1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có nhượng lại mình nhé

Chủ đề trong 'Văn học' bởi heavenizen, 02/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn đang ở HN hay ở TP HCM?
    Nếu là TP HCM thì mình cho mượn...sau khi thẩm định là nên cho bạn mượn sách. Hen. PM cho mình.
  2. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang ở Hà Nội, giá như bạn ở đây cùng thì tớ cũng cho bạn mượn. Sách hay bán dược giá thì bán, không cho bạn khác mượn cũng chả có vấn đề gì.
    Thật tình tớ cũng chả biết sách vở, văn chương, triết lý cái gì đâu. Hồi xưa tớ bị đuổi học, thế là lang thang, đầu đường xó chợ kiếm ăn. Một hôm tớ ngồi ở quán cà phê. Nghe thấy hai bạn trẻ nói chuyện về sách vở, trông dáng họ thanh thoát lắm. Đúng những con người có học thức, cử chỉ họ thật tao nhã. Thái độ toát lên vẻ suy tư đầy cao cả và uyên thâm. Tớ mon men đếbn làm quen. Hai bạn ấy bảo cứ đọc sách nhiều là thành người trí thức, còn không biết đọc thì cứ mua thật nhiều xếp đầy nhà. Ai vào người ta nhìn thấy mình là họ nể. Tớ tin vậy lên hùng hục đi mua, cờ bạc, trộm cắp được đồng nào dành mua sách hết. Rồi tớ nghiến ngấu đọc. Rốt cục thì chả hiểu cái gì cả, toàn cái ba láp đâu đâu. Mấy cái thằng Đốt, Tôn Xtôi nó cứ lằng nhằng về con đàn nào đấy, còn thằng Kafa, thằng Camus nữa. Chả biết nó viết cái gì, đọc mãi chả hiểu. Nhưng được cái dễ ngủ.
    Đấy, bây giờ còn một đống chất đầy nhà, hơn 1000 quyển. Đủ thể loại tạp nham. Khách vào nhà có người am hiểu, hỏi cái này, cái kia. Họ cứ tưởng là mình cũng am hiểu về sách như họ, kỳ thwục mình mua làm hàng. Biết đeo gì đâu, đọc thì có được vài cuốn như Dế Mèn Phiêu Lưu Ký. Tê Giác Trong Rừng Xanh.. họ hỏi vài câu không trả lời được ngượng quá. Họ bảo cảm tưởng gì về Cái Trống Thiếc, Chậm Rãi, Người Xa Lạ, Lâu Đài... nào tớ co đọc hay dù có đọc thì cũng biết gì đâu mà trả lời. Phải bảo sách thằng em nó gửi, ngượng đeo chíu nổi. Thôi thì ai mua đắt rẻ bán đi vậy. Đúng là tấm áo không làm nên thầy tu
  3. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Bác bị Del Blog hay thế nào vậy bác Giothu25?
  4. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    xoá blog, xoá cả hộp thư cả ym
    Người như tao thì bây giờ cần gì những thứ đó
  5. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    VIGRIL GHEORGHIU còn có tác phẩm Lối Thoát Cuối Cùng nói về thân phận người Do Thái trong cuộc chiến thế giới lần thứ 2 và thời hậu chiến. Thật sự một người ba láp như tớ đọc thấy xót xa vô cùng. Những cái chết cực kỳ đau xót,thương tâm của những đứa bé sơ sinh, của những người già hiền lành, chất phac. Những cái chết rất trớ trêu, tác giả kể về cái chết bằng giọng văn bình thản, lạnh lùng như kể một con gà bị dịch chết. Nhưng chính lối văn đó mới lên án được sự lạnh lùng đến vô cảm của pháp luật, của những hiệp định ký kết giữa các cường quốc thắng trận.
    Bnạ có thể thấy một đoàn lính Nga bị Đức bắt làm tù binh. Sau khi người Mỹ giỉa thoát cho họ, trả họ về Nga theo ký kết giữa Nga- Mỹ. Nhưng người này xin ở lại Tây Phương không được. Họ đã dùng dao rạch cho máu trong người chảy ra đến chết, họ tẩm xăng và tự thiêu. Họ không quay về, vì quay về là bị ngài Stalin treo cổ. Ngài không chấp nhận có người lính Nga nào bị làm tù binh. Ngài quan niệm chỉ có lính Nga hy sinh chứ không có lính Nga bị bắt làm tù binh.
    Nếu bạn nào cho rằng tớ bán đắt, thì tớ xin mua lại bất kỳ tác phẩm nào của tác giả này với giá 150k

Chia sẻ trang này