1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có thơ tự biên thì mời vô! Tui post lần đầu nên hơi run...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lemontree, 29/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lemontree

    lemontree Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ai có thơ tự biên thì mời vô! Tui post lần đầu nên hơi run...

    Tui là thành viên của TTVN từ 07/04, vậy mà chưa dám post lần nào. Đúng ra là tui chưa biết bắt đầu bằng cách nào. Không biết làm cách này có được không... Lần đầu ra mắt mong bà con đừng cười... hi hi
    Làm quen
    Có một chiều xuống phố
    Em đạp xe dịu dàng
    Áo trắng bay trong nắng
    Ngỡ như mây về chơi.

    Bỗng dưng... ai mỉm cười
    Em giật mình: quê quá!
    Mà thôi, người phố xá
    Quen gì cho lôi thôi...

    Người ta vẫn mỉm cười
    Em vẫn đi chầm chậm
    Tưởng lòng không vướng bận
    Em về, thôi rong chơi.

    Hồn nhiên, em bỗng cười
    "Hôm nay mình ngoan thế ?"
    Ồ! Chuyện thường ấy chứ
    Lúc nào em không ngoan...?

    Kẻ lạ đã kề bên
    Cất lời: Hi! Cô bé
    Cười với anh trước nhé
    Vậy là mình... quen nhau

    Nếu các bác không chê, ngày mai em lại....


    lemontree
    [/size=4

    Được sửa chữa bởi - lemontree vào 29/04/2002 16:11
  2. SHERLOCK-HOLMES

    SHERLOCK-HOLMES Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Thơ tự biên thì tui không có nhưng thơ cải biên thì.......ối.nên cũng muốn góp vui một chút vậy
    Tình chỉ đẹp khi đời còn chai rượi
    Khắc tên em trên cổ cánh con gà
    *******
    Yêu quân khu sớm muộn sẽ vào tù
    *******
    Hận trời cao anh là ngôi sao lẻ
    Hận cuộc đời anh là kẻ cô đơn
    Kẻ cô đơn không còn yêu em nữa
    Trả em về(cho)ba má em nuôi
    *******
    Trai hà nội như cành liễu rủ
    Trai miền nam như khỉ leo cây
    Gái hà nội như chim oanh hót
    Gái miền nam như củ khoai tây
    Chim oanh hót trên cành liễu rủ
    Khỉ leo cây gặm củ khoai tây
    *******
    Tình chỉ đẹp khi còn trong quán phở
    Đời chỉ vui khi bố vợ giết gà
    *******
    ................Còn nhiều lắm nhưng có lẽ nên nhuờng một chú cho các bạn
    ĐỨC
  3. lemontree

    lemontree Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Khúc hát, tôi và em
    Tóc em là tóc tém
    Nào phải tóc đuôi gà
    Mà sao anh cứ mãi
    Lén nhìn hoài người ta
    Em đạp xe chậm thế
    Trên phố trưa vắng người
    Mà khi vào khúc hát
    Ta đã thành song đôi
    Môi em nào chúm chím
    Mà anh đòi nhận vơ
    Người ta rầu muốn chết
    Vì theo sau: gã khờ...
    Gã bỗng thành thầy giáo
    Dạy em biết là thơ
    Gã bỗng thành thầy số
    Dạy em biết nằm mơ
    Em chót yêu gã khờ
    Vì hắn làm em mến
    Em chót mến gã khờ
    Vì một điều ... sẽ đến
    Tình ơi là tình ơi!...

    lemontree
    [/size=4
  4. lemontree

    lemontree Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Một đêm mưa
    Gió ướt mèm
    Ngõ nhỏ
    Em ngồi buồn
    Vơ bút
    Viết một dòng thơ yêu
    Có chút gì
    Như một thoáng tự kiêu
    Mách bảo em
    Đừng viết về anh nhé!
    Hãy viết về cô bé
    ... Của một thời ngu ngơ
    Nhưng thời gian đâu có đợi chờ
    Em bối rối
    Cắn môi mình
    Bật máu
    Gã tình yêu bỗng rời nơi ẩn náu
    Bảo em rằng: em hãy viết về anh
    Bảo em rằng: tình yêu mãi màu xanh...

    lemontree
    [/size=4
  5. SHERLOCK-HOLMES

    SHERLOCK-HOLMES Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chà bác này nhiều thơ tự biên vậy hỉ?Nhưng có vẻ không được hâm mộ lắm phải không?vậy tui tặng bác bài thơ này để an ủi nha(nói trước là chỉ được đọc thui đó cấm sao chép bản quyền của tui nha)
    Không Đề
    Thơ họ viết tui thuờng hay đọc
    Nhưng thơ tui ai đọc dùm đây?
    Có lẽ vì thơ tui viết dở
    Hay moi người mù hết rùi chăng?
    Hay không?Hmm cấm chê..
    ĐỨC
    Sống không yêu?Thấy buồn vô tận
    Sống yêu rồi?Hối hận muốn chưa yêu
  6. lemontree

    lemontree Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    A ha! Rất cảm ơn bác SHERLOCK-HOLMES. Bác là người đã cứu tôi khỏi nỗi buồn hic hic... không có ai hâm mộ. Có mình bác là ủng hộ tôi thôi. Tôi thấy xúc động đậy lắm. Có lẽ tôi lại...sắp ra một bài thơ để đa tạ lòng thành của bác. Tiếc là bây giờ tôi đang bận chưa nghĩ ra được. Tôi thấy bác nói hình như cực kỳ đúng. Xin đa tạ, đa tạ!
    Hẹn gặp lại bác!

    lemontree
    [/size=4

Chia sẻ trang này