1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có tội gì thì vào đây mà xưng tội .....

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Osama_Bin_Laden, 19/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Chuyện đã lỡ rồi thì đành phải vậy thôi. Nhưng con xin phật tổ hãy tha thứ cho con vì những tội lỗi con đã gây ra và bây giờ con phải gánh chịu chính nó ... Giá như con có được một cuộc đời bình thường như bao người khác không ưu tư, không lo lắng, không phải chiến đấu, đối đầu mỗi ngày với những người mà con không hề thích ...
    Con xin phật tổ cho con một điều ước vô cùng nhỏ nhoi, chỉ một điều giản dị thôi. Con chỉ ước mình mua ... một căn nhà lá nằm ngay giữa trung tâm thành phố, ngay tượng đài bác Hồ kính yêu, để con có thể trồng rau, nuôi gà lợn nuôi vợ. Và cho con để dành đủ một tỷ trong ngân hàng để khỏi phải sớm tối, chiều hôm làm việc mệt nhọc ở nhà với vợ yêu dấu. Ngoài ra cho công ty của con làm ăn phát đạt, tiền nhiều tới tới để con có thể hoàn thành được tâm nguyện bấy lâu.....
    Chỉ một điều vô cùng giản dị ấy thôi là con mãn nguyện rồi ạh....
  2. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Ối trời ơi là trời....Con xin đức chúa lòng lành hãy từ bi hỉ xả cho con. Con đã tự hứa là mình phải tu thân, ăn chay niệm phật rùi, thié mà hôm qua....con lỡ thịt, hút máu 2 tên TDC rùi....Con bít làm sao bi giờ?....A Di Đà Phật...Trước giờ con vẫn là con ngoan, trò giỏi, sinh viên gương mẫu, tấm lòng vượt khó, công dân gương mẫu, Nếp sống điển hình,văn minh văn hoá, lịch thiệp, hoàn thành tốt 10 điều bác Dạy, ....vẫn là bé ngoan, trò giỏi, xanh, sạch và thơm..... mừ.
    Con nguyện tuần sau con sẽ ăn chay, không nói tục, chửi thề, không uống rượu, không hút thuốc lá, không cờ bạc, không trai gái, không đánh nhau, không đua xe, không chém giết, không hút máu, không đi đêm, không...lười tắm, không .... lười đánh răng....ạh...
    Xin chúa hiểu cho nỗi lòng trong trắng, ngây thơ của con. A DI ĐÀ PHẬT. Con nguyện niệm kinh 1 tuần:
    OH ALO SALA,BARA KALAILA, MAHA TA NA KAALA, ALABAMA, TOYOTA, NICARAWA, SALSA, CHACHACHA, RHUMBA, ÊH.....ÔSAMA.....
  3. nho_nhang

    nho_nhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Xin trời phật hãy tha thứ cho những lỗi lầm của con, hãy tha thứ cho những gì con phạm phải trong những ngày xa xưa nếu được thì xin cho con được quay về với những ngày ấy. Chỉ cần được 1 lần nhìn thấy người ấy là con chẳng có gì để nói !.
    Con sợ con thành.....xăng pha nhớt quá. Bây giờ, con chán tất cả, chán những gì con làm, chán những gì con có, chán tất cả mọi thứ trên đời và nhất là con chẳng còn tin tưởng vào tình yêu, vào sức sống, vào những gì mà con đã từng tin tưởng......
    Vất vưởng quanh năm với gió sương,
    Công cốc tay đưa nỗi chán chường.
    Thuyền xưa xuôi bến giờ đâu tá,
    Cám cảnh chày sương, buồn chẳng vương.

  4. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Tự tặng mình,tặng em trong ngày V-Day và cũng tặng cho tất cả những ai đã và đang yêu. Nếu đã yêu.....thì cứ yêu đi, yêu hết mình đi rồi sẽ thấy điều diệu kỳ.....
    "Thật cám ơn cuộc đời đã mang em đến cho anh....."
    [​IMG]
    và.....
    [​IMG]
    V_Day:
    [​IMG]
  5. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chà, không ngờ lão wings lại làm được lắm cái hay thế.Dạo này thấy lão post có vẻ đều tay, chắc mọi chuyện xuôn xẻ cả. Chúc mừng
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0

    Tội của ta là chán. Chán làm một quả bóng bay chập chờn. Chán cả không nhận được lá thư nào cho ra hồn. Chán vì những loại nỗi nhớ ơ hờ. Chán vì vừa viết vừa phải nghe cái bài RIGHT HERE WAITING

    Híc, và ta lại để cảm xúc của mình rồi.
    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 14/03/2006
  7. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0

    con có tội ..............tội lỗi của con là đa sầu đa cảm quá nhiều ............................................tội của con là dành quá nhiều tình cảm của đời con cho dancing...................................................................................................................................con ko thoát ra được.....

    ủa mà con xưng tội với ai vậy ta
  8. Gibbon

    Gibbon Guest

    Tội của con nhiều lắm. Nhưng con là kẻ vô thần nên còn lâu con mới xưng tội nhé. Cứ chờ đấy.
  9. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa, tha tội cho con, vì con cố tình vào đây để nghe lời thú tội của Gibbon. Nào ngờ, kết quả thật tệ.
    Con thêm 1 tội nữa là hôm nay đã chót tiếp thị cho ODC chứ ko fải HYEC. Nhưng mà con có ný do: tại con bé đó nó ở trên Thuỵ Khuê, mà nó lại đòi học gần nhà, con nhớ đến anh Dan sờ Fen, thế nà...
  10. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    ối ối .... lạy chúa, hôm qua con lỡ làm cho bà Mít HDC nhà con .... nổi giận đùng đùng. Chắc bà ý giận con luôn rồi. Có chít không cơ chứ. Mong chúa hãy tha thứ và dùng phép thuật quảng đại vô biên cho bà ý....hạ hoả sớm ạh...Không thì, con chẳng có ngày nào yên thân đâu ạh....
    Dạ cho con....xin một tội nữa ạh. Hôm kia con lỡ...nhả lời ... đòi bà chủ quán Tình Yêu qua gian .... Da Đỏ. Thié là bà ý cho ngay 1 đội quân bảo kê hùng hậu....Thằng nào thằng nấy tay nó còn to hơn người con nữa, bắp thịt cuồn cuộn, tóc đinh mặt mày bặm trợn. Đứng ngay giữa quán....dạ dạ...cho con xin tội này. Để bà chủ quán không còn....gian ác, thâm , điêu nữa ạh...

Chia sẻ trang này