1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có kinh nghiệm giúp tôi với????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi zerrrrro, 14/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zerrrrro

    zerrrrro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ai có kinh nghiệm giúp tôi với????

    Tôi xin giới thiệu về tôi một chút: còn trẻ -25 t, đẹp trai (mọi người nói thế), học hành nghiêm chỉnh, công việc ổn định (đi nước ngoài như đi chợ), nhà cửa ổn định. Tôi yêu một người con gái, đây thực sự là cô gái tôi yêu nhiều nhất vì tôi cũng đã trải qua một vài cuộc tình. Sau khi người yêu tôi đi công tác nước ngoài một thời gian, chúng tôi lại có thời gian ở bên nhau. Vì tôi muốn khẳng định cô ấy sẽ là của tôi, nên tôi đã muốn quan hệ với cô ấy, đây cũng là lần đầu tôi có quan hệ với người tôi yêu. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc, cô ấy thấy rất thoả mãn, cô ấy cũng không từ chối làm điều đó. Một điều rất kì quặc là khi vào cuộc thì cô ấy gần như không kiểm soát nổi mình nữa, nói chung là rất nhiệt tình, tuy nhiên sau khi làm việc đó xong thì dường như cô ấy cảm thấy tội lỗi. Trước đây, tôi luôn kiềm chế làm điều đó, nhưng giờ thì tôi luôn muốn làm điều đó với cô ấy, nhưng cô ấy luôn cảm thấy tội lỗi và luôn nói tôi không như ngày trước nữa, không còn ngoan ngoãn như trước. Trong khi đó, cô ấy cũng có những dục vọng như tôi. Chỉ một tháng nay, cô ấy đã nói chia tay với tôi đến lần thứ 3. Và lần này có lẽ không cứu vãn được nữa, tôi đau khổ lắm, vì tôi rất yêu cô ấy. Tôi không thể hiểu tâm lý của cô ấy như thế nào nữa, nếu bạn nào đó có kinh nghiệm thì nói dùm tôi được không??có cách gì giúp tôi không??tôi sắp phải đi công tác nước ngoài tận 6 tháng nữa cơ. Yêu cầu nghiêm túc giùm nhé, tôi đang đau khổ thật sự!!!!!!
  2. MrTop

    MrTop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì phản ứng của cô ấy như vậy là do cậu chưa thật sự khéo léo trong cách xử sự mà thôi. Với người có tính cách như cô bạn gái của bạn thì đáng nhẽ sau khi chuyện đó xảy ra cậu phải tỏ ra "ăn năn hối lỗi" và xin lỗi cô ấy về việc đã để chuyện đó xảy ra... để cho cô ấy thấy là thần tượng của mình không bị sụp đổ (hành động kiềm chế trước đây của cậu và hành động sau này khác nhau nhiều quá khiến cô ấy bị sốc đó mà). Sau đó hãy tạm cứ làm như tạm quên chuyện "muốn" của cậu đi, an ủi, chăm sóc, yêu thương cô ấy thật nhiều vào. Hãy coi như chuyện đó chưa từng xảy ra. Cậu cứ làm vậy khoảng 1 vài tuần là OK liền. Sau đó tôi sợ là cậu lại phải choáng về độ nhiệt tình quá mức của cô ấy mà thôi . Chúc thành công và vui vẻ trở lại.
  3. loli

    loli Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề phức tạp nhỉ có 2 tình tiết là cô gái đi nước ngoài công tác và không phản đối chuyện đấy khi về nước , sau đấy bảo không còn ngoan nữa khó hiểu quá
  4. dvtrang

    dvtrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ko có gì là khó hiểu, tôi cũng từng trải qua rồi. Chỉ có điều khắc phục thì hơi mất thời gian. Nó nằm ở nhận thức và kiến thức của bạn gái bạn về chuyện này. Cái chính là nhận thức, nó sẽ làm thay đổi cảm giác và hành động của bạn gái bạn.
    Bạn hãy bình tĩnh và bình thản giải thích cho bạn gái bạn hiều rằng việc đó không liên quan đến nhân cách hay sự thay đổi nhân cách của bạn cũng như tình cảm của bạn đối với cô ấy. Việc đó xuất phát chỉ từ một nguyên nhân duy nhất là tình yêu giữa bạn và cô ấy, nó chỉ là một trong nhiều cách bộc lộ, chia xẻ tình cảm và hạnh phúc (nói một cách thô sơ là : "sung sướng") với nhau thôi. Bản thân cô ấy nếu thật sự yêu bạn và bạn tạo cho cô ấy cảm giác tin cậy thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi.
    Việc làm cụ thể thế nào thì chỉ có bạn mới biết và làm được mà thôi. Hãy kiên nhẫn và chân thành.
    Chúc bạn sớm tìm lại hạnh phúc và vui vẻ.

Chia sẻ trang này