1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có thể trả lời tôi .....!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tung_avts, 09/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tung_avts

    tung_avts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ai có thể trả lời tôi .....!

    Lâu lắm rồi mới vào box tâm sự , quả thật là mình cũng không hiểu vì sao nữa , bây h cảm thấy buồn , chán .... thất vọng vào niềm tin ...
    Mình và cô bạn gái quen nhau lâu , chắc phải 3 năm rồi cũng không ít phải không , yêu nhau hiểu rõ về nhau , đặc biệt là không baoh cãi nhau trong suôt 3 năm chưa 1 lần nào , mình tin bạn gái mình 100% luôn , vì có vấn đề j thì cả 2 cùng giải quyết đc cả , vậy mà mới cách đây mấy hôm thôi bạn gái mình nói chia tay , mình thật sự sốc hỏi lý do vì sao thì bạn gái mình bảo yêu người khác rồi ..... ??? tại sao chứ ?? bạn gái mình ko nói j cả ........
    NY của bạn gái mình lại là bạn anh trai cô ta , ban gái mình bảo chỉ coi đó như là anh trai thôi , nhưng nếu coi là anh trai thì tại sao lại nói là có người yêu khác rồi ....
    Mình nói chuyện với nhau và bảo cô bạn gái là anh tin em , rất tin em và anh ko nghi chuyện bọn mình sẽ như vậy , thì cô ta bảo mình chờ 1 thời gian để suy nghĩ .....???? chờ mình chỉ biết gật đầu và chờ thôi sao vậy mình là cái j ....!
    tại sao lại như vậy có lẽ cô ta chán mình , mình hiểu bạn gái mình không bao h linh tinh cả , đi chơi hay đi uống nuớc với người khác mình đâu có hỏi hay khắt khe j đâu vì mình tin bạn gái mình mà ... nhưng thật sự la không thể ngờ đc , chữ ngờ nó to thế sao ???
  2. hongcom85

    hongcom85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hic, trường hợp của bác na ná giống của em rồi, chỉ có điều là chuyện của em chỉ được 2 năm thôi. Đúng là cuộc đời không thể biêt trước chữ ngờ. Khi yêu thi tình cảm như thế, vậy mà khi chia tay họ có thể phủ nhận hết. Của bác có thể vẫn còn hy vọng đấy, bác cố lên, phải đấu tranh cho TY của mình chứ.
    Tình cảm thì không thể ép buộc được, thời gian đầu sẽ rất buồn, nhưng rồi chính bác sẽ tự nhận ra rằng còn nhiều cái để làm và nhiều cô gái cho mình yêu thôi, những người dễ thay đổi như vậy không xứng với Ty của bác đâu. Xin đc chia sẻ với bác.
  3. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    3 năm ko hề cãi nhau , bạn tin tưởng tuyệt đối vào người mình yêu , liệu tình yêu ko hề có sóng gió ,êm đềm quá có làm người ta nhàm chán ko?? Phải qua thử thách mới biết lòng nhau bạn à .
    Tình yêu đó có biết trước chữ ngờ , có những lúc rất mong chờ ,có những lúc rất ơ thờ ,tình buồn xa vắng ...
  4. giundat_1988

    giundat_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Ui xời xời, em nói thật với bác chứ.........gặp nhau rồi sẽ có lúc chia tay mà, chẳng qua là chia tay sớm hay muộn mà thôi, bác cũng đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Có phải tình yêu nào êm ả cũng là tình yêu đẹp đâu!
  5. tung_avts

    tung_avts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mình rất cám ơn những ý kiến của các bạn , dẫu biết TY đâu phải lúc nào cũng đẹp , nhưng sao chúng ta vẫn yêu ... vẫn đau khổ . Chiều nay mình vừa gặp bạn gái mình để nói chuyện cho dứt khoát , mọi chuyện đều ổn cả . hix có việc chút nữa tôi sẽ viết lên ...! đợi chút nhé

Chia sẻ trang này