1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có quyển nhạc của các ca khúc trịnh help me

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi automatic, 04/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bao_bat_dong

    bao_bat_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cho lão thúi miệng nói nhăng nhít vài câu nghen ...
    Cuốn màu xám, mỏng hơn những cuốn sau, hình như là "Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên". Ba cuốn sau này, dày hơn, cuốn màu ... hồng nhạt (nói là hồng tro, hay tro của hoa hồng theo kiểu ... Ẩn Mình Chờ Chết cũng được), hình như là Thuở Ấy Mưa Hồng . Hai cuốn còn lại, tự dưng quên mất tên, để về nhà coi lại đã nghen . Nhưng mà sau này ông Ngô Văn Tạo góp lại hầu hết trong cuốn Tuyển Tập Những Bài Ca Không Năm Tháng rồi đó .
    Chữ viết trong mấy bài nhạc, đúng là phong cách của Trịnh Công Sơn, nhưng không hẳn là của Trịnh Công Sơn, hì hì hì ...
    Trước đó khá lâu, có Ca Khúc Da Vàng, Kinh Việt Nam, v.v... có những bài mà mấy cuốn sau này không có .
  2. automatic

    automatic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    To: lamthanh_hn
    OK. Chieu nay toi qua muon. Ma nha cau hinh nhu o Nghia Tan a? (Can cu so DT)
    I never break your heart
  3. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin lỗi mọi người chút để tớ chat chit với automatic một chút.
    Cậu ah chiều nay tớ có qua hội cafe 7X vào lúc 6h30 và chờ đến 7h30, tất nhiên là có mang theo quyển nhạc và mang về. Đến nhà mama mới kể là cậu gọi điện - chắc là cậu đến đó lúc 6h và rời đi trước 6h30 phải ko? Hụ hụ... nếu tớ nạp thẻ điện thoại thì có phải là mọi việc đều okie rồi.
    Thế cậu định thế nào bi giờ?
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  4. automatic

    automatic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    To: lamthanh_hn
    Vậy là tôi cả cậu lộn hàng cafe rồi, tôi ngồi ở số 6c Láng Hạ (cạnh khách sạn Fortuna) từ 6h đến 7h 15'.
    Tại cái phố nó đánh số nhà củ chuối quá. cậu hẹn lại đi vậy, mấy ngày nghỉ thì tranh thủ đi được còn ngày thường thì tôi đi làm đến 5 h
    I never break your heart
  5. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    To automatic: tệ quá cái hệ thống đánh số nhà cửa. Cafe Nhân số 6 ở bên phía đối diện cơ cậu ah. Đi quá cái Oasis độ 200m đó. Hội 7X ngồi ngay ngoài cửa tán phét um sùm. Thứ 3 này tớ lại qua đó để lấy film, từ 6h là có mặt rồi. Mí lị tiếp thu ý kiến phê bình quá "rát" của tuịi bạn, tớ đành ngậm ngùi bỏ tiền ra nạp thẻ điện thoại mất rồi
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  6. automatic

    automatic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    OK, thứ 3 hẹn gặp nhau. Nghe cậu nói mình cũng muốn gia nhập hội 7x luôn.
    Mà cái số nhà ở đó đúng là lạ. Qua số 6 hôm nọ tôi ngồi đến số 8, số 10 rồi đến số 2, số 4 và đầu giáp Đê La Thành cũng có số 6. Mà bên tôi ngồi là dãy chẵn thì bên cậu phải là dãy lẻ chứ nhỉ
    I never break your heart
  7. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0

    Ok, vụ đàm đạo thì nhất định rồi, nhưng anh em mình hay tập trung ở đâu thế để lúc nào có dịp tui qua. Kể ra rỗi rãi thì dạo này tui cũng không được rỗi lắm vì công việc ở cơ quan vào thời gian này hơi bận rộn, nhưng nhất định có dịp là phải đến rồi.
    Hây, hình như đúng quyển đó đó lão Bao à, nhưng lão ở tận đâu xa thế làm sao liên lạc được đây .... híc ... híc
    Đàn bà và tiền bạc là nguyên nhân của mọi sự rắc rối

Chia sẻ trang này