1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có thể chứng minh được rằng ...?

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi DTRekable1, 08/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ai có thể chứng minh được rằng ...?

    Ai có thể chứng minh được rằng : mình là một ...kẻ nghèo kiết xác, xin vui lòng cùng tôi làm một trong những thành viên sáng lập của 1 Nhóm kinh doanh mới. (Tôi chưa định gọi đó là một Công ty bởi vẫn còn hơi sớm. )
    ( Đây không chỉ là một ý tưởng nghiêm túc, mà còn là một tâm nguyện của một người đã từng biết : nghèo kiết xác là gì và không bao giờ chịu chấp nhận điều đó )
    Đặc biệt mời COMBO - Người không có khả năng Và HIẾU_ Report làm khách danh dự cho cuộc gặp đầu tiên,
    Thời gian và địa điểm xin được báo sau.
    Trân trọng !
    DTRekable1@yahoo.com
  2. Okie

    Okie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Trí tưởng tượng phong phú vô cùng,nhưng cũng chẳng hiểu
    tại sao fải chứng minh là nghèo kiết xác zậy??
  3. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    TextEm ko bảo mình là triệu phú nhưng ko đến nỗi kiết xác. Lúc nào trong túi cũng phải có lấy 1000d gọi là lấy may.
    Em thấy nên đổi hội này là "Hội Cái Bang thời hiện đại " thì chính xác hơn. Hì hì.
  4. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Okie, Ngoan_Hiền_Xinh, tôi tin thật mà !
    Điều đơn giản ở đằng sau Dấu Hỏi của hai chữ : Tại sao.
    Tại sao ư ? Cũng đơn giản vì: để chứng minh được sẽ là điều rất khó, quả thật cũng không dám có ý định đánh đố một ai bởi : Rất khó chứ không phải là Không thể.

  5. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Em thật là may mắn !
    Còn tôi sẽ ...may mắn hơn Em, nếu Em thôi không gọi cái "Hội" của chúng ta bằng cái tên như vậy, bởi thực ra chúng ta thường Gửi đi ( Các ý tưởng, kể cả loại kỳ quặc nhất ) chứ mấy khi Xin lại từ ai đó, Em thấy không, Cô gái ?

    Được thuyduongnsx sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 10/01/2005
  6. TrueArt

    TrueArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Muốn chứng minh mình là một kẻ nghèo kiết xác, ta chỉ cần định nghĩa thế nào là "nghèo kiết xác", rồi chụp nó lên hoàn cảnh hiện tại của bản thân.
    "Nghèo kiết xác", theo như ý của bạn mà tôi hiểu, chính là bạn đã muốn dùng khái niệm "chưa đủ" để chỉ sự không thoả mãn nhu cầu hưởng thụ một cách tương đối trong hiện tại, để tự đặt cho mình những mục tiêu phấn đấu, để làm nhiều hơn và sống nhiều hơn.
    Dùng khái niệm "nghèo kiết xác" để biểu tượng cho ý này, nếu là thế thì theo tôi là không hay lắm, hơi cực đoan và cứng. Nên chăng dùng hình ảnh "còn thiếu nhiều thứ để cuộc sống cá nhân toàn mỹ hơn" thay cho cụm từ hơi mạt "nghèo kiết xác".
    Mỗi người đều luôn có những ước mơ, những ước mơ mang tính chất thời gian, và những ước mơ mang tính thời điểm. Những ước mơ thời gian là những ham muốn có được cái gì đó ở tương lai, còn những ước mơ thời điểm là những ham muốn phát sinh, khi ta đã đạt những cái ta đã từng mơ khi trước, những ước mơ quá khứ chẳng hạn.
    "Nghèo" và "giàu", cũng như "thiếu" và "đủ" vậy. Chúng ta không bao giờ biết đủ cả. Tỷ dụ có chiếc xe đạp thì mong xe máy, có xe máy lại muốn ô tô, có ô tô rồi thì mơ tàu thuỷ, máy bay chẳng hạn... thói thường ước muốn của mỗi ngườ là vô cùng, là không hạn định, có điều họ có đủ dũng khí và năng lực để phấn đấu đạt những mơ ước phát sinh trong ý niệm mà thôi. Không bao giờ thấy "đủ", nghĩa là không bao giờ thấy "giàu", nghĩa là mỗi chúng ta luôn "nghèo", "nghèo" trước một sự "giàu" trong ước muốn... Phải sống và lao động một cách hiệu quả nhất để "giàu" hơn lên, dẫu chúng ta luôn là những kẻ "nghèo"!
  7. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn, True-Art ! Bạn phần nào đã hiểu ý tôi !
    Bạn đã có những gợi ý rất hay về Giàu, Nghèo, Thiếu, Đủ
    và đặc biệt là về những Ước mơ, một sự gợi mở thú vị cho những chủ đề mới.
    Nhưng " Nghèo kiết xác " sẽ vẫn phải là một điều không ai có thể định nghĩa và chứng minh, để chúng ta có thể biết được rằng : Thực sự sẽ không có bất kỳ một ai phải rơi vào hoàn cảnh đó, cả trong đời thực, cả trong những Ước mơ và mong muốn thực lòng của chúng ta !
    Rek
  8. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    [green]Text[/greenHey boy!!!Thế boy ko nghĩ rằng việc trở thành hội viên của Cái Bang cũng là một cách để chứng minh bản thân nghèo kiết xác đó sao?
  9. s_mankichi_s

    s_mankichi_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hơ!quần anh có hai miếng thủng,một cái đằng trước và một cái ở đằng sau,lại còn 9 cái túi rách.....hơ có được không vậy?
  10. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Thật sự khi nhìn vào TOPIC ai có thể chứng minh được rằng mình nghèo kiết xác,thì tôi hình dung ai đó đang diễn kịch và tiền cứ bay lả tả trước mắt nhưng không làm sao mà chộp được.Chộp hụt!..cố mãi mà không được...
    Tôi đã và đang trong cảnh thiếu tiền và thèm tiền? thông thường thiếu cái gì thì thèm cái đó đung không? ..Bây giờ ra đường mà ít tiền thì cay lắm!!
    Bọn nó nhuộm tóc này,bọn nó di động này..sao bọn nó lắm tiền thế...mà trong đó mình thì trong đấu lúc nào cũng nghĩ trưa nay ăn gì? Tối ăn gì?....
    Ăn thì đáng bao nhiêu? chơi là chính....thú vui của tôi mà gọi là chơi là lên mạng,xem ý tưởng sáng tạo,xem thị trường..có gì không? Có giúp mình làm ra tiền không?...Nhưng lực bất tòng tâm tại vì trong tay không có tiền,không có vốn...
    <...............>
    ...
    Rất dài..tôi sẽ viết tiếp bởi bây giờ tôi phải trả máy vì viết tiếp thì sẽ là 1000 đ mà sẽ không phải là 500 nưa! 500 10'' mà!

Chia sẻ trang này