1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có thể chứng minh được rằng ...?

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi DTRekable1, 08/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    F cho rằng một người nghèo kiết xác khi không có gia đình, không có bạn bè, không có ước mơ, không tìm thấy niềm vui dù cho đang làm bất kỳ chuyện gì, và cũng chẳng biết mình có quá nhiều thời gian để làm gì.
    Tiền, thời gian, ước mơ để làm gì khi không ai chia sẻ? Không có ai bên cạnh mình, liệu có thể có niềm vui? Không gì có ý nghĩa trong đời thì sẽ buồn vì chuyện gì?
    Đó không chỉ là nghèo, mà còn là bất hạnh.
    Theo tiêu chí của F thì có thể chứng minh một người nghèo kiết xác rồi đó.
    Nhưng chứng minh bản thân nghèo kiết xác thì F không làm được, vì F luôn tin rằng mình rất giàu có: nhiều bạn bè, nhiều ước mơ, nhiều dự định, gia đình, người yêu (mặc dù đôi khi cũng cảm thấy mình nghèo vô cùng, nhưng chỉ là làm nũng, tủi thân thôi ).
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Xin cho hỏi nghèo gì ? Tiền bạc hay tình cảm ?
    Chứ như mấy bức tượng sư ở Chùa Trầm , Trăm gian ....tớ thấy xác kiết cả đấy ....
  3. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng ngồi vỉa hè uống cốc trà đá rõ mất thời gian => mình nghèo wá ko có xiền mà lại thừa thời gian.Không nghĩ được cái gì mới =>lại càng nghèo
    thế đã đủ chưa nhỉ
  4. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Có người nói rằng đó là : " Sự Nghèo Khó Vĩ Đại " ( ??? !!! )

  5. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Quả thật, Ngữ bất đồng âm bán cú đa ! Biết nói sao bây giờ ?
    Nhưng ...hình như ...cô FEB đã trả lời một phần ở trên rồi đó !

  6. AX_H

    AX_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ có phải là thời đại của các anh Chí, chị Dậu đâu mà còn khái niệm nghèo kiết xác ???
    Chỉ là thiếu những gì mình chưa có thôi.
  7. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý! Nghèo bi h chỉ là thiếu những gì mình chưa có. Những người được cho là ?ogiàu tình cảm? dễ xúc động thi nghèo sự ?olạnh lùng?. Những người giàu ?otình yêu thương?, ?ogiàu tình cảm?? thì thiếu sự cô đơn? Vậy thôi, ai cũng có một số thứ mà người khác ko có và thiếu một số thứ mà người khác có.
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Vừa đọc thấy Sri ...... có câu hay nhất từ hồi vào YTST !
    Vọt rồi !
  9. Okie

    Okie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    To DTRekable1: Băn khoăn vì việc đời nhìu wá hay sao mà fải để lại cho thời đại 1 dấu hỏi lớn sau mỗi bài viết vậy
    Được okiE sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 16/01/2005
  10. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0

    To OkiE : Chỉ đơn giản là tôi luôn tự hỏi mình và những ai ... không may đang ở bên cạnh tôi rằng : TẠI SAO ?
    Ví dụ như : Tại Sao Em lại thích cái tên OkiE đến như vậy ?
    V.V ...và V.V ...............
    Thế thôi, không "băn khoăn vì đời" nhiều lắm đâu, đã và đang bị nghèo kiết xác về thời gian đây !
    !

    Rek

Chia sẻ trang này