1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có sách hay không,giới thiệu cho cả nhà nghiên cứu nào

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Cunhat, 09/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Mày định lên đây làm loạn hả Dương?

    Mày kiếm đâu ra cái hình kinh thế hả, lợn kia??
    Được spica19 sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 25/10/2005
  2. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    "Le Petit Prince" (Antoine de saint-Exupery) là một trong những tác phẩm nổi tiếng của Pháp. Câu truyện nổi tiếng không phải chỉ bởi rât cảm động, không phải chỉ bởi đó là truyện trẻ em nhưng lại dành cho người lớn, mà còn bởi đó là câu truyện dành cho tình yêu, tình bạn, và cuộc sống.
    Cả nhà thử đọc câu chuyện này xem sao. Vui vẻ nhẹ nhõm.
    Trích đoạn của câu chuyện
    ấy đây:
    Nếu tôi kể với các bạn tỉ mỉ về tiểu tinh cầu B612, và nếu tôi tiết lộ với các bạn số hiệu của nó, ấy là do những người lớn. Những người lớn rất thích các con số. Khi bạn nói chuyện với họ về một người bạn mới, không bao giờ họ hỏi bạn về những vấn đề cốt yếu đâu. Họ không bao giờ hỏi: "Giọng nói của anh ta thế nào? Anh ta thích chơi trò gì? Anh ta có sưu tầm bươm **** không?" Mà họ sẽ chỉ hỏi bạn: "Anh ta bao nhiêu tuổi? Anh
    ta có mấy anh em? Anh ta cân nặng bao nhiêu? Bố anh ấy kiếm
    được bao nhiêu tiền?" Để rồi sau đó, họ cho vậy là họ hiểu anh ta rồi. Nếu bạn nói với những người lớn: "Tôi đã thấy một ngôi nhà tuyệt đẹp được xây bằng gạch màu hồng, với hoa phong lữ bên cửa sổ, và chim bồ câu trên mái ...", họ chẳng thế nào hình dung nổi ngôi nhà ấy đâu. Bạn hãy nói với họ: "Tôi đã thấy một ngôi nhà 10 vạn franc". Họ sẽ kêu ngay: "Ôi chà! Thật xinh đẹp làm sao!"
    Và đây là cả câu chuyện :
    http://www3.ttvnol.com/tacphamvanhoc/519279.ttvn

    Được spica19 sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 01/11/2005
  3. spica81

    spica81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì chán òm mà cũng quảng cáo, mà spam ít thôi nhé spica19, còn chửi bới cả nhau ở trên nữa.....
  4. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này cái kết ko hậu lắm.
    Spica này, hôm nào cho tớ mượn mấy quyển truyện mà bạn cho là tâm đắc đi, tất nhiên giá của cái sự nhờ vả này sẽ là một chầu San Lùng ở cafe CN, trong thời buổi khó khăn này như thế là bi kịch đấy, nhưng cái gì cũng có giá của nó.
    Tối mai hẹn hò tí được ko
    Ym : wasabi_gtvt
  5. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ờ đấy, sao không? Đồ ỉn
    Căm thù
    mọi người lưu ý chỉ quote một lần bài định trả lời thôi nhé, đừng quote cả lên thế này các Mod đi theo sửa mệt quá đi
    u?c tinhbien1911 s?a vo 14:03 ngy 02/11/2005
  6. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Suỵt ... nói nhỏ thôi chớ.
    ( thì thào) Mai nhá, đến chỗ tớ xem ảnh bác Du côn già nhá, hay lắm. Rồi thì mình đi CN, cho cả Xi đi nhé.
  7. spica81

    spica81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ơ Mod đâu sao lại để những bài cố tình spam trắng trợn và đả kích thành viên thế này nhỉ??? Mà không hiểu con cái nhà ai mà lên diễn đàn ăn nói thế này không biết có nghĩ suy gì nữa không đây?? Cùng nick mà sao lại khác mình nhiều thế không biết chứ...
  8. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    cứ tưởng 1 đứa tự chửi , giật mình nhìn kỹ hoá ra 2 thằng.... MOD bất lực với vụ này rồi.
    to MOD: tao cũng ghét nhất thằng nào signal dài. quote nó lỗi, xoá mỏi tay lắm....
  9. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Uh, mai là ngày hơi đặc biệt tí, cụ thể thế nào sáng hoặc trưa mai tớ gọi bạn nhé. Xi là cô bé tóc mì Ý hôm gì hả, đương nhiên rồi
  10. cnhua01

    cnhua01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Các bác giới thiệu sách tiếp đê, nhiều sách hay thế này mà cứ giấu, chắc phải đi off để kiếm cớ mượn sách cái nhỉ, mà sao bài cuối cùng lại chốt hạ bằng một buổi cà phê đánh lẻ là sao thế nhỉ.. vớ vẩn quá, à,em đọc cái chuyện hoàng tử bé của chị spica rồi,nhưng em đọc thấy nó không hay lắm, nó cứ kiểu gì í, mà sao có 2 người dùng nick của chị í hay sao mà cứ tự nói mình qua lại thế kia, khó hiểu thật đấy

Chia sẻ trang này