1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có thể cho tôi một lời khuyên

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi con_chim_non, 15/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Ai có thể cho tôi một lời khuyên

    Giờ thì tôi đã biết thất vọng khi bị bỏ rơi một mình trong đêm valentin buồn như thế nào . Anh đã tưởng anh là người hạnh phúc nhất khi em nói em yêu anh . Nhưng sự thật có phải như thế không ? Mấy người bạn anh nói anh là kẻ ngốc khi đã tin tưởng em , tin vào những gì em nói .nhưng anh vẫn kệ họ , anh vẫn yêu em như ngày đầu tiên , thậm chí còn yêu em nhiều hơn trước , chỉ để chứng minh một điều rằng anh mãi mãi để hình bóng của em trong tim mình . Nhưng có lẽ đến hôm nay anh mới thấy rằng những người bạn của annh đã nói đúng, em đã không về , đã thờ ơ với những gì mà anh đã dành hết cho em . Em bảo tôi gửi quà lên cho em , tôi đã gửi , em chỉ có một lời cảm ơn ,và khi tôi lên HN với em, một hình ảnh khác đã đập vào mắt tôi .EM ĐI CHƠI VỚI NGƯỜI CON TRAI KHÁC . em đã dùng chinh hộp quà mà tôi tặng em để tặng cho người khác .em đã bán sự tin tưởng của tôi đi để lấy một niềm vui khác.và em lại nói với người con trai đó nhưng lời có cánh mà em đã nói với tôi . có lẽ em không ngờ rằng tôi ở ngay sau em khi em nói ra những lời đó bên cạnh người con trai khác. Anh thất vọng , chán chường , Anh đã định phá hỏng buổi đi chơi này của em , nhưng anh đã lại thôi , phá để làm gì , và mình sẽ được cái gì ... Có lẽ anh sẽ lại thất vọng thêm một lần nữa và anh sẽ phá hỏng ngay chính con người anh tại đó . Anh có thể tha thứ cho em nếu em không đem hộp quà của anh tặng cho người đó ... Anh buồn quá ,thất vọng qua'' ... Anh không biết rằng đêm nay anh có thể ngủđược không? và liệu ngày mai anh có thể quên em được không ?
    Bây giờ tôi rất hoang mang , không còn tin vào người con gái nào nữa ,ngay cả với người bạn thân nhất của tôi . và tôi cần những lời khuyên của các bạn ,có lẽ bây giờ chỉ có các bạn mới là người mà tôi nen nghe , vì các nbạn không thiên vị một ai cả. tôi cần lời khuyên của các bạn.

    [​IMG]
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là như vậy , cái gì cũng có hai mặt của nó , không có gì là hoàn hảo cả . vậy đấy khi yêu nhau mà không có sự tin tưởng thì đó không phải là tình yêu , nhưng mà yêu mà tin tưởng quá mà lại bị phụ thì đó chính là mặt trái của tình yêu . con_chim_non ạ có lẽ là anh đã không tìm được đúng người con gái mà anh yêu và yêu anh , tất cả những gì anh nghĩ về tình cảm của chị ấy dành cho anh có lẽ là sự ngộ nhận hoặc là do anh đã yêu nhầm người _người ấy không có tình cảm với anh hay đơn giản là sự đùa giỡn . và cũng đừng vội lấy người con gái khác để lấp chỗ trống hay trả thù người con gái kia !
    hãy vượt qua nỗi đau này đi nhé!
    yêu là chết ở trong lòng một ít
    bởi mấy khi yêu mà chắc được yêu
    cho thật nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu
    người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết.
    tiamo
     
  3. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Chấp nhận! Tất cả mọi thứ chỉ cần 1 câu trả lời là CHấp nhận!KHổ thế đấy.Tuy nhiên cũng là cái kinh nghiệm , kinh nghiệm về đàn bà, !Cố lên con chim n on!
    Nhu cái nick cua cậu, đang là con chim non, con chim non cần fải vỗ cánh nhiều thì cánh nó mới cứng cáp đc, Và nó mới có thể trở thành chim trưởng thành đc.
    Bây giờ ko fải vượt wa y'' nghĩ KO tin fụ nữ.Mà hãy vuợt wa mặc cảm chính mình rằngg mìng còn có thể yêu đc nữa>Hãy tin vào bản thân mình và tin vào mọi nguờ! Chúc vui vẻ!
    LE ANH
  4. emyeuanh

    emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    những gì bạn đã nhìn thấy, đã nghe thấy là một câu trả lời chính xác nhất cho bạn rồi đấy thôi. Không phải tất cả mọi người ở trên đời này đều như vậy , nhưng bạn nên nhớ một điều rằng hãy yêu bằng trái tim và phán xét bằng lý trí . chúc bạn sớm tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình
    Vẫn biết yêu người yêu không lối thoát, nhưng tình em nơi đây đã trao về anh suốt đời, dù người không yêu em thì lòng em vẫn thế .........
  5. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    cám ơn về lời khuyên của các bạn ,tôi sẽ suy nghĩ xem là mình sẽ làm gì bây giờ ,nhưng sau những cú vấp như thế này thì tôi mới cứng rắn lên được một chút .Ở đời cái gì mà dễ quá sẽ khiến ta chủ quan mà quên đi tất cả mất .có lẽ sau lần này tôi sẽ may mắn hơn được thì sao ? thanks all
    [​IMG]
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Người con gái đó ko đáng để cho bạn buồn khổ , tỉnh táo lại đi bạn ui và đừng vì thất bại 1 lần mà đánh mất hết niềm tin vào con gái chứ ...
    Con gái ko hề chằn, chỉ tại con trai quá hiền thui ...
  7. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    oa oa oa hu hu h uh h uhu dọc lại bài của con_chim_non xúc động quá đi mất ,khâm phục khâm phục một tâm hồn cao thượng,anh tin là anh ở vị chí đó anh ko làm được vậy đâu ,làm gì nhỉ ?tôi cũng ko biết chắc nhưng chắc là người con gái đó sẽ ko biết tai sao mà buổi đi chơi với thằng đó sẽ là buổi đi chơi cuối cùng.Và chỉ có thằng đó biết lý do.
    Đã bao giờ bạn nghĩ là mình sẽ yêu hết mình rồi lại nhận được một điều tương tự như của con_chim_non thì bạn sẽ làm sao đây ???bạn có làm được như CCN ko ???hay bạn sẽ làm khác đi hãy nói cho mọi người nghe.Còn tôi tôi đã rtừng biết một nguời rơi vào hoàn cảnh như vậy nhưng người đó đã ko làm được như CCN .Người đó vẫn tin tưởng vào tình yêu của mình sẽ khiến cho người kia quay trở lại .Người ấy đã thực sự yêu bằng cả con tim mình nhưng chỉ biết yêu bằng trái tim mà thiếu một cái đầu thì thật là tội nghiệp.Cho đến giờ người đó vẫn hãn còn hi vọng và sống trong sự day dứt khi người yêu của nguơi đó bảo muốn quay trở lại.các bạn hãy cho người đó một người khuyên đi vì đó cũng là một người bạn trong ngôi nhà của chúng ta mà.
  8. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Nếu thật sự người yêu bạn đáng để bạn chờ đợi thì hãy làm một điều gì đó cho chính bạn đi , bạn hãy chứng minh với cô ấy rằng không một người đàn ông nào trên thế giới này yêu cô ấy bằng bạn ........... điều quan trọng hơn là cô ấy có hạnh phúc , một hạnh phúc mà chính cô ấy lựa chon........ Khó khăn đấy nhưng sẽ vượt qua thôi , tình yêu mà
  9. hoangf

    hoangf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tôi xin kể cho các bạn nghe những điều mà tôi đã gặp trong cuộc đời của ttôi
    khi rơt đại học tôi và người bạn nữ thân thiết của mình đã xa nhau klhông một lời từ biệt,khi rớt đại học thàng bạn thân tôi cũng thế (hiện nó học kiến trúcHN),và bây giờ ở chỗ tôi ở có chuyện sảy ra như thế này :một thàng bạn của tôi (chung trường) rất gỏi về tin học (nó đã từng đi thi olempic tin học tại cần thơ năm ngoái)đã bị cưa đổ bởi một em xinh như mộng ,điều đáng nói ở đây là cô bé trước khi tới chỗ tôi trọ đã có người yêu nơi quê nhà và rất trùng lặp là anh bạn đó cũng thi rớt đại học.Những điều tôi nói như thế chắc các bạn cũng phần nào hiểu được tâm lý người phụ nữ,họ rất là yếu đuối,khi ra ngoai rất dễ vấp ngã,và chúng ta đã làm gì để làm yên lòng họ khi họ xa nhà(đời sống tình cảm xa nhà rất thiếu thốn) chúng ta đã bỏ rơi họ,chngs ta chỉ nghĩ đến bản thân (chúng ta xấu hổ vì cảm thấy không xứng đáng với họ) .
    hay là những thứ trên tôi nói đều sai?
    Được hoangf sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 11/05/2004
  10. dieishappy

    dieishappy Guest

    không ngờ pác V lại có một chuyện tình đau khổ cả một rổ như thế,em xin chia bùn
    nhưng pác ơi,pác cũng nên hiểu cho tụi em một chút đc ko ? hãy nghĩ thoáng hơn một chút nhé,em cũng ko ủng hộ người ta đau nhưng mà...khó xử wá...

Chia sẻ trang này