1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có sách hay không,giới thiệu cho cả nhà nghiên cứu nào

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Cunhat, 09/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Xem đã hay rồi, đọc còn hay hơn nhiều....
  2. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Đọc Nếu còn có ngày mai phê dã man. Đến khi xem phim, chán đến độ chẳng buồn ngáp ( ngược lại Đồi gió hú đọc cũng được nhưng xem phim thì hay lắm lắm)
  3. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Đọc cũng lây rồi và xem phim cũng lâu rồi chẳng còn nhớ nưa!! Hơ hơ!!! Tìm đây ra nhỉ?? Có lẽ net có cả!! Ha ha ha
  4. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Xem cảnh giết người cướp răng mà thèm có người yêu. Hơ hơ!! Nhưng yêu PC hơn. Máy ả đó hay giận giỡi quá!!
  5. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Trích đoạn trong " Đàn bà xấu thì không có quà" của Y Ban. Mọi người thử đọc xem sao.
    Người Việt Nam truyền nhau những câu chuyện vui đầy tính
    hài hước nhưng đậm đặc tính cách người Việt.
    Có một gia đình nông dân chiều đến dọn cơm ra sân để ăn. Cơm chỉ có vài ngọn rau lang với nước mắm cáy. Đang ăn có con vịt giời bay ngang qua. Anh chồng ngửa cổ lên giời ước: Giá có được anh kia xào măng nhắm rượu nhỉ? Người vợ bảo: Thêm tí nước vào cho con nó chan. Anh chồng bảo: Anh này phải xào khan mới ngon. Người vợ bảo: Thêm tí nước vào cho con nó chan. Anh chồng bảo: Phải xào khan. Người vợ bảo: Đồ
    ăn tham như chó, đã bảo thêm tí nước vào cho con nó chan mà cũng không cho.
    - Mày bảo ai ăn tham?
    - Tôi bảo anh í
    - Này thì ăn tham này, bốp bốp.
    - Ối làng nước ơi nó đánh tôi chết mất.
    Khi hàng xóm chạy sang can ngăn thì con vịt giời đã bay xa hàng dặm. Dưới đất cơm canh tung toé. Thế là đến chút cơm hẩm với rau lang cũng chẳng còn mà ăn.
    ............Ko cười nổi, chuyện ko vui và buổi chiều ko đẹp. Đi chơi xem sao.
  6. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Nghe giang hồ đồn về chị Spica ở box Gà bấy lâu nay, h mới có dịp vào đây ngó nghiêng
    Truyện của Y Ban đọc ...sởn gai ốc nhờ, đọc xong ám ảnh lâu!
    Cũng một trích đoạn trong "Bức thư gửi mẹ Âu Cơ"
    Bà mẹ thứ nhất: Cô gái nhỏ mười sáu tuổi, cô là một bệnh nhân, bệnh nhân cô vắc, cô ko hề hay cô đang mang một mầm sống trong cơ thể. NGày hôm trước khi bị mang ra xét xử, cô còn ngồi đánh chuyền với các bạn, ngồi ở tư thế gò bó thỉnh thoảng vươn dậy cho đỡ mỏi, và bây giờ cô đang nằm đó hồi sức lại sau cơn đau. Sau khi qua khỏi cơn kinh hoàng, cô bỗng hiểu vừa xảy ra chuyệ gì. Cô đưa mắt tìm kiếm. Nó đỏ- hài nhi đang há mồm đớp khí. Nó chưa biết khóc, hai mắt mở thao láo...Điều phán xử là nó phải chết! Bỗng nhiên cô quặn đau. Đau thắt vùng tim. Đau như ai bóp chặt. Đau nhợt nhạt. Đau ràn rụa nước mắt. Qua cơn đau cô bỗng trở thành một người đàn bà từng trải. Ai đã xét xử điều đó! Bõng cô thương hai con người ruột thịt của mình đến cháy lòng. Và nó- nó đang đau đáu muốn sống.
    Bà mẹ thứ hai: Mẹ cô gái nhỏ kia, bà đau nỗi đau nhục nhã với thiên hạ. Bà mong muốn thoát khỏi tội lỗi cho nhanh. Cái giống so mà nó sống dai dẳng đến thế. Không tã lót gì cả, để cho nó chết đi! Bà đặt nó vào một tấm xăng rồi bế ra gốc cây. Bà ngồi dưới gốc cây khác và chờ. Nó dai dẳng, chân tay ngọ nguậy, mồm ngáp ngáp đòi ăn, đòi thở. Màn đêm buông xuống lạnh lẽo bao quanh. Bà cứ chờ. Nó cứ sống dai dẳng, bà khóc than thân phận và nguyền rủa đứa con tội lỗi của bà. Bà đau cái đau riêng của mình

    Được trando_matcan_solo sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 20/10/2005
  7. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Công nhận truyện Y Ban rất giỏi về phân tích tâm lý phụ nữ, nhiều truyện đọc xong thấy khiếp phết..., điển hình là BỨc thư gửi mẹ Âu cơ, e gái nào đọc xong hết dám....
    Nhưng thích nhất vẫn là truyện Sau chớp là bão giông, viết rất hay,ý nghĩa và thật.....
    Vừa đọc xong quyển Thế giới @, Thế giới 8X của đồng chí Bùi Dũng tặng, anh em trong box ai đọc không Win đưa lại cho....
  8. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Toàn mấy đứa thich khoe khoang!!! Hỏi mượn cái là sâu ót cả!!! Đọc mà bực cả mình!!! Học nhiều thì ngu nhiều cả thôi!!
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Chỉ có ebook thôi có ai thích không ?
  10. lithong

    lithong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thấy spi quảng cáo có nhiều sách hay nên quyết định đến tận nhà xem sao. nhiều vật. Mặc dù không được sự đồng ý của spi nhưng vẫn gọi 1 quả taxi tải đến khuân hết về.... cả chó cả người đuổi thêo cắn nhưng không kịp . Cám ơn spi nhìu lém

Chia sẻ trang này