1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có lời bài "Năm mười mười lăm hai mươi"

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi flamenco80, 12/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flamenco80

    flamenco80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ai có lời bài "Năm mười mười lăm hai mươi"

    Chào các bạn.
    Bạn nào có lời bài "5 10 15 20" (--> bài này hát tập thể thì rất vui )thì cho mình biết với, càng nhiều lời càng tốt , nếu có cả hợp âm để đệm ghita nữa thì càng hay. Cám ơn các bạn nhiều
  2. longalquadar

    longalquadar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Con cua có càng , anh không dám bắt
    Con cua gẫy càng anh bắt cho em xem
    Này em ơi, này em ơi xem anh có tài không
    Xem anh có tài không
    Hai bao thóc đầy anh không dám vác
    Hai bao chấu đầy anh vác cho em xem
    Này em ơi, này em ơi xem anh có khoẻ không
    Xem anh có khoẻ không
    Yêu em, anh dắt em vào bụi tre
    Vào bụi tre, hai đứa ta tò tí te
    Yêu em anh dắt em vào ca bin
    Vào ca bin anh bấm còi tin tin
    Yêu em anh dắt em vào ga ra
    Vào ga ra anh , anh sẽ làm em la
    Yêu em anh dắt em vào xinê
    Vào xinê anh sẽ làm em phê
    Cái giường có bốn cái chân
    Nửa đêm cót két , còn hai chân giường
    Còn nhiều lắm nhưng mỏi tay rồi....
    Muốn biết thêm gọi theo số điện thoại:5101520
  3. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hey! Your lyric's so nice. Bravo!

    Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi...
  4. lamptey

    lamptey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nha:
    Ba số đắt tiền anh không giám hút
    Sông Cầu một tút anh hút cho em coi
    Này em ơi có thấy anh giàu không, có thấy anh giàu không
    Hai xô nước đầy anh không giám xách
    Hai chai nước đầy anh xách cho em coi
    Này em ơi có thấy anh khoẻ không, có thấy anh khoẻ không.
    Ông bố có nhà anh không giám đến
    Ông bố không có nhà anh đến cho em coi
    Này em ơi có thấy anh liều không, có thấy anh liều không
    Cụ già mà bắn máy bay
    Máy bay bay đằng đông, cụ già bắn đằng tây
    Yêu anh đi, anh giắt em ra bờ đê
    Ra bờ đê anh biến thành con dê
    Yêu anh đi anh giắt em vào ca bin
    Vào ca bin anh ấn cái còi bin bin
    Yêu anh đi anh giắt em vào cây đa
    Vào cây đa, anh biến thành con ma.
    Ai có thì tiếp đê.
    [blue]
  5. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0

    Lam Trường hát với Thu Phương
    Quang Huy nhìn thấy "mẹ cha Lam Trường"
    Thuý Kiều là chị Thuý Vân, an no tắm mát rủ nhau học bài
    ....hè hè
    Anh yêu em anhdắt em ra bờ sông
    Ra bờ sông, hai đứa mình cùng lắc mông
    [​IMG]Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. . .
  6. haq

    haq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hâhh
    này anh ơi em dắt anh ngắm trăng
    ngắm trăng xong anh sẽ gãy răng
    năm mười mười năm hai mươi
    năm mười mười năm hai mươi
    nay anh ơi emcó tài không, em có taì không?

    năm mười mười năm hai mươi
    năm mười mười năm hai mươi
    em đưa anh theo vào thư viện
    vaò thư viện anh sẽ thành " thằng" nghiện
    em có hư không em có hư không?

    năm mười mười năm hai mươi
    năm mười mười năm hai mươi
    em đưa anh vào chỗ có ma, vào chỗ có ma
    vào rồi ra, anh hoá thành ma, anh hoá thành ma
    năm mười mười năm hai mươi
    năm mười mười năm hai mươi
    này anh sợ em chưa anh ớn em chưa?
    này anh ơi em là sinh viên
    gặp em xong anh sẽ thành thằng điên
    anh đã điên chưa,anh đẫ điên chưa?hâhh
    này anh ơi,anh có biết năm mười ..?
    rồi anh cười anh sẽ thành con đười.....hâhh
    hai tay dài em không dám tát , một tay rồi
    một tay rồi em dám tát ngay , em dám tát ngay ..
    năm mười mươì năm hai mươi....
    quote-Madking viết lúc 20:41 ngày 13/04/2003:
    Lam Trường hát với Thu Phương
    Quang Huy nhìn thấy "mẹ cha Lam Trường"
    Thuý Kiều là chị Thuý Vân, an no tắm mát rủ nhau học bài
    ....hè hè
    Anh yêu em anhdắt em ra bờ sông
    Ra bờ sông, hai đứa mình cùng lắc mông
    [​IMG]Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. . .
    [/QUOTE]
  7. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    yêu em, anh dắt em lên tầng 2
    Lên tâng 2, 2 đứa mình lai rai
    Yêu em, anh dắt em lên tầng 3
    lên tầng 3, anh hoá thành con ma
    yêu em, anh dắt em lên tầng tư
    lên tầng tư, anh lại làm em hư
    yêu em, anh dắt em lên tầng năm
    lên tầng năm, 2 chúng mình .......Măm măm

    ni tou le wodexin,ni zhidao ma ?
  8. thu6ngay13nam2002

    thu6ngay13nam2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    hic, bài này có nguyên cả 1 lo 1 lốc, muốn đi từ tầng trệt lên tầng thưọng cũng có:
    yêu em, anh dắt em dzô tầng trệt
    dzô tầng trệt, anh sẽ làm em mệt
    yêu em, anh dắt em lên tầng một
    lên tầng một, anh sẽ làm em nhột
    yêu em, anh dắt em lên tầng hai
    lên tầng hai, anh sẽ làm em die
    yêu em, anh dắt em lên tầng ba
    lên tầng ba, anh sẽ làm em la
    yêu em, anh dắt em lên tầng bốn
    lên tầng bốn, anh sẽ làm em thốn
    yêu em, anh dắt em lên tầng năm
    lên tầng năm, anh sẽ làm em cà lăm
    yêu em, anh dắt em lên tầng sáu
    lên tầng sáu, anh sẽ làm em máu (hoặc đau)
    yêu em, anh dắt em lên tầng bảy
    lên tầng bảy, anh sẽ làm em nhảy
    yêu em, anh dắt em lên tầng tám
    lên tầng tám, anh sẽ làm em ham
    yêu em, anh dắt em lên tầng chín
    lên tầng chín, anh sẽ làm em nín
    yêu em, anh dắt em lên tầng muời
    lên tầng muời, anh sẽ làm em cuời
    yêu em, anh dắt em lên tầng thưọng
    lên tầng thượng, anh sẽ làm em ngưọng
    yêu em, anh dắt em ra bờ đê
    ra bờ đê, anh sẽ làm em phê
    Chữ ký không hợp lệ!
  9. Maid_in_Mahattan

    Maid_in_Mahattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hello, không ai tiếp à. Cái chủ đề này hay ghê.
    MONEY CAN MAKE THE MARE GO.
  10. NTTLover

    NTTLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hề hề. Đây toàn lời cũ rích. Để anh đóng góp cho các chú nhé
    5 10 15 20
    5 10 là đúng năm mươi
    Năm mười mười năm hai mươi
    Năm mười mười năm 20
    Ngày xưa bé mới lên 3
    Anh khen bé đẹp bé chưa biết gì
    Ngày nay đến tuổi dậy thì
    Anh khen bé đẹp bé chê anh già
    Anh già anh có hon da
    Anh già anh có viva
    Qua phà mua chuối bé ăn
    Bé ăn xong rồi anh thấy bé la
    Qua cầu cầu bắc qua sông
    Cầu tre lắt lẻo gập ghề khó đi
    Khó đi khó đi anh dắt bé đi
    Anh đi bộ đội bé đi lấy chồng
    Lấy chống từ thuở 13
    Chồng chê em bé ko nằm với em
    bây giờ 19 đôi mươi
    Em nằm dưới đất chồng lôi lên giường
    Cái gường có 4 cái chân
    Đêm nằm cót két sáng còn 3 chân
    Năm mười mười năm hai mươi
    5 10 là đúng năm mươi
    Năm mười mười năm hai mươi
    Năm mười mười năm 20
    Ai ơi chớ lấy vợ gầy
    Nửa đêm thức giấc tưởng mình ôm cây
    Ai ơi chớ lấy vợ què
    Đến khi nó chết quan tài so le
    Ai ơi chớ lấy chồng gù
    Đến khi nó chết quan tài chữ U
    Ai ơi chớ lấy vợ phì
    Đêm năm thức giấc tưởng mình ôm phi
    (Tiếp đến là yêu anh đi... các chú đã post rồi anh ko post lại)
    Năm mười mười năm hai mươi
    5 10 là đúng năm mươi
    Năm mười mười năm hai mươi
    Năm mười mười năm 20
    Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
    Đi về mới biết ko hơn đồ nhà
    Đồ nhà bằng cái lá đa
    Đồ sơn bằng cái bán là Liên Xô
    Hai hòn ôm lấy Vũng tàu
    Chỉ khoan một phát là dầu phun ra
    Ước gì anh hoá thành xe
    Còn em là bánh anh đè lên em
    Ước... (nhiều quá... tạm thế nhé. Anh hát 3 tiếng ko hết)
    Gam guitar thì chơi gam D và gam A. Đánh theo điệu disco. Chúc các chú, các bác vui vẻ.
    Lover@Có võ trong tay thì không sợ gì cả

Chia sẻ trang này