1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có tội lỗi gì vào đây cùng tôi ăn năn

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe, 22/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    kể tội Conhuighe
    tội thứ nhất:đã xinh lại còn hủi.
    tội thứ hai :đã hủi lại còn ghẻ.
    tội thứ ba :đã hủi ghẻ lại còn chạy nhảy lung tung,sang box 7x lây hết vi khuẩn cho các bác 7x,làm các bác 7x bây giờ ngoài chuyện già cả thiếu răng,còn bị thêm chuyện chân tay rụng tùm lum hết.Làm đến lúc nhặt để gắn lại chả biết của ai ra của ai.
    tội thứ tư :đã có ba tội thì chắc chắn sẽ có tiếp tội thứ tư,viết ra đây trước để dự phòng..........
    tội thứ năm:đã có bốn tội thì lần thứ năm chắc là không thoát khỏi,cũng viết dự phòng..........
    .................
    kể tội không hết,cô này kinh khủng quá...
    ước muốn nho nhỏ của cuộc đời tôi là làm người hồi giáo.
    vì người hồi giáo có thể lấy được nhiều vợ....
  2. BoSquall

    BoSquall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Dạ em cũng thấy mình nhiều tội quá (không post bài, không đi họp ...) nhưng mà "muốn là người vị tha thì trước tiên phải biết tự tha thứ cho chính mình" cho nên em mạn phép chúa tự tha thứ cho mình .
    (He he, thú tội kiểu này sướng thật)

    Squall
  3. BachYThuSinh

    BachYThuSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Nhân danh Cha, Con, Thánh Thần ....Amen. Con xin thú tội trước Chúa :
    1) Con nhầm conhuighe là con trai nên từng có ý nghĩ bậy bạ : thằng cha nào mờ con của hụi ghẻ, thấy ghê bỏ mẹ (May mà không nói ra nếu không thì sẽ phải chịu hình phạt thê thảm của chị em hội ta vì tội "bất cẩn, sơ ý" nói xấu chị em)
    2) Hôm nọ con có đặt hàng cho toctem viết hộ một lá thư quyết hạ gục snowbabe, nhưng bây giờ con mới biết nàng đã sang ngang. Hỡi ôi........ Chúa ơi......... Con buồn đúng 10 giây (à không 5 giây thôi). Con không có ý định phá hạnh phúc của người khác , xin Chúa tha tội cho con (nếu con có ý định đó thì cũng không sao Chúa nhỉ)
    3) Con vừa chửi thằng Vi Tiểu Bảo là thằng bị bệnh DAO (tức là diên khùng, lú lẫn ấy mà). Nhưng hôm kia con mới biết nó là thằng bạn hồi xưa học cùng cấp ba (tuy khác lớp), hic......hic......hic....... con lấy làm ăn năn lắm.
    Xin Chúa tha tội!
  4. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    ơ conhuighe 9 là con gái à? hic..thế thì tội con nặng hơn rồi! nếu biết conhuighe là con gái thì con đã không chửi mà phải là yêu cơ! chúa có nhớ là con đã thề rằng ai chửi và mắng con đầu tiên trên mạng thì con sẽ lấy người ấy làm vợ không à? chắc chúa nhớ! bây giờ còn kịp không chúa!
    tôi xin xưng tội:
    1. conhuighe yêu con thì con sẽ yêu conhuighe! xin chúa tha tội vì muộn quá!
    2.nếu conhuighe không yêu con thì xem lại lời thề trên! xin chúa tha tội vì người ta không đồng ý!
    hic...không biết chúa có tha tội không?
    quyết không yêu theo lời cha mẹ
    sống cô đơn quyết chí tu thân
    TTT
  5. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Cái ông này ! Mắt ông có làm sao ko mà ko thấy tôi là con gái hả? Tôi hỏi ông ,tui chởi ông bao giờ?Hic hic ,oan oan .........Nhưng mà tôi chả nhớ nữa đâu hề hề.Ông có ý định yêu tôi thì cũng được thui ,ông thương lượng với chồng tôi đi ,Shogun82vn ấy.he he he
    tôi đang thử dịu dàng ,ko ai được phá ngang
    nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?
    Được sửa chữa bởi - conhuighe9 vào 27/05/2002 20:46
  6. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Vịtdethuong: Nhân danh chúa ,một người ko hoàn thiện, ta tha thứ cho con vì biết ăn năn với điều kiện con phải nhanh chóng viết bài nếu con ko muốn box82 ko buôn chuyện.Không nên kêu ca ,hay oán thán mà phải tự mình đóng gáp mà cải thiện đeeeee.
    De: nào ,con hỡi hãy thành khẩn hơn đi.Ta nghĩ con nhiều tội hơn thế nhiều .Ta nghe conhuighe9 nhắc đến tên con như là nhắc đến một mớ tội lỗi.Con còn đang mắc tội vu khống conhuighe9 đó.
    Bosquall: Nếu con hối lộ cho ta cái gì đó ta sẽ tuyên bố tha tội cho con khi ấy con mới thực sự tong sạch ko thì ta sẽ chuốc cho con thêm cái tội vượt mặt chúa,dám tự tha thứ cho mình chưa thông qua ta
    tôi đang thử dịu dàng ,ko ai được phá ngang
    nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?
  7. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    oái! conhuighe không nhớ tui là ai à? tui là người bảo conhuighe sang trâu quỳ ấy!
    quan trọng là conhuighe thôi còn thương lượng với tay cụt súng ấy dễ không ấy mà!
    mà hắn mất súng rồi thì còn giết đưọc ai nữa! nếu conhuighe yêu tôi thì tự nhiên hắn bất lực thôi!~ hi....
    quyết không yêu theo lời cha mẹ
    sống cô đơn quyết chí tu thân
    TTT
  8. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Ông gìgì ơi , không phải tui mất súng mà là thiếu súng nha , ông nói năng cho cẩn thận á . Tui đâu có như ông đâu ??? tôi có tận 2 vợ cơ mà , mỗi vợ một súng riêng nay có thêm vợ mới nên mới thiếu súng thôi.
    Không sao Sho sẽ thửa thêm súng mới , lo gì nhẩy ...
    Khinh đời,
    Phớt tình,
    Sống vì gia đình,
    Sống vì bè bạn,
    Và sống vì tiền....
    Devil never cry.
  9. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Thưa Sơ không cần thành khẩn đâu ạ,tính con nó vốn con dê,ko sửa được,mà con cũng sợ sơ ban phước cho con lắm,thay vi câu"chúa ban phước lành cho con",thì sơ lại nói câu"conhuighe ban hủi lành đến cho con"thế thi con sợ lắm.
    Goatee
    Được sửa chữa bởi - de vào 31/05/2002 04:05
  10. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hay nhờ! thằng cha cụt súng thế mà giỏi nhờ! hắn thiếu súng( hay cụt súng cũng thế thôi) mà các em vẫn vương vấn hắn là sao nhờ! hic,.,,thế chắc conhuighe bị ghẻ thật rồi! ra trại phong đê..
    trước chúa con xin đính chính lại lời thề! nếu conhuighe bị ghẻ thật thì,...con sẽ cho đi ra trại phong chữa bệnh khỏi rồi yêu tiếp!!! hic...sợ nhất là conhuighe sau khi ra trại phong lại nổi hứng lãng mạng bắt chước hàn mặc tử sáng tác thơ chửi mình thì chít!
    quyết không yêu theo lời cha mẹ
    sống cô đơn quyết chí tu thân
    TTT

Chia sẻ trang này