1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có kinh nghiệm về nuôi dưỡng tình yêu thì chỉ em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BinlaKhang, 03/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BinlaKhang

    BinlaKhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Ai có kinh nghiệm về nuôi dưỡng tình yêu thì chỉ em

    Tụi em quen nhau cũng gần được 2 năm rồi. Em đang là sinh viên năm 1, cô ấy thì đang ôn thi lại, tụi em bằng tuổi. Các anh chị ai có kinh nghiệm trong việc nuôi dưỡng tình yêu lâu dài thì chỉ em với.Em ko có muốn cuới vợ sớm đâu. Có sớm gì thì cũng phải ra trường được 1,2 năm chứ đúng hông mấy anh, chị. Giúp em nha. Ai có kinh nghiệm trong việc này thì chỉ em với
  2. Tuantu

    Tuantu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Thích cưới vợ hay thích học?
    Nếu thích cưới vợ thì oánh nhau để được ra trường sớm.
    Nếu thích học hành còn cáng đáng vợ con sau này thì cứ học hành chăm chỉ, nếu 2 bạn giữ được thì hãy lo cưới xin, mới năm 1 mà đã tính gì sớm thế.
    Còn cả cô bạn kia nữa chứ ? Mới chỉ đang ôn thi thôi cơ mà !
    Hiện giờ trước mắt hãy giúp đỡ bảo ban cô ấy để cô ấy thi đỗ vào trường nào đấy.
    Giờ ko cái nhục nào bằng cái nhục ít chữ, ít học đâu, nó sẽ hạn chế nhiều thứ tốt đẹp sau này.
    Có đôi lời vậy, chúc đôi bạn trẻ yên tâm học hành
  3. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Yêu là yêu thoai, có yêu lắm thì mới dài được, còn không thì cũng tàng tàng 1 2 năm là đứt bóng. Mới năm đầu mà đã có ý tưởng chăn dắt con nhà người ta 5 6 năm roài, chậc, hỏng
  4. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    thì em nó hỏi mấy cao thủ cũng chỉ cho vài chiêu để nuôi dưỡng tình yêu đi....làm được hay ko thì do em nó...(tiện thể cho mình học theo luôn )
  5. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Kỷ luật là sức mạnh của Quan đội
    Tình .... là sức mạnh của Tình Yêu.
    Cứ thế mà làm nhé.
  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Quan tâm, chăm sóc, ở bên cạnh chia sẻ với nhau trong lúc khó khăn. Giống như cái câu gì mà làm lễ cưới trong nhà thờ ngta hay nói í
  7. BinlaKhang

    BinlaKhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn mấy anh chị nhiều. Em muốn hỏi kinh nghiệm của những người đi trước bởi vì ai biết được mình sẽ phải gấp phải sai lầm gì để rồi phải dẫn đến một kết quả ko như mong đợi. Hiện giờ em vẫn đang động viên, cỗ vũ cho cô ấy đây. Hy vọng là sẽ được như mong đợi. Mà nếu ko thì cũng chả sao. Kô đại học thì cao đẳng chứ lo gì. Em ko quan trọng chuyện đó. Ai giúp em với
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chia tay vài lần khắc có kinh nghiệm!
    Kinh nghiệm của tớ: gần gũi và thẳng thắn!
    Zai sĩ diện hão, gái ý tứ dởm, muốn gì chả dám nói, ghét gì chả dám kêu, hỏi han người khác thì ít mà thao thao bất tuyệt về bản thân thì nhiều ====> sớm muộn cũng bị đá xưng mông!
  9. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Cứ mắm muối, tương ớt, gia vị cho vào mỗi thứ 1 tý là ổn hết. mà theo a nên giải tán đê
  10. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Yêu lâu được như vậy thì chỉ có là dựa trên sự tự giác của mỗi người thoai,có ý thức giữ gìn và thỉnh thoảng nghĩ ra vài trò refresh lại tình iu chút. Đừng có lúc nào cũng bám lấy nhau, ai chả có cuộc sống riêng tư. Với cả, tin nhau, cùng nhau hướng về một mục đích (xây dựng sự nghiệp, ổn định cuộc sống chả hạn). Thế thôi, nói thì đơn giản, làm thì... ko bít, tuỳ người mà dễ hay khó.

Chia sẻ trang này