1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có thắc mắc gì thì ( về võ thôi nghen )COME HERE!!!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lazura, 01/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazura

    lazura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    gui zimaletta :
    Chúc cậu một ngày vui
    Mình nói thế là vì muốn tránh tình trạng topic mới của mình bị bỏ hoang thôi chứ ko có ý khác . Mọi người vào topic là để trao đổi , tranh luận , nếu chỉ có ý kiến của 1 người thôi thì đó đâu phải là một topic hay đúng ko
    NOTE: hình như bạn là người thích tranh luận và rất ngăn nắp thì phải
    Nếu bạn có thắc mắc gì thì cứ gửi lên đây để mọi người cùng thảo luận cho vui nhé ( nhớ vote sao đấy )
  2. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Gởi cậu lazura !
    + chúc cậu một ngày vui !
    -Mình nói thế là vì muốn tránh tình trạng topic mới của mình bị bỏ hoang thôi chứ ko có ý khác . Mọi người vào topic là để trao đổi , tranh luận , nếu chỉ có ý kiến của 1 người thôi thì đó đâu phải là một topic hay đúng ko
    + Ra thế !
    NOTE: hình như bạn là người thích tranh luận và rất ngăn nắp thì phải
    + Không hoàn toàn như cậu nghĩ đâu, thấy cái gì chướng tai gai mắt thì có mấy chữ thôi chứ không có sức đâu để mà thích tranh luận
    - Nếu bạn có thắc mắc gì thì cứ gửi lên đây để mọi người cùng thảo luận cho vui nhé ( nhớ vote sao đấy )
    + Xin cám ơn ! sẽ gởi lên một ngày gần đây , có gì giúp đỡ nhé .
    + Chúc cậu luôn vui khỏe
  3. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài về dao kéo lại ngó thấy cái này cũng hay, bác lonely gì đó nói rất phải, cái này là do tâm lý bị căng thẳng, có ông đi bảo vệ tiến sỹ tự nhiên . Chắc bác này còn trẻ, về tập mấy bài thở bụng gì đó cho tâm tính bình hoà chắc ổn, chỉ sợ bình tĩnh quá về sau lâm sự vẫn bình tĩnh ngắm mũi chân thì...

Chia sẻ trang này