1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có những bài thơ tình buồn cuời như thế này, post lên góp vui nhé hihihi!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi WaveofDanuypriver, 18/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WaveofDanuypriver

    WaveofDanuypriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ai có những bài thơ tình buồn cuời như thế này, post lên góp vui nhé hihihi!!

    Tớ góp vui mấy bài thơ này, mong chị em cười thật tươi, còn các anh em thì đừng khóc nhé, chỉ là làm cho cuộc sống của chúng ta thêm thú vị mà thôi!! Có ý kiến bình luận gì thì post ngay cho tớ rút kinh nghiệm nhé:

    Đoạn 1:
    Anh gieo vào lòng em
    Một màu xanh hy vọng
    Một màu đỏ ấm nóng
    Cháy bỏng những ước mơ
    Những tưởng em mong chờ
    Nào ngờ em hờ hững
    Bởi vì đây sự thực
    Em chua từng tin anh
    Vội vã thêm màu xanh
    Rùi chồng thêm màu đỏ
    Anh vẫn không hiểu rõ
    Em vẫn chưa tin anh
    Chẳng cần phải màu xanh
    Cũng không cần màu đỏ
    Ấy chính là anh đó
    Tình yêu không có lời haha!!!

    Đoạn 2:

    Trái tim anh nhiều ngăn
    Đâu thiếu gì chỗ trống
    Nay hỏi ngưòi trông mong
    Có muốn một ngăn không?

    Trái tim anh nhiều ngăn
    Đến nay không còn trống
    Thôi thì... Anh cứ tống
    Hai ba người một ngăn

    Đoạn 3:

    Anh cứ hay nhắc lại
    Chuyện của em ngày xưa
    Anh bảo để em chừa
    Thói đành hanh đanh đá
    Anh cứ hay nói quá
    Em bắt nạt mối anh
    Chứ em vốn lòng lành
    Chẳng hành ai vô cớ
    Chắc tại anh mắc nợ
    Nên phải trả đấy thôi
    Nếu anh thấy sợ rồi
    Em tha cho anh nhé!!!
    Này này này cô bé
    Đáng ghét lắm biết chưa
    Ghét ghét mấy cho vừa
    Em ngày xưa yêu lắm!!

    Đoạn 4:
    Nực cuời thay cho những chàng trai
    Khi yêu ai thì yêu như thật
    Để nói ra những lời đường mật
    Để rồi thì thật thật như chơi
    Em là người yêu nhất đời tôi
    Tôi để dành nơi riêng em thôi đấy
    Anh ơi anh em là nguời thứ mấy
    Đây là lần riêng nhất thứ bao nhiêu
    Khi yêu nhau đâu cần nói chi nhiều
    Nhiều cái nhất nghĩa là nhiều cái thất
    Trong tình yêu cần nhất lòng chân thật
    Liệu lời chàng thật đưọc bao nhiêu
    Có bao giờ anh hiểu được tình yêu

Chia sẻ trang này