1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có thể giúp tôi?Sự khủng hoảng về nhiều mặt có là quá tồi tệ đối với 1 con người ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quocnam, 16/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quocnam

    quocnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ai có thể giúp tôi?Sự khủng hoảng về nhiều mặt có là quá tồi tệ đối với 1 con người ???

    Chào các bạn !
    Tôi thấy trên ttvnon có nhiều ngươi có những lời khuyên khá bổ ích và không hiểu các bạn có thể giúp đỡ được tôi không?
    Tôi và cô ấy đã yêu nhau ngay từ khi gặp nhau và tình yêu đó bắt đầu được nói ra khi tôi lên HN học nam thứ nhất ĐH GTVT.Mà như vậy cũng đã 6 năm rồi đấy !Nhưng cuộc đời không bình lặng như chính cái tên của nó !Tôi và cô ấy đã vượt qua không biết bao nhiêu khó khăn để có được nhau và chúng tôi vẫn luôn yêu nhau,hướng về nhau,giữ gìn cho nhau.Nhưng buồn thay,tôi đã pham 1 sai lầm,sai lầm lớn về việc học hành và cô ấy đã không thể chờ đợi tôi dù tôi biết cô ấy vẫn rất yêu tôi.Lam sao để cô ấy hiểu rằng tôi đã nhận ra cái sai của mình và sẵn sàng thay đổi .Và làm sao để tôi có thể có lại cô ấy khi tôi là kẻ chủ động nói lời chia tay khi trươc để giúp cô ấy đỡ khổ?
    Ai có thể giúp tôi đây !!!
    Tôi muốn gào lên : " VÂN HẢI ơi, Anh yêu em !!!"
  2. abara

    abara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nhưng buồn thay,tôi đã pham 1 sai lầm,sai lầm lớn về việc học hành và cô ấy đã không thể chờ đợi tôi dù tôi biết cô ấy vẫn rất yêu tôi.
    [/quote]
    Bây giờ hoàn cảnh của cac ban như thế nao,bạn nói cô ấy không thể chờ đợi bạn nghĩa là sao.Co le ban phai noi chi tiet hon chung toi moi co the giup ban duoc.Than!
  3. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm lớn về việc học hành???
    Có phải chú bị dừng học hay không? Ai chứ học GTVT chỉ được chọn 1 trong 2 thôi, học và yêu, đây chú lại tham thì mất cả 2 rồi.
    What's that sparkle in your eyes?
    Is it tears that I see?
  4. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hừm,thường thì con gái rất khó chấp nhận sự quay lại,nhưng nếu cô ấy còn yêu bạn(bạn có sure không?) thì cô ấy sẽ vẫn chờ đợi bạn.
    Hãy quan tâm đến cô ấy hơn và điều quan trọng nhất là phải sửa chữa đưọc sai lầm của bạn để cô ấy hiểu"Vì em anh có thể làm tất cả".
    Ngay lập tức call cho ấy và nói chuyện với cô ấy ,hãy xin cô ấy cho bạn cơ hội và thời gian,nếu cô ấy thực sự còn yêu bạn cô ấy sẽ chờ.
    Chúc thành công và hạnh phúc!
    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes
  5. not4U

    not4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tôi và cô ấy đã vượt qua không biết bao nhiêu khó khăn để có được nhau và chúng tôi vẫn luôn yêu nhau,hướng về nhau,giữ gìn cho nhau.Nhưng buồn thay,tôi đã pham 1 sai lầm,sai lầm lớn về việc học hành và cô ấy đã không thể chờ đợi tôi dù tôi biết cô ấy vẫn rất yêu tôi.Lam sao để cô ấy hiểu rằng tôi đã nhận ra cái sai của mình và sẵn sàng thay đổi . Tôi muốn gào lên : " VÂN HẢI ơi, Anh yêu em !!!"
    _________________________________________

    6 năm! thời gian như thế là tương đối dài. trong khoảng thời gian như vậy bạn đã xác định được tình cảm của cô ấy dành cho bạn là thế nào chưa? Cùng nhau vuợt qua bao nhiêu khó khăn cơ mà. Nếu cô ấy yêu bạn thực sự, bạn nghĩ người đàn ông khác cố thể mang hạnh phúc đến cho cô ấy sao ? " Chỉ có anh là người duy nhất có thể mang cho em hạnh phúc " bạn fải luôn tâm niệm như vậy. thời gian trôi qua nhanh lắm. mà thời gian luôn xoá nhoà mọi thứ. Hãy xác định thật chính xác. Nếu cô ấy yêu bạn thì bạn hãy gặp lại cô ta mà nói rõ ràng quan điểm của bản thân. chờ đợi đc hay ko là do tình cảm của cô ấy. Còn nếu tình cảm cô ấy dành cho bạn chưa đến mức cao lắm, người ta chẳng đến nỗi khó khăn gì để quên bạn thì thôi . ĐỪNG BAO GIỜ TIẾC CÁI LOẠI ĐÀN BÀ như vậy, họ ra đi giúp mình khôn ra mà . có khi còn fải cảm ơn người ta nữa . khi đấy thì cố gắng học hành cho thành tài mà báo thù " hữu thù bất báo phi quân tử " . hi vọng rằng " cái 6 năm " ko rơi vào trượng hợp dưới . goodluck

    khi người ta không muốn làm gì thì đừng có ép ....
  6. quocnam

    quocnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật sự không thể làm gì để thay đổi được bởi vì tôi yêu cô ấy và mong cô ấy hạnh phúc .Tôi đã sai lầm và cái giá tôi phải trả là hoàn toàn xứng đáng.Tôi biêt cô ấy vẫn yêu tôi nhưng tôi không thẻ quay lại bởi tôi là tôi !
    Hãy giúp tôi có thẻ quên cô áy !!!
  7. Lady_Marmalade_new

    Lady_Marmalade_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không phải trò đùa để mà động tí đòi chia tay rồi lại muốn quay lai. Có tình cảm thì phải biết quý trọng và giữ gìn. "Muốn đi thì dễ, muốn về thì khó" . Nói vậy thôi chứ tôi cũng biết chuyện tình cảm khó nói lắm, chỉ còn phụ thuộc người đó còn tình cảm với bạn không và bạn đối với người ta chân thành thế nào.
    Muốn quên thì cũng được nhưng cần phải có thời gian. Hãy tỉnh táo và chín chắn hơn, nhìn mọi việc một cách đơn giản, bản thân sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Đây là lời khuyên dành cho ban.
    LADY MARMALADE
  8. quocnam

    quocnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Lady oi !
    Thực sự không bao giờ tôi có cái ý tưởng là sẽ quay trở lại với cô ấy cả bơi dù sao tôi là người chủ động nói lời chia tay va tôi luôn ý thức được lời nói của mình ! Điều tôi muốn chỉ là mong các bạn sẽ giúp tôi quên cô ấy đi và với tôi như vậy đã là quá đủ rồi !!!
    Dù sao thì người ta vẫn luôn phải sống đúng không???

Chia sẻ trang này