1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có truyện của Phạm Thị Hoài không

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Pham_Cong_Dinh_new, 16/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pham_Cong_Dinh_new

    Pham_Cong_Dinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2001
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Ai có truyện của Phạm Thị Hoài không

    Mình đang tìm truyện của Phạm Thị Hoài dưới dạng các file trên máy tính như doc, txt hay html để đọc . Các bạn ai có liên kết đến các truyện đó không

    ooooooooooooooooooooooooo
  2. thenguyen

    thenguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Đừng đọc PTH, kẻo sau này lại nhiễm tư tưởng PTH đấy. Nói thế thôi chứ nhiễm được cũng là may đấy.
  3. bthutrang

    bthutrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Không có đâu. Mà có em cũng ko chỉ cho bác. He he heeeee
    Cây cải đắng quên lòng mình đang đắng
    Trổ hoa vàng để dọc suối ong bay
  4. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Sach/2002/08/3B9BED62/
    http://vnexpress.net/Topic/?ID=1103
  5. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền vào đây vô khối !
    http://dactrung.net/truyen/nhungtruyen.asp?tg=Ph?m%20Th?%20Hoài&theloai=1
    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************
  6. Zoy-Rock

    Zoy-Rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    mà em tường là PTH bị cấm cửa ở VN rùi cơ mà. Sao dạo này, mọi người hay nhắc đến chị Hoài thế nhì.
    À , nhắn nhủ mọi người luôn: người nào muốn đọc PTH thì nên bắt đầu đọc từ THiên Sứ trước, nếu hau thì hẵng đọc tiếp.
    Đọc TP của chị Hoài vùa tức vừa thích,,,,,
    Vi Linh Muôn năm!!!!!
  7. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu đọc truyện Mẫn Nương của PTH, cháu không ngốn nổi vì cứ mét vuông lại buồn nuôn, ngộp thở, rồi cái truyện cái cô gì ngồi quán càphê, ngắm người, phán sấm, nhưng khi đọc Ám Thị thì cháu thấy đoạn sau hơi bị ấn tượng. Tu được như thế mới đã các pác nhẩy:
    " Thày nghiêng xuống, má ấp má tôi một thoáng, miệng kề miệng tôi trong tích tắc. Tay nhẹ nhàng buông vai, hứng lấy hai bầu ngực. Ngực tôi... (tự kiểm duyệt, sorry tác giả :) . Nhưng thày bảo: "Cái trò tẩm quất này bỗ bã lắm, có gì sơ suất xin ông Giáo rộng lượng." Rồi bình tĩnh day thật đều, thật tròn, thật chậm. Tôi từ từ ngã hẳn vào lòng thày, nghe tim thày đập bình thản". (AT-PTH)
    "dòng sông lướt nhẹ trôi, trôi về phía chân trời" :)
  8. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chú Zoy Rock có Thiên Sứ của PTH thì pót lên bà con xem với. Cứ như Ám Thị cũng đã lắm rồi.
  9. Pham_Cong_Dinh_new

    Pham_Cong_Dinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2001
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người ! Ngôn ngữ của chị Hoài tuyệt đấy chứ nhỉ? Theo tôi đó là một sự cách tân đấy. Những người họ không thích thì kệ họ. Ta thưởng thức văn chương kia mà. Nếu văn chương có hàm nghĩa chính trị thì tạm lờ đi và đọc tiếp
    -----------------------------------
    Thành viên của Hiệp hội các nhà phát triển JavaVietnam http://www.JavaVietnam.org
    Được latrung sửa vào 22:17 ngày 26/06/2003
    Được latrung sửa vào 23:56 ngày 26/06/2003
    Được latrung sửa vào 22:46 ngày 27/06/2003
  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Có người đã toi kìa ... Hic không biết cho lên có bị giống cái kia không nữa .
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc vượt ra ngoài nội qui của TTVNOnline. Nếu không có sự vi phạm, bài viết của bạn sẽ được hiển thị trở lại trong một thời gian ngắn.
    Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển TTVNOnline.
    Ban Quản trị TTVNOnline!
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .

Chia sẻ trang này