1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có thể giải thích giúp mình những giấc mơ ko????????

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi ely_8x, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ely_8x

    ely_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ai có thể giải thích giúp mình những giấc mơ ko????????

    Chắc ai cũng đã từng mơ ít nhất là vài lần nhưng mỗi người có những giấc mơ khác nhau .Tôi đã từng mơ là mình gặp một người con trai người đó có thể là người yâu tôi vì trong giăc mơ đó tôi đã hôn anh ta nhưng chỉ có 1 điều lạ là tay trái anh ta có 1 vết xăm trổ ,liệu anh ta có phải người yêu trong tương lai của tôi .Rồi lại đến giấc mơ khác đó là lúc tôi ở trong căn nhà gỗ và xem 1 tập album trong đó có ảnh của tôi thì phải nhưng tôi lại khác hoàn toàn vì lúc đó tôi để tóc dài và trong cuốn album đó hoàn toàn ko có ảnh những người bạn thân của tôi .........liệu đó có phải là tương lai và 1 lần nữa tôi lại mơ thấy tôi nhìn thấy 1 con đường nó chính là mạn trường Trần Phú nhưng h thấy nó đã thay đổi quán hồng trà biến thành quán internet & cafe ...........liệu đó có phải là tương lai ????
    Và tôi cũng hay rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê mẹ tôi bảo là do quá mệt nhưng tôi lại nghĩ khác có 2 lần mà tôi nhớ nhất : tôi thì học mỹ thuật nên những cuộn giấy vẽ ko có gì là lạ với tôi mà tôi cũng hay đi mua giấy vẽ trong giác mơ đó cũng vậy tôi cầm 1 cuộn giấy vẽ về nhà .Tôi bước vào căn nhà đó ,tôi đã có cảm giác vô cùng quên thuộc mà kì lạ tôi lại còn có 1 đứa em trai lúc đó nó còn cầm giấy vẽ cho tôi nhưng ma thực tế là tôi lại là con một mà bố mẹ trong giấc mơ đó tôi cảm giác đó là 2 người lạ chứ ko hề thân quen .Đặc biệt là khi kết thúc giấc mơ đó là lúc tôi săp tỉnh tôi thấy thằng em bay trước mặt tôi và nói "tao sẽ giết mày"rồi nó bóp cổ tôi.tỉnh dậy tôi toát cả mồ hôi...liệu đó có phải quá khứ của mình kiếp trước...... .Lần thứ 2 cũng là nửa tỉnh nửa mê lúc đó tôi mơ thấy mình như bị tra tấn và có mấy người hình như muốn ghiết tôi , và tôi còn cầu nguyện trong giăc mơ đó là mong rằng con có thể thoát khỏi giấc mơ nà lập tức tôi tinh giậy khi ngủ thiếp đi nữa thì lại gặp hoàn cảnh đó và mấy người đó luôn miệng nói "mày fải chết"<mình ko nhớ rõ lắm tương tự như thế thôi> nhưng mình lập tưc nói "chúa sẽ bảo vệ tao" lập tức mình bị ăn vả và tra tấn ....ngay lúc đó mình tỉnh dây
    Ai có thể giải thích với mình các hiện tượng trên được ko???????????
  2. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Đi tắm biển vài ngày với người bạn trai hấp dẫn nhất của bạn đi, rồi mọi thứ sẽ ổn.
  3. tieulong832003

    tieulong832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Và tôi cũng hay rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê mẹ tôi bảo là do quá mệt nhưng tôi lại nghĩ khác có 2 lần mà tôi nhớ nhất : tôi thì học mỹ thuật nên những cuộn giấy vẽ ko có gì là lạ với tôi mà tôi cũng hay đi mua giấy vẽ trong giác mơ đó cũng vậy tôi cầm 1 cuộn giấy vẽ về nhà .Tôi bước vào căn nhà đó ,tôi đã có cảm giác vô cùng quên thuộc mà kì lạ tôi lại còn có 1 đứa em trai lúc đó nó còn cầm giấy vẽ cho tôi nhưng ma thực tế là tôi lại là con một mà bố mẹ trong giấc mơ đó tôi cảm giác đó là 2 người lạ chứ ko hề thân quen .Đặc biệt là khi kết thúc giấc mơ đó là lúc tôi săp tỉnh tôi thấy thằng em bay trước mặt tôi và nói "tao sẽ giết mày"rồi nó bóp cổ tôi.tỉnh dậy tôi toát cả mồ hôi...liệu đó có phải quá khứ của mình kiếp trước...... .Lần thứ 2 cũng là nửa tỉnh nửa mê lúc đó tôi mơ thấy mình như bị tra tấn và có mấy người hình như muốn ghiết tôi , và tôi còn cầu nguyện trong giăc mơ đó là mong rằng con có thể thoát khỏi giấc mơ nà lập tức tôi tinh giậy khi ngủ thiếp đi nữa thì lại gặp hoàn cảnh đó và mấy người đó luôn miệng nói "mày fải chết"<mình ko nhớ rõ lắm tương tự như thế thôi> nhưng mình lập tưc nói "chúa sẽ bảo vệ tao" lập tức mình bị ăn vả và tra tấn ....ngay lúc đó mình tỉnh dây
    Ai có thể giải thích với mình các hiện tượng trên được ko???????????
    ========================
    Như truyện ma ý hic hic sợ quá
  4. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên ngủ đúng giờ phù hợp với nhịp sinh học của mình.
    Mình chỉ nêu kinh nghiệm cá nhân: cứ thức quá 2h sáng là y như rằng gặp ác mộng; hoặc từ bỏ một thói quen nào đó một cách đột ngột; cơ thể không kịp thích nghi; giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng.
    Chuyện cậu mơ vẫn biết là mình mơ nhưng không dậy được là một dạng của bóng đè: đặt tay lên ngực; đắp chăn quá dày hay không may trở mình nằm sấp ảnh hưởng đến tim; người có tiền sử bị bệnh tim;tính cách yếu cũng dễ bị ác mộng... Khi gặp chuyện gì khó khăn trong cuộc sống bạn nên tâm sự ngay với người khác; nếu để nó trong lòng thì nó sẽ "xử lý" bạn trong giấc mơ...
    Còn chuyện bạn mơ hôn anh chàng nào thì bình thường; khó mà khẳng định được có là người yêu "tương lai" hay không.
    Còn chuyện mơ bị em trai "giết" chứng tỏ cũng có uẩn khúc nào đó trong các mối quan hệ ; không hẳn là với em bạn mà với người khác ; nó lại kết hợp với hình ảnh em bạn nên sinh ra như vậy; bạn thử xem lại xem trong quan hệ của bạn có gì bất ổn không?Cái "Chúa sẽ bảo vệ tôi giống như một phản xạ "trấn an" và phản kháng với cảm giác bị "giết" đó; đương nhiên giấc mơ có thể lặp lại nhiều lần; và khi đó các phản ứng của bạn với giấc mơ cũng khá giống nhau...
  5. hiep_khach_hanh

    hiep_khach_hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Gửi ely_8x trước đây mình cũng có những giấc mơ tương tự . Mình cũng không biết nhưng trong giấc mơ của mình có những cảnh mà mình thấy rất quen thuộc và sau đó nó xảy ra trong tương lai. (Cái này nghe có vẻ buồn cười nhưng mình tin đó là sự thực. )Lớn lên thì những giấc mơ đó cũng ít đi . Có lẽ là do tuyến tiền đình yếu nên hay mơ lung tung . Bạn thử hỏi thầy thuốc để xem nhé

Chia sẻ trang này