1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có kinh nghiệm Giúp mình oánh đồn có địch với ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi truekazunoki, 09/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truekazunoki

    truekazunoki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ai có kinh nghiệm Giúp mình oánh đồn có địch với ....

    Nói thật thì mình là lần đầu tiên động lòng nhưng động ai không động lại động trúng đồn có địch . Tình hình sơ là đồn này năm thứ 3 còn 1 năm nữa là về địa bàn của địch rùi địch thì xa đồn 1 năm lên thăm đồn toàn lúc cãi nhau hoặc khúc mắc . Mình thấy cũng hơi hơi nhìu T T . Hix do kn còn chưa có lúc đó cũng không chịu học hỏi nên mình quyết định bày tỏ t.c với đồn lần 1 không thành công lần 2 thì cầm hòa được với dịch . hix hix . Nhưng mà đầu xuôi đuôi chả lọt mình hơi nóng vội đi tìm liên minh nhưng liên minh này lại là e kết nghĩa của đnịch . Hix . Thế là mọi chuyện bung bét đồn bị địch gọi và tấn công liên tục .T T sau đó đồn lại thuộc về tay địch. hix bao nhiều người bảo chỉ 1 -2 tháng nữa đồn sẽ thuộc về tay mình . nhưng bước đi của mình thật là dại dột quá nóng vội. Giờ dược 1 tuần rồi địch vẫn gọi nt đều đều cho địch . E ra đi nhưng dạo này nghe động viên của mấy đứa chí thân nên em quay lại với đồn . hix công nhận là e iu đồn này quá . Mấy ngày thức trắng đêm để suy nghĩ giảm mất mấy cân T T . Giờ thì mình và đồn quan hệ lại bt rùi dạo này vẫn được nắm tay đồn ở phòng mình thui . Nhưng hn đọc trộm đuọc tn của đồn gửi cho địch là dồn nhớ địch không muốn ở đây nữa . Giờ mình đang tìm cách giải quyết T T . Tính đich thì nóng tính và lòng tự trọng hơi cao . nhưng cũng có 1 liên minh ở ngay phòng đồn . Liên minh này cũng có nhiều kinh nghiệm tình trường lắm nên vụ lần trước 1-2 ngày đã giải quyết được rùi . Giờ mong mọi ý kiến của anh chị em . Mình iu đồn quá hícc híc lần trước bị 1 hố rùi lần này phải có kế hoạch tác chiến hăn hoi. Mong mọi người giúp đỡ
  2. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    hàng từ 22 tuổi trở lên sẽ có phương pháp khác Thường thì khi chúng ta tiếp xúc với 1 em, khi nhận ra nó đã có người yêu, thường thì chúng ta sẽ dừng lại, OK, aza tôn trọng quyết định của bạn. Nhưng nếu bạn vẫn muốn em đó thuộc về mình thì sao???
    Điều đầu tiên khi muốn cưa 1 em có người yêu rồi là ko đc phép lơi là với suy nghĩ đợi bọn nó chia tay mới nhảy vào.. đó là sai lầm cơ bản và hay mắc nhất. Quá trình chuyển giao công nghệ người tình của bọn hàng thường như sau - Yêu, sau đó cảm thấy chán hoặc thất vọng. Có 1 thằng khác đến tấn công, so sánh, có cảm tình với thằng mới. chia tay thằng cũ và sau 1-2 tuần nhận lời yêu thằng mới. (tất nhiên công thức trên ko đúng với tất cả nhưng là đúng với số đông).
    Thường rất hiếm trường hợp bọn hàng chia tay người yêu mà ko có thằng dự phòng. Chị em naò đọc đến đây tự hỏi bản thân mình trước rồi hãy post bài mắng aza
    Vậy trong quá trình trên chúng ta sẽ đứng ở đâu, rõ ràng nếu chúng ta ko tấn công thì chắc chắn khi hàng chia tay với người yêu, thằng dự phòng đó sẽ ko phải là chúng ta, hoặc hàng đã có cảm tình với thằng khác nên mới chia tay thằng cũ. vậy là 1 lần nữa ta thất bại.
    Vậy thì làm thế nào để có thể đá bật thằng kia và nhảy vào 1 cách ngoạn mục. Đó là 1 quá trình tương đối vất vả và ko phải dễ dàng. Nói trước anh em là tỷ lệ thành công thường cũng ko cao.
    Con gái là thế, yêu là yêu hết mình, thế mới có chuyện có con nó yêu thằng nghiện mà sống chết gì cũng ko bỏ được. Lại có con yêu thằng có tính lăng nhăng mà cũng đố dám chia tay. Vậy nên nếu chúng ta nói xấu thằng đó, hay khuyên theo kiểu thôi em bỏ đi, em không xứng đáng bị đối xử như vậy thì thường sẽ xảy ra 2 trường hợp sau: - Nó ko nghe và cảm thấy khó chịu, coi thường chúng ta. - Nó lắng nghe lúc đó, vâng dạ như đúng rồi và sau đó ko bỏ đc thằng kia. cảm thấy xấu hổ với chúng ta và sẽ tìm cách tránh mặt chúng ta.
    Vậy nên tốt nhất là hạn chế nói trước mặt hàng về cái thằng đó, ko tò mò, nói xấu hay gạn hỏi về thằng đó. Hãy cố gắng thể hiện mình chỉ có ý định là 1 người bạn hoặc thể hiện mình có cảm tình với hàng nhưng ko muốn phá hạnh phúc hiện có của hàng, ko muốn tiến xa hơn để bọn hàng nó an tâm khi nói chuyện, tiếp xúc với chúng ta.
    Sau các bước chuẩn bị tâm lý như trên, giờ anh em sẽ bước vào trận chiến thực sự?
    Cưa em có người yêu (tiếp)
    Điều đầu tiên ta cần làm là xây dựng được lòng tin ở nơi ?ohàng?, vì nếu ta có đc lòng tin thì những điều ta nói sẽ được hàng suy nghĩ và cân nhắc nhiều hơn. Như đã nói ở trên, muốn xây dựng đc lòng tin thì chúng ta cần phải ở trên tư thế 1 người bạn hoặc 1 người anh. Vậy mới thành công được.
    Sau khi có đc lòng tin ở nơi ?ohàng?, chúng ta bắt đầu đi tìm sự đồng cảm. Có đc sự đồng cảm thì ?ohàng? sẽ muốn tâm sự, chia sẻ chuyện riêng tư với chúng ta. Nên nhớ là trong giai đoạn này cần phải để hàng nghĩ chúng ta không có ý định tiến tới.. Muốn tìm sự đồng cảm của con hàng đó thì chúng ta trước hết phải biết lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra những nhận xét đầy tính tích cực. Ban đầu có thể hàng sẽ tâm sự với chúng ta về công việc, học tập bạn bè, sau đó đến gia đình, cuộc sống. đến khi cảm thấy có thể tin tưởng nó sẽ nói về chuyện tình cảm của nó. Nhớ là lúc này cần nói tốt cho thằng kia, luôn làm cho hàng thấy anh em luôn mong điều tốt nhất cho hàng. Giai đoạn này chưa phải lúc để chúng ta thể hiện. Tốt nhất nên lắng nghe để hiểu thêm về thằng kia, những tật xấu của nó. nỗi thất vọng và trở ngại giữa đôi gian phu dâm phụ này để về sau còn sử dụng.
    Luôn làm cho hàng cảm thấy vui khi ở bên anh em. Luôn biết cách để hàng cảm thấy thoải mái mỗi khi nói chuyện với chúng ta.
    Nếu có thể chúng ta hãy bịa ra 1 chuyện đang cưa 1 con hàng khác và nhờ hàng tư vấn, lúc này thì gần như hàng sẽ tin tưỏng tuyệt đối ta. vấn đề gỡ rối aza sẽ bàn ở cuối chương này. Tuy nhiên ko nên quá đà, chỉ nên để cho hàng biết ta đang có 1 mối quan tâm khác là vừa đủ. Đừng có suốt ngày nói đến con khác, sẽ gây nên ấn tượng xấu.
    Nói chung là nên hạn chế hết mức việc tiếp xúc với thằng kia khi đang trong giai đoạn này. Vì nếu trình nó cao hơn chúng ta, nó sẽ át vía anh em luôn, nếu nó trình thấp hơn hoặc thua kém ta ở nhiều mặt, nó sẽ cảm thấy lo sợ và ngăn cấm hàng đi lại với chúng ta, mà điều đó ở giai đoạn này là cần phải tránh.
    Sau quá trình chiếm đc lòng tin và sự đồng cảm. chúng ta bắt đầu hành động
    Lúc này chúng ta bắt đầu khéo léo hạ gục thằng kia, giờ bạn có thể kể về con bạn thân (hoặc em gái) của bạn đang yêu 1 thằng bạn nào đó, thằng đó có rất nhiều tật xấu, trong đó cài cắm vài tật xấu mà thằng gia phu kia đang có. làm sao xây dựng lên hình tượng 1 thằng con trai xấu xa để hàng nhận xét và đánh giá, trong cuộc tranh luận đó hãy dùng lý lẽ để bảo vệ cái thằng kia. Làm cho hàng phải suy nghĩ những lý lẽ ngược lại và tự nhận thức, liên tưởng đến thằng gian phu kia.
    Tiếp tục hạ hình ảnh của thằng kia trong cấc câu chuyện vô thưởng vô phạt, ví dụ như thằng kia hay ghen thì anh em có thể đá vài câu kiểu như :"Anh nghĩ yêu là phải tin tưởng nhau, chứ ko phải là sở hữu nhau. mỗi người đều có 1 góc riêng, 1 bí mật của mình, đừng làm gì có lỗi với nhau là đc. .v.v.." Còn nếu thằng gian phu ko có tính ghen thì anh em lại đá đểu kiểu như :"Nhiều khi ghen là biểu hiện của tình yêu, làm gì có ai yêu mà ko ghen bao giờ. Có chăng là đừng có ghen 1 cách mù quáng thôi .v.v..." Lưỡi ko xương vạn đường lắt léo, nói sao cũng đc miễn đạt mục đích là OK.
    Đến giai đoạn này thì con hàng bắt đầu xuất hiện cảm giác chán thằng kia, có cảm tình với bạn (như bạn bè với nhau thôi nha). Lúc này con hàng sẽ có những biểu hiện với thằng kia, kiểu như ít đi chơi, ít nói chuyện, hờ hững trong chuyện QHTD. v.v.. Lúc này thằng gian phu kia sẽ phản ứng 1 trong 2 cách sau:- Cũng hờ hững, chán nản và mệt mỏi. cái này thì tốt quá, càng dễ gây chia cách.- Cuống quýt quan tâm, thay đổi những tật xấu mình đang có, siêng năng để ý chăm sóc đến con hàng hơn. Đây là giai đoạn quan trọng nhất. Phải dồn hết trí lực vào đây
    ????..
    Cưa em có người yêu (P3/4)
    Ở giai đoạn này, khi thằng gian phu tỏ ra quan tâm, chăm sóc đến con hàng thì đương nhiên con hàng nó cũng sẽ quan tâm, chăm sóc lại. Lúc này với anh em trình non thì cố gắng giữ quan hệ và chờ khoảng 1 tháng, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, rồi thằng kia sẽ lại lặp lại những tật xấu của nó mà thôi. Còn với những anh em nào ko muốn chờ đợi thì .. Nào chúng ta tiếp tục
    Lúc này con hàng sẽ ngãng chúng ta ra,. điều này là đương nhiên vì chúng nó đang hồi xuân, vậy ta phải làm gì?? rõ ràng anh em chúng ta sẽ ko thể để chúng nó yên ổn như thế được. vậy chúng ta càng phải biết tận dụng những khi nói chuyện, đi chơi với con hàng này. Sau khoảng 1 tuần, thường thì lúc này những cảm giác hạnh phúc của chúng nó đã bắt đầu tan biến hoặc cảm thấy nhàm, lúc này ta bắt đầu chiến dịch thứ 2.
    Trong tuần đầu tiên này ae hãy đừng nhắn tin, gọi đt hay liên hệ j với con hàng cả, đuong nhiên nó cũng sẽ ko gọi đt hay nt j cho anh em đâu. Nhưng sẽ đến một lúc nó sẽ cảm thấy nhớ bạn, nó sẽ hỏi bạn sao ko liên lạc với nó, hãy nói rằng bạn thấy nó với người kia đang hạnh phúc và ko muốn làm phiền. rằng bạn sợ thằng kia hiểu lầm, v.v.. Nếu con hàng ko gọi cho bạn thì sau 1 tuần hoặc 2 tuàn bạn hãy chủ động gọi cho nó cũng với những câu trên. con hàng lúc này sẽ cảm thấy có lỗi với bạn và sẽ quan tâm đến bạn. Chúng ta bắt đầu chiến dịch gây chia cách lần 2.Lúc này chúng ta hãy nói giúp cho thằng kia, tỏ ra đang vun vén cho hạnh phúc chúng nó, tỏ ra mình mong muốn con hàng kia đc hạnh phúc với thằng gian phu.
    Sau một thời gian như aza đã nói, thằng kia sẽ trở lại bản tính ban đầu hoặc con hàng lại xuất hiện lại cảm giác chán cái thằng kia. Tuy nhiên trên thực tế thì chúng nó vẫn là danh chính ngôn thuận yêu nhau, những điều trên chỉ xuất hiện trong tâm lý của chúng nó thôi.
    Lúc này chúng ta bắt đầu thể hiện mình, bây giờ mới là lúc chúng ta ngầm so sánh chúng ta với thằng kia, trong các cuộc nói chuyện nhấn mạnh những mặt mà chúng ta hơn nó. những điều ta có thể mang laị cho hàng mà thằng kia ko thể.
    Đạp đổ thằng kia, cái này thì có rất nhiều cách, chẳng hạn như aza trươc đây tạo 1 cái account trên mạng gửi message, nhắn về máy của mình với nội dung :"Tao ko muốn mày gặp cái XYZ nữa, nó là người yêu của tao."v.v... nhớ là cái mess đó ko đc để lộ ra ai là người gửi. sau đó khéo léo để con hàng xem đc (quên đt.v.v... ), . Con hàng chắc chắn sẽ hỏi bạn. Lúc này bơm tiếp kiểu như :" Anh ko muốn nói với em vì sợ em suy nghĩ, trươc cũng có người gọi đt vào máy anh chửi anh vì anh chơi với em, nhưng anh nghĩ mình là bạn bè nên kệ họ, muốn chửi j cũng đc. .v..v.." Hoặc khi chúng nó đang cãi nhau thì ra ngoài hàng mua cái sim, đêm ngày nháy vào máy con hàng, nó sẽ nghĩ thằng kia đang giở trò... 1 thằng bạn của aza còn nham hiểm hơn, nó còn nghĩ ra trò là tối thứ 7, mang 1 bó hoa đợi ở ngõ nhà con hàng, đến khi đôi gian phu dâm phụ đi chơi về ,thằng kia dắt xe ra ngõ thì gặp thằng bạn aza mang bó hoa vào (2 thằng đã biết mặt nhau). Chú kia thấy thì ức lắm nhưng ko nói gì. Thế nhưng thằng bạn aza thì ko vào. đơị chú kia đi khuất cũng về luôn. Hôm sau thằng kia hỏi con hàng thì con hàng bảo: "anh XYZ có đến đâu," chú kia càng cú càng gặng hỏi, con hàng lại càng tức càng thanh minh ==> thế là cãi nhau.Nói tóm lại là để chúng nó cãi nhau, hiểu lầm nhau thì có rất nhiều cách, anh em đầu tư tí chất xám vào là ok ngay mà.
    ?????..
    Cưa em có người yêu (P4/4)
    Làm đi làm lại mấy bước trên để chúng nó chia tay nhau
    Sau khi làm cho con hàng nó chán và chia tay cái thằng gian phu kia rồi, ta bắt đầu tấn công và dần dần thể hiện tình cảm, Ngoài mặt thì vẫn bạn bè nhưng nâng dần mức độ quan tâm, bắt đầu có những cử chỉ, thái độ tỏ ra là ae thích con hàng.
    Theo kinh nghiệm aza thì bọn hàng thời gian này thường nói kiểu như em ko định yêu ai nữa, giờ em muốn thế này, thế nọ, tương lai thế này thế khác .,.. toàn điều nhảm nhí. lúc này anh em cần tích cực tấn công, vì giai đoạn này là giai đoạn quyết định, thành bại hay ko là ở đây, Vì nếu lúc này con hàng nó mà có cảm tình với 1 thằng khác hoặc quay lại với thằng kia (khả năng này dễ xảy ra nhất) thì bao nhiêu công lao anh em đổ sông đổ biển hết.
    Giai đoạn này nên làm cho con hàng cảm thấy vui khi ở bên bạn, tránh hết sức mọi chuyện làm gợi nhớ đến thằng kia, aza còn cẩn thận đến mức đi hát karaoke với nó mà còn ko chọn bài buồn, chia ly. toàn chọn bài có nội dung theo ý aza.
    Lúc này ae hãy nói về mối quan hệ của ae với con hàng khác (xem phần trước) mà ae đã cài cắm, đem ra thanh minh và thử máu con hàng của ae luôn, ae hãy nói kiểu như sau 1 thời gian anh thấy anh và con kia ko hợp nhau, rằng người anh cần tìm phải hiểu anh mà con kia nó ko đáp ứng đc.v.v... để ý xem thái độ và phản ứng của con hàng thế nào. Xem nó có cảm tình với mình chưa?? Mấy ae nào mà còn ko hiểu đc thì đọc lại cuốn đại cương đi nhé.
    Nếu thấy nó cũng có cảm tình với mình thì phải chốt hạ ngay,. ko được để lâu dễ sinh biến,
  3. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    0
    Chủ top sướng nhờ. Vừa hỏi đã có người lôi ngay 1 chương trong bộ "Aza đao pháp" ra rồi
  4. truekazunoki

    truekazunoki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hix hix nói thật là mình cũng đọc qua cái đấy rùi nhưng lúc đấy hơi muộn . Hix đồn bảo mình rằng nếu mà mình đến ngang với địch đồn sẽ chọn mình mà không hề suy nghĩ nhưng mấy đứa nó bảo "câu đó ai chả nói dược" đúng hem các pác . Aza đao pháp rất hay nhưng giờ liệu có áp dụng được không . Đồn giờ còn kiểu hơi quan tâm mình ( mình thấy có hơi xíu thương hại ) vẫn nhận liên lạc đều với địch . Địch rất nóng tính thế mà nc với đồn rất t.c e sợ đồn bị lừa vì mấy lần địch tấn công chưa có ai đổ mỗi đồn này ngây thơ nên đổ. Hu hu giờ mình lo cho đồn lắm đồn sống nội tâm mặc dù không có cho mình biết nhưng mà mình hiểu cũng hơi sõi về đồn .Lúc trước mình ra đi phần lớn là lo nghĩ cho đồn - đồn mấy ngày suy nghĩ buồn bã rùi chia sẻ với mình Mình cực kỳ lo lắng mình biết là đồn hơi còn 1 chút xíu với địch thui nhưng cái thương hại của đồn với địch hình như cũng lớn . Hix giờ thì mình là kẻ trong cuộc nên mù mờ nhờ a e chỉ giáo . Mong được chiếm đồn nài vì quá iu mất rùi . hix
  5. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Bệnh nan y của gà là thích tự ảo tưởng ra các trường hợp có lợi cho mình. Nào là cáo tâm sự, cáo bảo cáo ko còn tc cả thằng kia bla bla. Tớ xin nói cả cậu là gái nó tâm sự dc với 1 thằng thì cũng có thằng thứ 2, thằng thứ 3 nên điều đấy chẳng nói lên điều gì cả.
    Việc cậu cần làm là ổn định lại tâm lý, bớt nghĩ, bớt xoắn khi gái tâm sự đi. Cơ của cậu chỉ sáng khi cậu chứng tỏ được tâm lý của cậu vững và cậu là 1 thằng đàn ông có sự tự chủ. Quan tâm thì cứ quan tâm nhưng vừa phải và đừng xoắn nhiều, đừng có cả ngày chỉ ngồi chờ nó tâm sự. Tâm sự hôm nào anh thích thì anh nghe còn thì thôi kệ xác em. Anh ko có nghĩa vụ phải làm cái thùng rác cho em xả. Quan hệ tán tỉnh là bình đẳng chứ hoàn toàn ko có khái niệm gái đang có ny nhưng mình lại còn phải làm tiếp trách nhiệm của 1 thằng ny nữa. Hỏi gái xem là em có mấy ny? Anh và em là bạn, anh thích em đấy nhưng ko có nghĩa là anh phải lấy lòng em, anh phải nghe em tra tấn. Bạn bè có thể chia sẻ tâm sự, anh cũng sẵn sàng nhưng ko phải luôn sẵn sàng
  6. truekazunoki

    truekazunoki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vậy việc cần làm bây giờ là ổn định tâm lý cho cả 2 dứa đúng không ? Cho đồn thấy mình là 1 thằng có thể dựa dẫm vào được nhưng không phải là mình quá nhu nhược phải không cái đó chỉ làm mình mất hình ảnh thui hen. Tiếp đó là tâm sự vài việc lih tih với đồn cho đồn nắm lấy giải quyết để thấy tầm quan trọng của đồn ? VD: hùi trước cứ trước lúc đi ngủ mình nt chúc ngủ ngon rùi hỏi mấy chuyện linh tinh (mình hỏi trước ) nhưng hum qua hình như đồn cô đơn nên nt trước cho mình . mình thử xem ý he he cũng đuợc . Giờ mình đang định giả úm để coi sự quan tâm của đồn với mình . Ace kinh nghiệm chỉ giáo típ với . Thanks mọi người nhiều . Giờ tâm sự mình cũng hơi nặng trĩu vì người đến sau mà mong sự góp ý của mọi người
  7. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng đó. Yêu hay tán tỉnh thì luôn là công bằng, chứ k nên chiều chuộng hay coi gái hơn bố đuợc. Như thế chẳng hay tí nào, mà tỉ lệ thành công lại chẳng đc bao nhiu, và .. con zai thuờng pải chịu nhục "1số lần" :))
    Cứ bt thôi bạn àh. THoải mái đi nhé
  8. truekazunoki

    truekazunoki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì mình đang nếm mật nằm gai 1 thời gian cố gắng nàng chia sẻ tâm tư với mình. Híc đồn bảo 2 đứa hem hợp ý chung nhưng mà có lần nào chia sẻ với mình đâu. Có lẽ đồn ngầm tìm hiểu mình hix hix.Giờ a e cho lời khuyên để đồn chia sẻ t.c với mình . Tính đồn hơi trẻ con 1 chút thích buôn dưa lê chạy khắp xóm trọ , giận nhanh mà tan cũng nhanh .Suy nghĩ đôi khi đơn giản nhưng đôi khi lại rất kỹ . Hiện giờ 2 đứa chỉ còn khoảng cách về mặt chia sẻ t.c bên đồn . Nếu mà bít chi tiết hơn về tâm tư thì công đồn dễ hơn. Địch thì dạo nài bớt bớt nt rùi - lại thói cũ lặp lại rùi . Híc giờ đêm toàn mơ thấy đồn thui hu hu điên quá T T

Chia sẻ trang này