1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI CÓ KINH NGHIỆM GIÚP EM VỚI!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi girlxinhketoan, 25/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlxinhketoan

    girlxinhketoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    AI CÓ KINH NGHIỆM GIÚP EM VỚI!

    Em có đứa em gái nó 21 tuổi.Ba mẹ suốt ngày đi công tác.Có khi cả năm thi 1/2 thời gian đi.Hôm trước nó kể cho em chuyện này.Em thương nó quá!

    Chuyện thế này ah!Trước đây 2năm nó làm vệ sinh vùng kín vào những ngày hành kinh.Nó rửa sâu vao trong và cứ nghĩ thế la sạch sẽ...Nó bảo lúc đầu thấy đau nhưng đến lần thư 3 thì thấy chảy máu màu hồng(Lúc đó đã hết kinh).Em nghĩ no đã bị rách **********.Từ lúc đó dù em an ủi nó thế nào cũng k dc.nó lúc nào cũng trầm lặng k còn như trc nữa.Hỏi ra mới biết nó một mình đi khám ở Cửa Bắc.Bác sĩ bảo nó đã bị rách một góc rồi.
    E đọc trên báo trí thấy có dịch vụ vá **********.Các anh chị nào biết địa chỉ thì giúp em với.Giá cả và nơi nào tốt gium em với!
    Bố nó thì tuần sau về.Mẹ thì chuẩn bị đi.Em săp di du học rồi.Để nó như thế em lo quá!Con bé này em dã khuyên can thế nào cũng k dc.Mà nó chưa co bạn trai.Nó là em gai va chưa bao h nói dối cả.Đừng bảo em no hư hỏng nhé.Nó luôn là đứa con ngoan nhất nhà.Có cái gì nó cũng nhường em.
  2. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Cái màng sinh học đó mà lắm người lo sốt vó thế nhỉ? Em cứ khuyên em gái đó là nhân cách, tình yêu thực sự giữa hai người với nhau, nếu luôn tồn tại khi yêu, sẽ đáng giá hơn cái màng đó.
  3. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    bây h ng ta ko còn xét nét cái đấy nữa đâu mà chị
    chỉ bị mất 1 góc chứ có phải cả đâu
    cố gắng khuyên chị ý cố lên đừng suy nghĩ lung tung nhé
    vá lại nhỡ bị nhiễm trùng hay j` j` thì sao
  4. girlxinhketoan

    girlxinhketoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em đã cố gắg lắm lắm rồi.Mệt mỏi quá.Dù sao cũng cám ơn các bác nhiều nhiều...
  5. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua vụ đấy đi...đừng nghĩ chuyện khâu vá làm gì. Em chỉ cần nói thế này với em gái của em thôi:
    Em hoàn toàn có thể vá lại được, nhưng em thử nghĩ xem, bây giờ em căng thẳng vì một việc không đáng căng thẳng... chỉ là một tai nạn khách quan mà em đã thế rồi... về sau này, em sẽ còn đến mức độ nào khi trong lòng em cứ canh cánh về một sự dối trá với chồng mình, và tự dối bản thân mình....
    Anh chắc rằng em gái em sẽ có những suy nghĩ tích cực hơn. Em nhé
  6. girlxinhketoan

    girlxinhketoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người lắm.Mọi chuyện sẽ qua thôi nhỉ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này