽ tự nhủ: “ chuyện nhỏ thế mà cuống cả lên, sau này, trong cuộc sống, nhiều biến cố nặng nề, liệu anh ta có xử lí nổi không???” câu này cũng nguy hiểm đấy.
    Mà hình như là “thím anxi” chứ không phải “huynh” đâu
  8. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
  9. Ly_Tieu_911

    Ly_Tieu_911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2012
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    bác nói cũng có fần đúng thật, thật tình là mình đã hơi thái wá, làm mấy chiện ko nên:-s lần sau mà vậy nữa thì chắc mình làm lơ lun bác nhỉ :-"
    còn cái tài liệu zì bác nói, bác có thì cho mình xin, mình bắt thấy quan tâm các loại tài liệu đại loại thế rồi đấy =P~
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    bác nói thấy ghê wá, chắc mình fải xem lại bản thân mới đc :-s
    theo 2 cách bác bày cho mình thì chắc mình chỉ làm đc cách 1 thôi :D còn cách 2 thì mình ko thuộc tuýp có khiếu chém kiểu đó trc mặt gái, w lại mình w ẽm chỉ đag ở mức bạn bè thôi, chém kiểu ấy có vẻ hơi wá xổ xàng, em nó chưa wen ai bao h, mình trc mặt ẽm khá là trầm (tại ẽm trầm nên mình cũg trầm theo) nói kiểu ấy có khi gây ấn tượg ko hay nữa thì mệt :-s
  10. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Không phải lơ luôn bác ạ, đơn giản là thoải mái một chút, việc ai nấy làm, nếu không nhờ thì kệ em í, rồi từ từ hỏi thăm sau, để ngta thấy bác quan tâm nhưng ko dồn dập, mỗi người có 1 khoảng trời riêng mà.
    Tài liệu đó mình có, nhưng ko biết gửi sao hết, bạn lên google tìm “bí kíp tán gái quarker” chắc sẽ thấy

Chia sẻ trang này