1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có tội lỗi gì vào đây cùng tôi ăn năn

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe, 22/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay khoe công trạng chứ ko khoe tội nữa.
    Trong thời gian từ 1/6 đến nay tôi đã giải quyết xong vụ 20 cái nick thừa của tôi .Nay nó đã thuộc về những con người xứng đáng.Ha ha vậy là tôi đã có công lôi kéo được 20 người tham gia ttvnonline .Bọn họ ở mọi lứa tuổi khác nhau nhưng tất cả đều phải nghe tôi dụ dỗ nhảy vào box82 đầu tiên.Cho tôi một tràng pháo tay nào.
    Ngày mai của tôi đã đến...Xin vĩnh biệt tất cả các bạn
  2. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Chúa đã cho con nơi xưng tội trước người.

    Tội1: Hôm nay buổi tối trời mưa to quá nên con đã bùng học thêm để lên vnonline. Nhưng con không có lỗi vì trời mưa to quá đi học thì chẳng may bị ốm thì lại phải nghỉ mất mấy tuần chứ ít.
    Tội2: Năm trước, đang làm bài thi thì giám hiệu xuống. Con đành vứt quyển sách đang quay giở sang bên cạnh làm cái thằng ngồi bên con nó bị đình chỉ thi. Nhưng mà con không có lỗi ai bảo nó ngồi bên cạnh con làm gì cơ chứ.
    Tội 3: Mặc dù sắp thi nhưng con vẫn cài thêm mấy trò chơi điện tử vào máy. Nhưng nếu học nhiều quá mà không giải trí thì con người ta có thể bị thần kinh phân liệt hoặc điên cấp tính.
    Tội 4: Tiếp tay giúp cho conhụighẻ làm cha sứ mặc dù nó chưa được huấn luyện qua một nhà chùa nào. Nhưng dù sao conhụighẻ cũng có công truyền bá đạo thiên chúa giáo cho các thành viên nên xin chúa hãy nương tay khi trừng phạt conhụighẻ.
    Nhân danh cha và con, AMEN

    SoLuuHuong
  3. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Ôi nếu có chúa thật sự thì xin người hãy tha lỗi cho con , yêu thì đâu phải là có tội phải không người , nhưng chỉ vì yêu mà dạo này con sang box SG viết bài còn nhiều hơn bên HN nữa.
    Mà con cũng nghĩ kĩ lại rùi , đâu phải là lỗi tại con , lỗi tại nàng NineTeen xinh đẹp bên box SG đấy chứ , tại nàng làm cho con phải yêu nàng nên con cứ phải đi theo nàng mãi thôi.
    Mà cũng chưa chắc đã phải lỗi tại nàng chúa ạ , tại cha mẹ nàng cũng nên , ai bảo các đấng phụ mẫu sinh ra nàng quá xinh đẹp để làm gì, chúa ơi , sinh ra nàng quá xinh đẹp làm gì ??? Chẳng nhẽ để đến bây giờ con cứ phải luôn đi theo tán tỉnh nàng ư , bất công thế sao . Chẳng nhẽ con không đáng để nàng tán tỉnh sao hả chúa , sao con trai lại cứ phải đi theo tán tỉnh con gái thế này.
    Ờ mà chúa ạ chắc gì đã là lỗi tại cha mẹ nàng xinh ra nàng quá xinh đẹp , lỗi tại cái đứa nào nó post hình nàng lên TTVN đấy chứ , cái đứa đấy nó ác như thú ý , nó biết post hình nàng lên thì thế nào em cũng chít vì nàng mà ấy vậy mà nó còn ... nó còn ... nỡ để em nhìn thấy mặt nàng nữa . Ôi ... cuối cùng thì là lỗi tại nó hà... hà... lỗi tại nó... hà... hà... à ... à... à.... à......ạ...ạ.... ạ... á....á....á... á...
    Ối ối ối .... mà có lẽ lỗi tại con thật chúa ạ , tại con nhìn thấy nàng trước mà , tại con hay lên TTVN quá cơ , tại con tim yếu mềm của con nàng mới chỉ đụng nhẹ vào một cái đã đổ cái "rầm" mất rồi. Chúa ơi lỗi tại con thật ư , đau đớn quá , đau đớn quá , cứ thế này thì con chết mất thôi...
    Phố u tối. Hai người hai chiếc bóng.
    Trăng đong đưa, lơ lửng muốn trêu người...

Chia sẻ trang này