1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có sách hay không,giới thiệu cho cả nhà nghiên cứu nào

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Cunhat, 09/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khorachaoom

    khorachaoom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hì bạn tinhbien nói thế cũng đúng, có điều đọc truyện này sẽ cảm nhận được về phong tục, tập quán của các nước rất hay. Bản thân truyện đi về quá khứ đã là phi lý rồi, nhưng tất cả các mưu lược, trận chiến được mô tả trong truyện đều rất thật, ở truyện KD ít thấy dàn binh đánh trận, toàn là đơn đả độc đấu. Ở đây ngoài đánh tay đôi còn đánh binh pháp. Hơn nữa Hạng Thiếu Long võ công cao siêu toàn do tự thân vận động không có kiểu ăn phải kì hoa dị thảo hay được truyền công lực mấy chục năm như trong truyện Kim Dung. Tớ rất thích đọc KD đặc biệt là bộ Tiếu ngạo giang hồ nhưng cũng phải công nhận Tầm Tần Ký có một văn phong đặc biệt
  2. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tinhbien ơi mày ki bo thế? trông cái mẹt thì sáng sủa mà đến là ki vote cho có 2 sao thì vote làm giè? đúng là làm trò
    To Nam k....: ko nhầm đâu và lưỡi bạn cũng ko dẻo đâu, mà chỉ là trí nhớ của bạn tốt thôi, đã nhớ được và cũng chép lại được những gì bạn được nghe quảng cáo về quyển sách ấy. Thêm bớt tí từ ngữ cho nó xuôi tai thôi chứ thực ra nội dung và giá trị là ko dám thay đổi đâu.
    Cún ơi chị send cho em bản word rồi đấy

    Mà quên mất, mail ạ, có khi ông phải bái thằng tinhbien làm sư cụ thật, vì nó đã lỡ biết chắc chắn rằng quyển ấy được dịch ra tiếng Việt mất rồi hix, khổ thân thằng bỉm, nó vẫn yêu đời lắm chứ chưa muồn đi tu đâu . Tại mày đấy nhá, có kết quả như ngày nay là phước do ăn ở của mày đấy. Ai bẩu ko nghe lời tao
    Được greenrose112 sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 11/10/2005
  3. quan_ngo

    quan_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nghe hấp dẫn phết nhỉ. Kiếm quyển này ở đâu hả ấy?
  4. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Thời học sinh chỉ đủ xiền thuê truyện, mượn sách trên thư viện, giờ vẫn chỉ đọc ké trên mạng
    Đồng chí nào đã từng thích truyện của Nguyễn Nhật Ánh như các cuốn : Mắt biếc, Bắt đền hoa sứ, Bồ Câu không đưa thư, Bàn có năm chỗ ngồi, Cô gái đến từ hôm qua....thì tìm trong này nhé :
    http://forums.vinagames.com/lofiversion/index.php?f54.html
  5. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    To Cunhat: Em có thể ra Đinh Lễ, Nguyễn Xí, hoặc các hàng sách trong một ngách nhỏ bên trái hiệu sách Tiền Phong. Các thể loại tha hồ mà chọn, nhớ là có thể giảm xuống 20--->30% nhé. Nếu đọc thì chọn quyển Thiếu nữ oánh cờ vây trước nhá, cho nó đỡ mệt đầu.
    To North: Lại động vào sở thích của nhau đây. Bạn còn nguyên bộ luôn, qua đây cho mượn này
  6. smallpocolo

    smallpocolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cho em mượn Nguyễn Nhật Ánh với, đọc ở trên mạng đau mắt lắm, mà em cũng thích tuyển tập truyện ngắn của Phan Thị Vàng Anh nữa................. còn chỗ chị spica nói ở Nguyễn Xí, Đinh Lễ thì nếu em không nhầm thì là cái ngõ đi lên cầu thang, hỏi sách nhà bà Mão, ở đó là rẻ nhất đấy, được giảm nhiều lắm, mà các thể loại sách, mỗi thể loại nằm ở một nơi, thao hồ mà tìm
  7. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    To Spica : Thật nhé...cuối tuần từ Bình Quới về thì gặp nhau...N_G sẽ chỉ mượn chừng nửa bộ của u thoai..
    Ai còn lòng hảo tâm như Spica thì nhắn cho N_G một cái
  8. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Thương nhớ 12 và Miếng ngon HN
    Đây đang có 2 quyển đấy, ngoài ra còn Chuyện cũ HN của Tô Hoài
    Thích thì anh đây cho mượn, mấy hôm nữa anh đem cho, nhưng cuộc đời này ko đơn giản mượn là mượn được ngay đâu[​IMG] [​IMG]
  9. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
  10. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cũng đú đởn văn học gớm nhỉ, chưa đọc thì đừng phát biểu hay hay dở nhé.... Bóng đè ra lâu rồi, chuyện không có gì gọi là xuất sắc, nhưng tác giả Đỗ HOàng Diệu lần đầu tiên dám đi sâu vào mảng *** trong văn học, gây sự chú ý và tò mò với mọi người nhiều hơn. Nhưng đọc cũng khá thú vị. Mọi người thử đọc xem:
    Bóng đè
    Ngoài Bóng đè ra còn một chuyện nữa cũng của Đỗ Hoàng Diệu khá thú vị là Tình chuột, link đây:
    Tình chuột:
    http://hopluu.net/HL74/dohoangdieu.htm
    Đôi điều về tác giả nhé:
    Xuất hiện trên văn đàn Việt với tác phẩm "Bóng đè" cực kỳ gây choáng, Đỗ Hoàng Diệu đang là cái tên được chú ý trong đời sống văn học. Truyện của chị có người thích, người chê nhưng tất cả đều phải công nhận đó là hơi thở mới. Những thông điệp ráo riết, có phần quyết liệt được chị chuyển đến với người đọc dưới cái vỏ rất ***.
    [​IMG]
    Ở đây có ai thích đọc truyện ngắn của Y Ban không?? Cũng rất hay, thử đọc đi nhé!

Chia sẻ trang này