1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có thể làm TÔI thay đổi :(

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doitra, 25/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    silva em khẳng định rằng em ko dối anh điều j cả........ em tên dối trá ko đồng nghĩa là em sẽ lừa gạt người khác.........
    em ko nói dối
    còn bướng bỉnh thì :D ko chối cãi,nưng anh nói điều j mà em ko nghe nhờ
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    đăng tin tuyển dụng đê:D
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    em bướng thế,,,ko nhớ àh>??cũng phải thôi,,lúc đấy em còn để ýh gì đến lời an nói nữa.Nhớ lại đi
    Xem anh nói gì
  4. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    anh nói j:D nói lại lần nữa đi......
  5. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    anh cũng quên mất rồi,,,lúc đấy em bướng quá nên anh cũng chẳng muốn nhớ về lúc ấy nữa,,,vì anh ko muốn nghĩ về em với sự bướng bỉnh khó chịu.!!!
    Nhé,,,thay đổi đi,,,ko anh bỏ em đấy
  6. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    wuen roài thì thoai
    anh bỏ em à thoai thế ko bướng nũa ...chỉ ngang thôi
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    nếu ngang thì anh cũng ngang đấy,,,để cả hai song song với nhau,,,gần mà chẳng bao giờ có điểm chạm cuối cùng,,,luôn luôn và mãi mãi
    cho em suy nghĩ lại đấy
  8. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    thoai em nghĩ lại roài ko ngang nữa :D song song mãi mãi thì chán chết
    em chỉ hơi ương một chút thôi nha
  9. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tôi làm tôi thay đổi....
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Mình thì đã biết chẳng có bất kỳ ai có thể thay đổi được mình. Bản chất là bất biến, chính bản thân mình còn ko làm được điều đó nữa là chờ đợi ng` khác làm cho...
    Nhưng, đã có ng` làm mình cảm thấy nể phục, và muốn sống khác đi một chút. Có ng` đã làm mình choáng ngợp và đã từng muốn dẹp bỏ cái tôi to tướng sang 1 bên để "vì ng` ta".
    Rất tiếc, cuối cùng thì bản chất vẫn ko đổi và cách sống, quan điểm, mong muốn đều là do mình nghiệm ra sau khi đã trải qua 1 số bế tắc... Như "cây cối cần có ánh sáng thì mới lớn lên, con ng` cần có tình yêu thì mới trưởng thành", thời gian trôi qua, mỗi ng` sẽ tự thay đổi, dần dần, thậm chí chính mình cũng ko biết... Đó đều là kết quả của "sự lựa chọn" trong mỗi ng` thôi...
    Chết, giờ mình cũng chẳng hiểu mình đang nói j :))

Chia sẻ trang này