1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có thể làm TÔI thay đổi :(

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doitra, 25/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    đôi lúc cái xấu của mình cũng đánh iu phết nên quyết ko đổi...
  2. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhớ ngày xưa khi người đó nhận xét về mình : lãng mạn wá, bướng bỉnh wá , nắng mưa wá, ....rùi một lô những thhói wen xấu của mình bị bắt bài và lôi ra hết.
    Tức kinh khủng.
    Ừa còn anh đẹp trai này, tốt bụng này...đủ thứ tài lẻ nữa, vậy sao không kiếm một bé khác hoàn hảo tương xứng hơn ?
    Sau đó thì làm mặt dỗi, xị ra....
    [ đúng là xấu thật.
    Uh lại dỗi rùi. Nếu anh yêu một người khác thì ai sẽ gánh nhiệm vụ thay đổi em nhỉ?b Anh nghiệm ra rùi, chỉ có anh mới làm em bớt bướng bỉnh hơn, bớt nắng mưa hơn, vì thế a sẽ ở bên e mãi mãi.
    Xa xôi ơi, anh không quên điều đó phải không ? Nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm anh nhỉ. Kỷ niệm...em nghe mà xót xa.
  3. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    lãng mạn ghê ha !
    @ doitra : dao nay dư thời gian đi spam trên này hay sao mà vào box nào cũng thấy mặt bạn này nhỉ
  4. xipit2012

    xipit2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    người ta làm mình thay đổi tốt hơn, nhưng mình và người ta mãi mãi không đi chung đường, vậy nên buồn hay vui!!!
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Vui đi
    Vì mình đã tốt hơn
    Tương lai, ai biết được, nhỡ đi cùng đường lại ko vui thì sao
    Tự bản thân mình thay đổi sẽ tốt hơn
  6. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    hjc cũng hơi dư thời gian tý........ke ke ko làm dc việc lại lượn vào spam phát roài ra...ra chán phát lại lượn vào keeeeee....mike cũng thế còn je
  7. sao1sao

    sao1sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    1
    Thực ra doitra không cần thay đổi làm gì. Như thế sẽ mất đi bản chất thật của chính doitra. Không biết tại sao mình lại thik những ngf bướng bỉnh nhỉ. :D, ko thik yểu điệu thục nữ lắm. kekeke
  8. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    ối trời vui thế vẫn có người thích con gái bướng bỉnh kakakka
    khổ nỗi ko yểu điệu thục nữ được
  9. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    còn anh.!anh nghĩ em nên thay đổi đi,,anh không thích em nói dối,ko thích em bướng bỉnh,đôi khi anh nói em ko nghe,,,chỉ muốn,,,
    thay đổi em nhé.?đừng nói dối nữa nhen em
  10. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    cũng đang cần một người làm mình thay đổi. Người đó chắn chắn sẽ làm mình biết yêu và biết quan tâm hơn tới người khác.

Chia sẻ trang này