1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có sách hay không,giới thiệu cho cả nhà nghiên cứu nào

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Cunhat, 09/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    cho tớ mượn quyển 7 mỹ nhân TQ đi
  2. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép mail để bạn trả lời cho em nó bít.
    Quyển ấy dịch tên ra nó là: "Nghệ thuật của sự lừa bịp" , em ạh. Đại để là làm cái gì cũng lên đến mức nghệ thuật của nó. Sự lừa bịp cũng thế. Nếu ko có nghệ thuật thì ko thể thành tài được. Và nếu ko có một số tố chất bẩm sinh (như kiểu năng khiếu), và sự đào tạo một cách bài bản và chuyên nghiệp thì cũng khó có thể đạt được đến trình độ nghệ thuật ấy được.
    Quyển sách này là tập hợp của các công nghệ đỉnh cao của sự lừa bịp. Nó là cuốn cẩm nang quý giá dành cho các nhà lãnh đạo, các chính khách, các nhà ngoại giao, các chuyên gia công nghệ thông tin, các chuyên gia hàng đầu trong bất kỳ một lĩnh vực x, y, z nào của cuộc sống.
    Biết đâu nó cũng có thể có ích cho nghề truyền hình của em - trong trường hợp ấy, nhớ cảm ơn anh meo và trả công rới thiệu sách của chị nhá (Chẹp chẹp, tính ra sự hợp tác của bạn với meo cũng hiệu quả và có ích phết nhờ)
    À mà quên mất, anh meo thường có thói quen lưu dữ liệu trên đĩa. Mà cái quyển ấy nó đặc biệt lắm, nó chưa xuất bản thành sách đâu, còn đang ở dạng pdf thôi, cho nên nó hơi nặng . May cho em là chị đã kịp chuyển nó sang file word hết rồi, nên nếu em cần chị sẽ chuyển qua cho em , và sẽ ko mất nhiều thời gian để dowload đâu.

  3. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Sách thì nhiều lắm, kể ra không hết, nhưng có một số quyển nên đọc như:
    - Thế giới quả là rộng lớn và có biết bao việc phải làm!
    Nếu yêu Hà Nội thì tìm đọc:
    - Hà Nội Chu kỳ của những đổi thay, quyển này là mộ dự án của bọn Pháp, viết về Hà Nội cực kỳ công phu, có những thứ ta ở HN bao năm mà chưa hề biết, nhưng qua quyển sách này sẽ thấy hiểu biết thêm nhiều về HN.
    Ngoài ra còn một đống tiểu thuyết kinh điển của thế giới, rồi đấy một đống tiểu thuyết lịch sử của TQ . Nhiều vãi chả nhớ hết....
  4. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Okeis!! Mấy cuốn đó hay lắm!! Quyển mãi mãi tuổi hai muôi nằm ở trong www.vnthuquan.net kia!! Vào đó mà tìm ở phần sách truyện đó!! Đã ai đọc cuốn "Thành Cát Tư Hán" chưa thế??? Hay tuyệt vời!! Để biết được ông ấy có sự may mắn của ông trời trao. THành Cát Tư Hán còn gọi là Đứa con của trời nữa mà!! Hơ Hơ!!
    Cuốn Tần Thuỷ Hoàng (Sử Ký) thì ai thích kiềm hiệp và lịch sử thì đọc nghiện luôn. Vừa cả lịch sử thân thế vừa có cả chưởng nữa. Hi''c ! Đọc không biết ngủ là gì nữa.
    Nhưng tớ thích đọc sách của Canerger hơn!! Hiểu biết nhiều và còn đỡ buồn nữa. Hì hì!! Như cuốn "dạy con cách làm giàu", "nghệ thuật sống" và "đắc nhân tâm"....
  5. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thế hoá ra thằng Meo là thằng đi đạo văn hả, cái quyển đó tao nghe Hà nói lâu rồi mà, đã có bản tiếng Việt rồi cơ hả meo, còn nếu vẫn là bản tiếng Anh thì tao hơi lạ, vì cái vụ hôm nọ mày bắt tao đi tra hết từ điển, rồi lục lại trí nhớ vẫn không ra cái thứ ngữ pháp mày dùng nó có từ thời nào............ Mà trong cái quyển đó có cả cách đi lừa gái đó, anh em liên hệ với bạn mail nhá ,tên sách "nghệ thuật lừa bịp " một best seller ở thế kỉ 21 ............................................trước công nguyên [​IMG]
  6. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    hic,mọi ng khen đọc truyện Tàu hay lém,mà thú thật là em chưa đọc 1 cuốn nào ra hồn,cái đó cứ khó vào kiểu gì ý.
    Nghe chị hà gthiệu sách hay quá,hehhe,chị gửi cho em với,mail của em là :hoangtrang124@yahoo.com chị nhé!
    chị spica có thể chỉ cho em chỗ mua mấy quyển sách của chị gthiệu ko?
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tác giả là tù nhân Kevin Mitnik (không nhớ chính xác tên cuối) .
    Cuốn sách này nổi từ lâu rồi , nhưng ở nước ngoài . Đáng tiếc ở VN ta , kiểm duyệt ngặt quá nên cũng khó mà lọt nổi . Chỉ down trên mạng thì được thôi .
    Nội dung viết chủ yếu về cách đánh vào Tâm lí con người như thế nào khi nói chuyện thường ngày . Nghe nói con người thường ngày dễ bị đánh trúng lắm , nếu như tuân thủ 1 số nguyên tắc (đã được nêu trong cuốn sách) .
    Anh sẽ post một số cuốn sách lên 1 link khác rồi đưa cho em đọc online luôn , khỏi phải send mail làm gì cho mệt .
    To TB : mày mà kiếm được cuốn đó = tiếng Việt chính thức thì tao bái mày làm Sư cụ luôn . Con chó này , đừng có nhầm sang mấy quyển tương tự đấy (tác giả hoạt động trong lĩnh vực khác xa) ăn nói cho cẩn thận nhé, đừng có quá khích
    To Hà béo : Không biết bà có nhầm không nhỉ ? Thằng tác giả này là 1 Hacker đỉnh mà , nó đâu phải viết cho lĩnh vực NG , chính khách...đâu ???
    Mà nghe bà bạn giới thiệu "phê oé" , hehe...lưỡi bạn hơi bị dẻo đấy .
    Được tinhbien1911 sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 11/10/2005
  8. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Tớ khoái nhất đọc các truyện siêu ngắn hoặc siêu dài...Đặc biệt thích đọc văn học VN dòng 30-45 và các cuốn viết về HN (Như của Vũ Bằng)...Ai có thì cho mượn...Xin đấy Làm ơn mà...chẳng nhẽ quỳ xuống
  9. khorachaoom

    khorachaoom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nên đọc cuốn Tầm Tần Ký, nó đã được dựng thành phim lấy tên là Cỗ máy thời gian. Truyện này của Huỳnh Dịch viết rất hay. Đọc nó bạn sẽ có cảm giác lạc vào thời cổ đại, cụ thể là thời Tần Thuỷ Hoàng, những cảm giác mà ở chính sử bạn không thể nào có được. Truyện kể về một quân nhân đi ngược thời gian về thời Chiến quốc. Tại đây anh làm quen với các nhân vật nổi tiếng như Lã Bất Vi, Tần Thuỷ Hoàng và anh là cha đẻ của Hạng Võ. Cách viết rất sắc sảo, logic, đem cho ta một cái nhìn rất thật về ngôn ngữ, phong tục và tập quán của các nước thời chiến quốc. Chỉ có thể nói là tuyệt hay. Các bạn có thể tìm đọc và download tại www.nhanmonquan.com. Cuốn này tớ đọc đi đọc lại mà không biết chán nên post lên mong các bạn cùng coi
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chà, nếu nhớ không nhầm thì Cổ Thiên Lạc đóng trong vai chính, nhưng cái việc thay đổi lại lịch sử ra đời của Doanh Chính thì có vẻ hơi khó chấp nhận, khi cho rằng Tần Thuỷ Hoàng thật đã chết, còn người thay thế lại là con của bà lẳng lơ, thành ra mối bất hoà giữa Lã Bất Vi với Tần Thuỷ Hoàng bị giảm sút, thay vào đó là mối bất hoà với Hầu Vương, như vậy thay đổi lịch sử nhiều quá, không như của Kim Dung ............ vote cho chuyện này 2 *

Chia sẻ trang này