1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai có thể trả lời được câu này đây............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi myyuna2003, 07/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. myyuna2003

    myyuna2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    ai có thể trả lời được câu này đây............

    Nếu lỡ như có một ngày nào đó, anh không còn bất cứ thứ gì trong tay cả ! Một cuộc sống hoàn toàn không có gì cả ! Anh không thể dắt em đi chơi, không thể mua những mòn đồ để tặng em nữa, chỉ có một chút kiến thức về computer và English trong đầu thôi thì sao hả em ? Lúc đó em có cảm thấy nhàm chán, rồi bỏ anh và đi kiếm một người khác không ? Lúc đó có lẽ anh sẽ không còn khả năng để lo cho cuộc sống của em nữa, nếu quả thật như có ngày đó, anh không muốn em phải theo anh mà chịu thiệt cả đời của em, em hiểu không ? Nếu như có ngày đó đến với anh thật, thì em hãy tìm một người khác có khả năng lo cho cuộc đời của em được sung sướng, hạnh phúc hơn em nhé ! em hứa với anh nhé !
    Anh sẽ không trách em đâu ! Lỗi cũng ở anh không lo cho em được cuộc sống hạnh phúc ! Giờ thì chúng ta vẫn đang được hạnh phúc bên nhau đó ! Nhưng tương lai ai có thể biết được, anh mong ngày ấy không bao giờ đến với anh.
    Anh tin sẽ không có gì có thể chia cắt được chúng ta ! Nhưng anh cũng không thể ích kỉ với em, em hiểu không......? Hứa vối anh nhé em !

    Một ngày nào đó anh sẽ nói với em rằng "anh yêu em, anh muốn cưới em". 2 chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên nhau.......!
  2. legend_girl103

    legend_girl103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    myyuna2003 nghĩ thế thật sao?
    myyuna2003 nghĩ người mà mình yêu lại có thể xa mình chỉ vì những việc ấy hay sao?
    myyuna2003 có từng nghĩ hạnh phúc lớn nhất là dc ở bên cạnh người mình yêu suốt đời hay ko?
    Tại sao myyuna2003 lại có thể bắt người mà bạn yêu hứa những lời hứa như vậy chứ?
    Cô ấy ko phải ở bên bạn để dc bạn dắt đi chơi, dc nhận những món quà của bạn, dc bạn nuông chiều, ...........Những thứ đó cô ấy ko cần!!!!!!!!!
    Bạn có hiểu dc những lời này ko?



    Anh biết ko?
    Khi chúng ta hôn nhau, em mới nhận ra rằng em yêu anh đến thế!
    Đôi môi anh thật ngọt ngào và nồng cháy!
  3. legend_girl103

    legend_girl103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bạn bảo sao? Tìm 1 người có khả năng lo cho cô ấy mọi thứ à? Thế hạnh phúc có là 1 trong những thứ ấy hay ko?
    Hay bạn nghĩ thứ cô ấy cần là tiền, là sự giàu sang, là địa vị,......... hay nói khác hơn là cô ấy sống cạnh bạn vì cô muốn dc làm bà này bà nọ?
    Nếu myyuna thật lòng nghĩ thế thì cô ấy ko nói gì cả,hoặc có lẽ bạn nói đúng, cô ấy yêu bạn vì những thứ đó, những thứ mà trước đây cô ấy xem như "đồ bỏ"khi yêu bạn, cô ấy là thế ......................một con người sống vì tiền..........



    Anh biết ko?
    Khi chúng ta hôn nhau, em mới nhận ra rằng em yêu anh đến thế!
    Đôi môi anh thật ngọt ngào và nồng cháy!
  4. legend_girl103

    legend_girl103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đối với legend_girl thì ích kỉ trong tình yêu cũng là sự thể hiện của 1 tình yêu mãnh liệt.
    Khoan dung, rộng lượng trong tình yêu(chia sẻ cô ấy với người khác hoặc muốn cô ấy ra đi để dc sống cuộc sống khác) đó là sự thể hiện bạn chưa yêu cô ấy nhiều như bạn đã tưởng!
    Đó là nhận định riêng của legend girl thôi.



    Anh biết ko?
    Khi chúng ta hôn nhau, em mới nhận ra rằng em yêu anh đến thế!
    Đôi môi anh thật ngọt ngào và nồng cháy!
  5. myyuna2003

    myyuna2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    ko phải, ý anh không phải như vậy ! Anh rất yêu em, đó là sự thật. Anh cũng không nghĩ em gì cả, muốn làm bà này bà nọ như em nghĩ đâu mà Anh chỉ sợ mình không đủ khả năng lo cho em có cuộc sống tốt đẹp thôi, anh sợ thiệt thòi cho em ! Nhưng anh lúc nào cũng yêu em cả, anh tin ko có gì có thể chia cắt chúng ta ! Anh cũng sẽ không bặt em hứa những điều đó nữa, anh xin lỗi.......... Chúng ta sẽ vẫn được hạnh phúc bên nhau đến hết cuộc đời, em ha !
    Một ngày nào đó anh sẽ nói với em rằng "anh yêu em, anh muốn cưới em". 2 chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên nhau.......!
  6. myyuna2003

    myyuna2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Và anh không muốn chia sẻ em với bất kì ai, và anh hứa sẽ mãi không bao giờ để em ra đi, em sẽ mãi là của anh !
    Một ngày nào đó anh sẽ nói với em rằng "anh yêu em, anh muốn cưới em". 2 chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên nhau.......!

Chia sẻ trang này