1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có thông tin về người trong hình này không?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi TonBK, 13/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    tôi thì thấy nhiều chú đú cũng khoác lên cái áo Che cho nó có vẻ hiểu biết 1 tí, chứ thực ra chả biết cái môtê gì, thấy đứac khác nó mặc mình cũng theo chân chứ có khi hỏi ai đấy thì lại ngậm tăm, nền văn hóa đú mà, chán ...
    à có 1 cái ảnh to của Che đã cắt tóc và béo lên đang ngậm xì gà mặt vênh vênh nhìn rất đẹp và hoành tráng, ảnh đen trắng có treo ở 1 quán cafe rượu , ai thích đi xem ko nhỉ.
  2. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Tấm ảnh Che cạo râu ngậm xì gà là khi Che quyết định rời bỏ Cuba để ra đi. Nhưng do tình hình chính trị phức tạp lúc đó, vì không muốn CIA phát hiện ra mình nên Che đã cắt tóc, cạo râu và biến đổi mình thành một nhà buôn đi công cán nước ngoài để có thể ra vào các nước TBCN dễ dàng, từ đó tìm đường đến với các quốc gia đang đấu tranh giải phóng ở châu Phi...
    Ở Việt Nam còn có một hình tượng nữa khá nổi ngoài Che, đó là biểu tượng phản chiến : một hình tròn được chia làm 3 phần...
    chắc là cũng chẳng có mấy ai hiểu biểu tượng này nói lên điều gì, họ chỉ biết dán xe mặc áo có nó vì mọi người làm thế...chán.
    Đúng là xã hội đú bẩn.
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Trên góc độ của một người quan sát ,bạn DarkFlames ( cái tên của bạn làm tôi nhớ đến 2 band nhạc Rock chơi Melodic ) thân mến.
    Tôi có thể khẳng định cái ấn tượng band đầu ở bức ảnh mà TonBK post lên đấy chính là Che có cái vẻ phong trần rất Rock. Còn có thiển cận hay không về cách nhận xét và đưa ra giả thuyết của tôi thì xin lỗi bạn, bạn nói đến cái lí tưởng của Che . Vâng ! Tôi không phủ nhận ,bởi vậy tôi nói là Che không có liên quan gì đến Rock cả . Cũng như những thằng mặc áo Che có thằng chẳng biết gì về Che cũng như lí tưởng ấy .
    Thanh niên nước ngoài thì tôi cũng chịu không biết họ có mặc áo Che vì họ là dân Rock hay không ,nhưng thưa bạn ,tôi nói chuyện với một thằng thanh niên nước ngoài về bức tranh của Picasso vẽ về các cô gái điếm rất nổi tiếng ở vùng quê của nó thì nó không biết . Ô hô!
    Bạn không thể phán xét người khác khi chỉ qua một bài viết được. Ai đú hay không thì còn phải xét.
    Thân mến!
    @BlackHand: Có phải cái quán hay ngồi rượu không nhỉ? nếu không phải thì mời em một li đi ,đi xem Che cũng bõ đấy chứ ?
    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 14/11/2005
  4. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
  5. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    bạn ạ, bởi vì cái thằng thanh niên nước ngoài của bạn nó không thần tượng Picasso thì không thể bắt nó cái gì cũng biết về Picasso được, cũng như tôi, tôi không thần tượng bác Hồ thì tôi cũng chẳng cần biết gì nhiều về bác Hồ làm gì cho mệt, tôi thần tượng ai thì tôi mới tìm hiểu về kẻ đó. kiến thức là vô hạn, đâu cần ai cũng phải am hiểu về Picasso làm gì, tôi chỉ cần biết Picasso là hoạ sĩ nổi tiếng thế giới, thế là đủ vì tôi có thích ông ý đâu, có thần tượng đâu.
    Còn về Che, tôi cũng đồng ý với bạn là quá nhiều chú đú hình tượng Che mà đếch biết ông ý là ai. Nhưng tôi quan niệm, một khi đã tự xây cho mình một thần tượng hình mẫu thì nên hiểu rõ thân thế sự nghiệp người ta chứ không phải cứ thấy bạn thích thì mình cũng thích, thích chỉ vì ông ta trông nghệ quá, chất quá.
    Còn về nick của tôi, đúng như bạn nói, nó là ghép từ 2 tên ban Melodic nổi tiếng của Thuỵ Điển, chắc ai cũng biết nên không nói nữa.
  6. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Mình lại thấy máu ***** hơn là Che: giản dị, sâu sắc, gần gũi, theo đuổi mục tiêu, sự nghiệp đến cùng.... Có khi tính cách nì còn "Rock" hơn cả Che. Che và Fidel "mất công" giải phóng CUba như vầy, mà 50 năm sau cái đất nước nì vẫn chưa ngóc đầu lên nổi , suốt ngày bị thèng Mẽo nó bắt nạt.
    Cứ phải hâm mộ ai ở châu Mỹ châu Âu cho mệt, ngay ở VN nì ta cũng có bao nhiu anh hùng, biểu tượng sống rồi
  7. Black_Black_

    Black_Black_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Bác kissme noi'' đúng đó !!!!
    anh Hoàng biết nhiều về CHe ghê nhỉ
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã nói rất rõ là giữa Che và Rock không liên quan gì đến nhau. Còn cảm giác khi nhìn bức ảnh đó của Che trông rất chất mà nảy sinh đến các band nhạc Rock ,in trên áo phông rất đẹp thì là lẽ tự nhiên. Chẳng hạn như khi đang ngắm mây trời mà nhìn thấy các hình thù khác nhau mỗi người sẽ thả trí tưởng tượng vậy.
    Thôi thì ! tất cả vì Rock ,tiến lên.
    Mà nói thực ra tôi cũng chỉ thần tượng mỗi ***** .
    Trời đẹp,tớ dừng tranh luận ở đây. Cám ơn bạn về thông tin cđ của Che .
  9. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    không tranh cãi nữa nhé, mỗi người một thần tượng, ai yêu bác Hồ kính yêu hơn các em nhi đồng thì cứ yêu nhé. Tớ thì bình thường, tớ vẫn thích Che hơn.
    chú black_black là ai sao biết tên tớ vậy hé.
  10. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Chú đã xăm hình Che lên tay thiệt chưa để anh chiêm ngưỡng với

Chia sẻ trang này