1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai co truyen cuoi nao thu vi thi vao day

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi gautruc9, 19/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gautruc9

    gautruc9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ban nao co truyen cuoi nao thu vi thi xin gui len day de moi nguoi co the xem sau nhung ngay lam viec met nhoc,minh xin cam on truoc nhung ai dua truyen len day.


    gautruc
  2. hello!

    hello! Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0

    Có một anh đang đi giữa sa mạc mênh mông đang tìm đường về nhà, miệng thì khô khốc đến nỗi nước bọt còn không có. Bổng nhiên anh ta thấy một cái chai có nút đậy ?
    - Có hi vọng sống rồi! Anh ta nghĩ như vậy!
    Nhưng điều bất ngờ đã đến với anh ta trong chai không có giọt nước nào cả nhưng một vị thần đã bay từ trong cái chai đó ra.... Ta cho ngươi điều ước hãy ước nhanh đi kẻo muộn
    - Con muốn về nhà!
    Ờ! thì ngươi cứ việc đi
    - Nhưng con muốn về nhà nhanh hơn!
    Vậy thì ngươi hãy chạy!!
    Con muốn có một bình nước cũng được ?
    Ngươi cứ về nhà rồi sẽ có tất cả...............!!!
  3. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Cô gái chưa biết gì, lúc đi lấy chồng cứ khóc rưng rức, mẹ phải nói mãi mới chịu lên xe hoa, sáng hôm sau mẹ hỏi
    - Thế nào hả con gái?
    - Hi hi, con mà biết thế này á, con lấy chồng trước cả U - giấu mặt vào vai mẹ
    AI CHO TÔI TÌNH YÊU???
  4. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Một em cũng khá ngon, học hành tử tế công ăn việc làm đàng hoàng kiếm mãi chẳng được một anh ưng ý. Anh thì cao quá, anh thì lùn quá, anh lại hơi béo, anh lại quá gầy. Anh trí thức cao thì lại quá nghèo, anh giàu thì lại vô học, nói tóm lại rất chi là khó khăn.
    Mãi rồi cũng săn được một bác. Bác này hệt như bác Gâutruc9 cao ráo đẹp trai, trí thức cao, giỏi kiếm tiền, nói túm lại là đúng mẫu người nàng mơ ước.
    Ngày cưới, cô nàng tắm xong (đội mũ như kiểu của bác hớn hở chui phắt vào màn. Chợt thấy anh chồng nghiêm mặt bảo: Em, cửa màn ở phía bên kia cơ mà, đi ra chui vào lại ngay.
    AI CHO TÔI TÌNH YÊU???
  5. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ lại gần bệnh nhân mới tỉnh dậy sau khi làm phẫu thuật và nói với ông ta :
    - tôi có 3 tin, 1 vui, 1 bình thường và 1 rất buồn xin báo cho ông biết, vậy ông muốn nghe thế nào ???
    Bệnh nhân suy nghĩ và trả lời :
    - cho tôi nghe theo thứ tự từ buồn tới vui đi.
    Bác sĩ nói :
    - buồn là tôi đã cắt nhầm mất cái chân bên trái của ông thay vì cắt chân bên phải rùi.Bình thường là tôi cuối cùng cũng đã cắt chân bên phải cho ông xong rồi. và rất vui báo cho ông 1 tin, Ông bạn giường kế bên có tặng cho ông 1 đôi boot của Italy rất đẹp và đắt tiền .
    AI CHO TÔI TÌNH YÊU???
  6. Fire_Stone_new

    Fire_Stone_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Sáng (tầm 10 giờ) ngủ dậy (hoặc thức dậy, tùy) chàng âu yếm hỏi nàng:
    - Chúng mình tìm gì ăn sáng chứ, em yêu?
    Nàng ôm cổ chàng âu yếm:
    - Anh yêu, sao chúng mình không ăn sáng bằng tình yêu.
    Wow, just a nice idea! Và thế là họ ăn sáng bằng tình yêu!
    Chiều (khoảng 3 giờ), chàng lại âu yếm hỏi nàng:
    - Chúng mình đi ăn trưa em nhỉ!
    Nàng lại âu yếm ôm cổ chàng:
    - Ứ ừ, em muốn ăn trưa bằng tình yêu cơ!
    Dĩ nhiên chàng không thể từ chối. Và thế là họ ăn trưa bằng tình yêu.
    Độ tám giờ tối nàng thức dậy, thấy chàng ngồi thu lu trên nóc lò sưởi.
    - Anh yêu đang làm gì thế?
    - À, anh đang hâm đồ ăn cho buổi tối!
  7. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên....
    Người phụ nữ trẻ nằm xuống vừa buông một tiếng thở dài. Nàng duỗi hai chân ra và xếp đầu gối lại. Nàng đã chời đợi điều này từ lâu, nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy sợ hãi. Ðây là lần đầu tiên nàng trải qua giây phút này...
    Người đàn ông cố gắng làm cho nàng yên tâm và hứa hẹn sẽ hành động thật nhẹ nhàng. Hắn nói chuyện rất nhỏ nhẹ. Các ngón tay của hắn vô tình chạm vào vùng nhạy cảm. Nàng thốt lên một tiếng rên nhẹ. Nàng tỏ vẻ hốt hoảng khi
    nhìn thấy vật mà người đàn ông cầm trong tay... Hắn trấn an nàng:" Không sao đâu em !"
    Người đàn ông tỏ ra hết sức nhẹ nhàng và chính xác. Nàng mở to hơn để hắn có thể dễ dàng hành động. Cả thân người nàng run rẩy. Bỗng nhiên nàng thét lên:
    "Ðừng !". Nàng không thể chịu đựng lâu hơn, nhưng hắn dỗ dành: "Em hãy ráng chịu đựng, sắp xong rồi". Nàng cảm thấy rùng mình và cố gắng nằm yên...
    "Xong rồi !"-
    Cuối cùng nha sĩ thốt lên với vẻ vui mừng và cho nàng xem chiếc răng đã được nhổ đi.

    Love means you never have to say you are sorry


    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

    Được sửa chữa bởi - trangsarah vào 19/04/2002 20:51
  8. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Cô vợ trẻ kêu khóc với chồng:
    - Anh ơi, hu hu, bố em bị phá sản rồi, hu hu.
    - Tôi biết ngay mà, đã từ lâu, tôi luôn có cảm giác ông ta có thể làm tất cả mọi chuyện để chia rẽ cô và tôi...
    AI CHO TÔI TÌNH YÊU???
  9. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Một tù trưởng da đen giận dữ đến gặp nhà truyền giáo da trắng:
    - Ông là một kẻ giả dối, ông hỏi cút ngay khỏi bộ lạc chúng tôi, con gái tôi vừa sinh một đứa con trai da màu sáng, và ông đừng có chối bỏ trách nhiệm làm cha của mình, quanh đây 100 km không có bóng một người da trắng nào ngoài ông!
    - Hãy bình tĩnh, người anh em của tôi. Và nhìn ra xa kia, có một đàn cừu trắng đang ăn cỏ, duy nhất trong số chúng có một con cừu non lông màu đen. Và hình như quanh đây 100 km cũng chẳng có một người đàn ông da đen khoẻ mạnh nào ngoài ông...
    - À, ừ, vậy, thế thôi chúng ta hãy bắt tay hòa bình, mỗi người tiếp tục công việc của mình nhé
    AI CHO TÔI TÌNH YÊU???
  10. cu_chuoi_xanh_new

    cu_chuoi_xanh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Có một khách hàng ngồi ăn trong restorant. Một cô hầu bàn rất ***y đi qua. Ông ta liền gọi lại chỉ thẳng vào cái ... cổ áo rất rộng của cô hầu bàn và hỏi :
    - Cô cho tôi hỏi, đường này đi đến đâu ah ??"
    Cô hầu bàn :
    -Dạ, đi đến nhà bếp ah.
    Ông khách lại hỏi :
    - Tôi muốn hâm nóng cái xúc xích của tôi, không hiểu có được không vậy ?
    Cô hầu bàn nhã nhặn trả lời :
    - Xin lỗi quý khách, hôm nay nhà bếp chúng tôi đang bận xốt cà chua.

Chia sẻ trang này