1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có thể giúp tôi được ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi soundless216, 28/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soundless216

    soundless216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ai có thể giúp tôi được ?

    Mình cảm thấy buồn và thất vọng kinh khủng về cuộc sống, mình mất niềm tin khủng khiếp, , mình học cũng kha'', dễ thương 1chút, cũng có cá tính, hic vậy mà cuộc sốngvới mình thật là chán nản, cứ mỗi ngày mới bắt đầu, mình lại càng mất lòng tin khủng khiếp, mình chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, tôi như một người lữ hành trên sa mạc mất labàn vậy, chẳng còn phương hướng và chẳng biết ngày mai sẽ như thế nào,Bạn có thể chia sẻ cùng tôi không? và ai có thể giúp tôi bây giờ???
  2. sweetpea

    sweetpea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng khá giống bạn .......... Mình không xinh, nhưng theo như những người bạn nói thì cũng khá dễ thương ( coi như là nói đúng vậy !!!!!!!!! ) . Mình học cũng không đến nỗi tệ và mình cũng đã từng trải qua những cảm giác thật tồi tệ như bạn. Buồn chán, thất vọng, cảm thấy cô đơn lạc lõng và trống rỗng. Không ai hiểu mình, không một ai cả ................Mình đã cố gắng tìm mọi niềm vui ở những nơi khác. Mình học vẽ, tham gia Văn Nghệ, làm Sinh Viên Tình Nguyện .........bắt đầu bận rộn chẳng có thời gian để suy nghĩ về những nỗi buồn, công việc & học tập chiếm hết khoảng thời gian để thấy mình cô đơn !!!!!!!!!!!
    ..............Để rồi.........anh xuất hiện ..........giống như một món quà mà Chúa Trời ban tặng !
    "Cô Đơn" Chào mi nhé !
  3. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Bọn cô chú chỉ cả ngày ăn , học , ngủ rồi mộng mơ ; chưa va chạm nhiều đâm ra gặp cái gì hơi buồn 1 chút là tưởng ngày tận thế đã đến nơi . Hỏng thật
    Quan trọng nhất , sống phải có niềm tin , biết tin tưởng và lạc quan vào tương lai tốt đẹp .Đừng vì 1 vài thất bại nhỏ nhặt và tự huỷ hoại niềm tin .
    Cuộc sống ko chỉ có học vấn và sắc đẹp thế này thế kia đâu các cô ạ
  4. zero08

    zero08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Không nói nguyên nhân vì sao ... mất niềm tin khủng khiếp ... thì làm sao mà chia sẻ được đây, nếu chỉ vì chẳng biết nên bắt đầu từ đâu thì hãy bắt đầu bằng việc làm từ thiện đi em, vừa giúp cho đời vừa tốt cho mình (tích nhân tích đức), trong thời gian đó tranh thủ tìm ý nghĩa của cuộc đời em ạ !
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mình thì ngược lại,mình học cũng bình thường,gia đình cũng bình thường...nói chung mọi thứ mình có đều hết sức bình thường nhưng mình chẳng bao giờ mất lòng tin và cũng chẳng bao giờ đòi hỏi.Mình bằng lòng với những gì mình đang có,thấy thế là đã hơn rất nhiều người,thật sự mình thấy hạnh phúc.

Chia sẻ trang này