1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai co kinh nghiem trong viec đánh đồn có địch vao đây chia sẻ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi adam452, 21/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mew

    mew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    bạn xem bí kíp của anh AZA ý nếu ko tìm được thì bảo mình mình có lưu đấy để mình send cho mấy caí này anh ý nói hết pro lắm cứ làm theo đúng là ok
  2. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Gái kia mà chẳng có tình cảm với cậu thì có đánh đằng dzời
  3. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Em thì không khoái hàng lướt. Hàng nguyên bản, 1 phát ăn ngay cưới liền thì mới oánh.
  4. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Đánh đồn có địch hay lắm , chú cố mà múc .
    + bước 1 : đến với em với tư cách là bạn bè thôi. Sau đó chiếm sự tin tưởng ở em .Bằng cách nào ? có chuyện gì vui buồn chú cứ kể tuốt tuồn tuột, nhất là những chuyện ngày xưa từ thủa ko mặc gì chạy tong tong cho đến lúc trở thành 1 adam hoàn chỉnh , những chuyện ngố ngố ấy , tin tưởng em ko buôn dưa lê thì thêm vào đó chuyện gia đình chú, hay thậm chí bịa ra chú đang đeo đuổi 1 em khác , nhờ em này tư vấn ! mỗi lần thế bảo em cho lời khuyên .Nếu có thêm đứa bạn đồng minh là con gái thân em thì tốt ! cái này là dễ mua chuộc nhất !Chỉ định : Tránh tâm sự ướt át
    + Bước 2: tạo sự so sánh cho em giữa chú và thằng kia. Muốn hoàn thành bước này , chú phải hiểu rõ thằng kia, và bản thân chú ! Nếu thằng kia đầu nóng , hay ghen, coi như chú cầm 50% chiến thắng ,Tạo vài tình huống làm cho để em ngẫm và so sánh ! Cái này đòi độ khéo của chú .Chỉ Định : Tránh nói xấu sau lưng thằng kia
    + Bước 3 : Chọn thời điểm chúng nó rạn nứt nhảy vào ...khuyên can em. Một mặt tiếp tục kích cho thằng cu .Nên chọn thời điểm nó đến thì mình về , nó về thì mình đến , Đến nghe em tâm sự và khuyên can em !
    ! Chỉ định : tránh vội vàng
    + Bước 4 : Dứt điểm . Cao trào của xung đột ! chú cứ để tự nhiên. Khi em đã chán thằng kia , nó sẽ coi nhưng lúc đi chơi với chú thật thư giãn dễ chịu bên sự chịu đựng với thằng kia ! Lúc đó việc của chú dễ hơn trở bàn tay hay ko , tuỳ thuộc mức độ nhạy của chú. Vd : gặp cơ may.... những lúc em oà ra khóc , là để em cry on the shoulder ngay , cơ hội đấy !
    Trên đây chỉ là đại cương ! Anh lượm lặt linh tinh nên chỉ biết đến thế ! tỷ mỉ hơn , khi nào anh em trao đổi sau nhé !
  5. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    I xì mình sau đó em lại quay về với thằng kia nói chung là không an thua
  6. ua123

    ua123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên cân nhắc giữa nỗ lực bỏ ra, lời ong tiếng ve xã hội, ... và những gì bạn có được khi có được người đó. Nếu OK thì chả có gì phải bàn. Mình thì ngại lắm, cứ kiếm cái nào đồn không cho đỡ lăn tăn.
  7. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cũng như một trận chiến thôi. Thắng được thì cũng thua được. Tớ thấy nếu tình cảm là có thật thì cứ xông lên mà chiến thôi. Chuẩn bị sẵn bông băng thuốc đỏ trước nhé vì cam đoan là đau lắm đấy mà ko có y tá để chữa đâu.
    Tớ ủng hộ tình yêu chân thành. Còn lại cách làm thế nào thì để tim bác bảo cho bác.
    Có bác gì kêu Vi Tiểu Bảo tiểu nhân thế nhỉ. Em thấy thà tiểu nhân như thế mà còn sống trọn vẹn tình nghĩa với 9 người vợ và không có lỗi với bản thân còn hơn mấy đứa đạo đức giả.
    Em mà gặp VTB ở ngoài đời em cũng siêu lòng ý chứ... he he
  8. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Mịa, mấy chú này âm mưu định làm thịt mình hay sao ấy nhỉ? he he he, mình đã từng đánh đồn, chiếm đồn, hất địch ra khỏi biên giới và đánh lui rất nhiều chú muốn lăm le, xin góp thiển ý như thế này:
    -Gái, chung quy là gái, rất nhiều vấn đề mà các chú ở ngoài, tưởng như đấy là cơ hội của mình, xin nhắc nhở các chú, chuyện cãi nhau của 2 đứa nó, cũng có thể sẽ diễn ra với mình sau này, hay suy ngẫm về lí do của những chuyện cãi nhau đấy. Nếu các chú có bản lĩnh, trình độ để tránh, hãy nhảy vào, không thì biến đi để khỏi rơi vào vết xe đổ.
    -Trai, chung quy là trai, mấy thằng con trai thì rất là nóng tính và tự ái lại cao, fải biết làm thế nào để mình yếu mà thắng nó mạnh. Thường thì, nhắn tin làm một liều thuốc thử cực hay, đỡ lộ mà lại nắn gân đựơc đối thủ. SMS là vũ khí bí mật và sức sát thương cực cao.
    Đấy, anh em nghiên cứu, có gì góp ý thêm.
  9. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Thế các bác cứ đặt mình vào hoàn cảnh của địch trong đồn biết mình bị đánh như thế nào thì sẽ không phải chỉ vẽ linh tinh nữa
  10. watanabe

    watanabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    He he, thật sảng khoái, lâu lắm mới thấy được một người thích VTB giống mình đúng là làm chân tiểu nhân thì sảng khoái hơn làm ngụy quân tử còn làm chân quân tử thì...ngu quá...hehe.
    To chú chủ topic: tôi là người đã đánh thắng đồn có địch, yếu quyết để chiến thắng "biết đồn, biết địch, biết ta" yếu quyết để có hạnh phúc về sau "chân thành một cách thông minh", tuy nhiên có mấy câu hỏi chú cần trả lời trước khi đánh đồn: có đúng cô ấy là tình yêu thực sự của chú không (phải tìm hiểu cho kỹ), có đúng "thằng ấy" không thể là tình yêu thực sự của cô ấy không? chú có đủ tự tin rằng sẽ rồi đây trong mắt cô ấy chú tuyệt vời hơn "thằng ấy" về mọi mặt không? Nếu không sau này e rằng chú "mọc sừng" vì "tình cũ không rủ cũng đến"!!!

Chia sẻ trang này