1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI co kinh nghiệm đi Huế thì chỉ bảo với

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cowboys, 03/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuongha

    thuongha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Có mấy bài trước đó viết về Huế khá rõ,bạn hãy xem lại nhé.Hình như là Hỏi một chút về du lịch tại Huế,và cả Bà con oi vào đây tìm hiểu Huế chút nào(mấy trang cuối ).Chúc bạn vui.
  2. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết công ty du lịch nào ở Hn tổ chức bán tour cho khách lẻ đi Huế-Đà nẵng/Hội An khoảng 4-5 ngày ( đi bằng tàu, về bằng máy bay, hoặc tốt nhất là đi-về bằng máy bay thì mách giúp với ).
    Hic, suốt mấy ngày ôm Đt gọi khắp nơi toàn thấy trả nhời ko bán tour cho khách lẻ.
    Kenzo mua 2 suất cho thầy bu đi "hâm nóng tình cảm"
  3. tieu_bao9898

    tieu_bao9898 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chị thử đến công ty Việt Travel số 3 Hai Bà Trưng xem.
    Hoặc chị liên lạc với số điện thoại 0904186023 gặp Tuấn hỏi xem công ty có bán vé lẻ cho trường hợp như chị bảo không.
    Theo em chắc là có đấy nhưng giá hơi mắc một chút thì phải.
    Goodluck !
  4. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Viettravel hỏi ngay từ hôm đầu rồi nhưng ko có.
    Bây giờ đang là cao điểm 50 năm nên công ty nào cũng tập trung vào làm tour ĐBP.
    Viettravel nói chỉ bán tour lẻ cho khách đi ĐBP. Huế-Hội An chỉ nhận tổ chức khi nào tour đủ 16 người trở lên.
    Thôi về ráng kiếm thêm 14 người nữa đi cùng thầy bu rồi gọi điện cho họ vậy
  5. harry27

    harry27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Kenzo thử liên lạc với mấy công ty open tour xem, chắc chắn có mà, nếu không liên lạc hary27: 0903234028, không thu phí dịch vụ đâu,
  6. PoorBoy

    PoorBoy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2001
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi không phải em chê gì Huế đâu nhưng thật sự Huế không đẹp lãng mạn, mộng mơ như trong những bài hát, những câu thơ mà mình vẫn được nghe mỗi khi nhắc đến Huế.
    Cảm nhận của em sau chuyến đi vòng quanh VN là: Huế là địa điểm du lịch làm em thất vọng nhất. Nếu ai là người tin vào thơ văn, tin vào những Huế mến thương đó thì nên chuẩn bị sẵn tinh thần ạ.
    Đại Nội: Một đống gạch vụ, mặc dù đang được phục chế lại các khu cung điện của các Hoàng Hậu, Thái Tử và Công chúa, tuy nhiên những hoành tránh, xa hoa của khu chính điện thì chỉ còn trên mô hình. Tại nơi những công trình này đã từng hiện diện thì thay cho nó là những bãi cỏ dại, những bằng chứng tang thương của sự đổ nát, chiến tranh, những "sa?n pha^?m" cu?a những người thiếu ý thức để lại khắp nơi....
    Khu lăng tẩm: ờ cái này thì có vẻ đẹp, theo tôi, bạn nên mua một vé trọn gói của Sinh Cafe, không nhớ là bao tiền, hình như là 3$ thì phải, bạn sẽ có cơ hội dong ruổi trên dòng sông hương thơ mộng, đỏ quạch, đục ngầu(đùa đấy, cũng tàm tạm)... với 3$ đó, bạn có vé tầu ghé thăm 6..7 lăng tẩm gì đó, và một bữa ăn trưa ngay trên thuyền, khuyến cáo nên đi cùng thuyền có nhiều người nước ngoài vì ý thức của họ cao và bạn sẽ không sợ phải chờ lâu trên tầu như thói lề mề của người Việt.
    Mỗi một khu lăng tẩm, đền đài lại có thu phí tham quan riêng, ai mà có ngoại hình hơi giống CHINA, JAPAN, KOREA.... thì nhớ nói với người bán vé:"em là người Việt" đừng mắc phải sai lầm như tôi là lầm lầm lì lì, cuối cùng bị chúng nó bán cho vé của người nước ngoài đắt gấp 3 lần(vé người Việt 15k, người nước ngoài 50k<==bóp bóp).
    Ở Huế ngoài đi tham quan các khu của VuaChúa trước đây, bạn còn có thể đi thăm một số địa điểm tà dư của chiến tranh như cầu mấy cái cầu, có một cái địa đạo hay phết...và một số thứ ích xì nữa mà không nhớ nổi để ghi vào.
    ahhhh, ở trên là đi chơi vào buổi sáng, buổi tối thì có đi du thuyền trên sông Hương nghe múa hát, gõ chén gõ bát, thả đèn trôi sông, ngắm cầu TràngTiền xanh xanh đỏ đỏ, hay phết. Bạn phải trả 50k cho món này / người. Đi nghe hát bập bềnh trên thuyền về là khoảng 10h, lên bờ bắt xích lô đi dạo phố đêm ~15k/giờ - vắng teo chẳng có gì chơi nhưng nếu đi dọc bờ sông ra ga tàu cũng hay phết. Ở Huế "tệ nạn đứng đường" gần như không có vì thế nên nếu các Man thấy buồn thì chịu khó ra Bar uống beer hoặc các quán ven đường ngồi rồi về khách sạn đi ngủ(nghe buồn nhỉ...he he...)
    Sáng dậy, đi thuê xe đạp - nhớ phải là xe đạp đấy nhé...đi xe đạp mới sướng.....lượn vòng quanh cố đô, ăn sáng với thực đơn là các món đặc sản Huế như bún bò, bánh...gì gì ý quên rồi hì hì...., ăn xong bạn có thể ra chợ mua quà cho người thân, lang thang ra khu nhà vườn, vừa ngồi mát, vừa chén quả chín cây trong vườn free(tuy nhiên vẫn nên trả tiền he he)...v..v...........
    Một điều lưu ý là giá thuê khách sạn ở Huế khá rẻ, bạn nên mặc cả khi đi chọn nơi nghỉ lại, đừng sĩ diện mà bị thiệt đấy. Giá thuê phòng zao động từ 60~150k(nhớ là chỉ rẻ thế này thôi đấy), tiện nghi bao gồm tắm nóng lạnh, điều hoà, tivi chuyền hình cáp.............
    Hic sửa đi sửa lại mấy lần mà vẫn chưa xong cái bài này, lúc đầu viết ra với ý định là chê Huế ỏng eo nhưng giờ lại có cảm hứng ngồi viết......thế mới lạ chứ.
    Đoạn này xin nói về người Huế, rất hiếu khách và dễ mến, đàn ông thì rất chất phác dễ gần, nữ giới thì rất nhẹ nhàng và nồng nàn, đi lang thang trên thành phố Huế giờ tan trường thì thôi rồi, các em gái mặc đồng phục dáng người đẹp không thể chê vào đâu được(ơ không phải tất cả đều đẹp đâu nhé, cũng có cô xấu lắm ha ha ha..........). Người Huế có người vui tính đến độ hôm mình đi xích lô ở trong đó, nói chuyên vui vẻ, ông đạp xích lô thích quá chẳng buồn lấy tiền nữa....nói mãi ông ý mới nhận....hi hi.....
    ....v....v...... thôi nói chung viết ra dài lắm, các bạn nếu thích thì vô đó mục sở thị nhé....
    Chúc vui.......
    Được poorboy sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 08/05/2004
    Được poorboy sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 08/05/2004
  7. vuakhongngai

    vuakhongngai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Những di tích này ở tỉnh Quảng Trị, mua tour DMZ (khu phi quân sự) tại Huế, tham quan cầu Bến Hải chia cắt 2 miền, địa đạo Vịnh Mốc (hay phết bạn nhỉ), Cồn Tiên-Dốc Miếu, Nghĩa Trang Liệt Sĩ Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị.
    Nếu bạn nào theo Công giáo kiến nghị nên đến Thánh địa La Vang, cách Huế hơn 100km, cách Đông Hà 40km, thị xã Quảng Trị 5km, một nơi nên đến 1 lần trong đời (như thánh địa Mecca cho dân Hồi giáo), đấy là nghe giáo dân người ta nói thế, cũng hay....ra phết
  8. PoorBoy

    PoorBoy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2001
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    ờ đúng rồi, đúng là Tour DMZ...nhớ mãi mà không ra cái tên, còn giá thì mình lại quên rồi, báo trước là đi cái này mệt lắm đấy, nhưng mà thích....hi hi....
  9. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ..Tại sao bạn không qua những người bạn bên BOX Huế để nhờ họ giúp bạn nhĩ ..!!?? như vậy bạn chỉ cần đón xe đến Huế ..và sẽ có những người bạn bên ấy giúp bạn
  10. thuongha

    thuongha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ỐI trời đất ơi,tưởng chê HUẾ như thế nào,chứ như thế này ai chả nói được,có nơi nào trên đất VN mình không có những thứ đó cơ chứ.Thà rằng nơi bạn ở sach như SINGAPORE,thì bạn có thể chê nơi khác thoải mái,chứ thế này,bạn cũng tự hạ mình xuống một bậc rồi đấy còn gì.hic hic.TỘi nghiệp cho những người đi mà chưa hiểu,chỉ sưu tầm cho no mắt,chứ không có thêm gì vào đầu,hic hic.

Chia sẻ trang này