1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai co truyen cuoi nao thu vi thi vao day

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi gautruc9, 19/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Bác sỹ bảo với một bệnh nhân nữ trẻ:
    - Thông báo với cô một tin mừng. Triệu chứng mà cô mô tả không có gì là bất bình thường cả. Cô đã có thai được hai tháng...
    - Có thai?? Ông đùa đấy à?? - Cô gái khiếp đảm. Từ bé tới lớn tôi có quan hệ với ai là nam giới đâu mà.
    - Kết quả chính xác 100%. Hay là cô thử cố nhớ lại xem, có thật là cô chưa bao giờ giao tiếp với một người con trai nào không??
    Cô gái suy nghĩ một lúc rồi kêu ầm lên:
    - À đúng rồi, tiên sư thằng cứu hộ! Thế mà nó bảo đấy là "hô hấp nhân tạo"!
    AI CHO TÔI TÌNH YÊU???
  2. Fire_Stone_new

    Fire_Stone_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Xe buýt của một đoàn nghệ thuật bị một tên cướp chặn lại, thấy xe chở toàn các thiếu nữ trẻ đẹp, hắn huơ dao quát to:
    - Bỏ hết tiền bạc và đồ trang sức ra! Đứa nào giấu giếm hoặc chống cự tao sẽ cho nếm mùi cưỡng hiếp tàn bạo!
    Im lặng bao trùm, một cô dáng vẻ chức sắc trong đoàn tiến đến trao cho tên cướp tờ danh sách các cô gái trên xe và nói:
    - Thưa anh, bọn em chả tiếc gì đâu, nhưng đồ trang sức và tiền bạc lại không có. Nếu anh định bắt bọn em "nếm mùi" gì đó thì hãy gọi tên chúng em lần lượt theo danh sách này
  3. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    yêu cầu các bạn lựa chọn chuyện trước khi viết bài
    bài nào vừa ngắn vừa cù vừa thâm thuý thì hãy gửi
    chứ cứ như thế này thì vào các site chuyên đề để đọc còn hơn

    Nothing in my life is free
    Ljmp Bjzkjt is the best
  4. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con nước ngoài thời hiện đại
    Ở một lớp 3 của một trường tiểu học nọ, trong giờ học văn, một cậu bé đưa cho cô bạn bên cạnh mình mẩu giấy nhỏ trong đó viết 2 dòng chữ nguệch ngoạc:
    "Sau giờ học, chúng ta sẽ ra công viên và ngồi trên ghế đá chơi. Ở đó chúng ta sẽ hôn nhau !"
    Cô bạn gái đọc lướt qua, hiểu ý, nhìn cậu bé bằng con mắt khinh mạn & im lặng.
    Một lúc sau, từ phía cô bạn gái được đẩy sang trước mặt cậu bé mẩu giấy nhỏ có dòng chữ nắn nót thẳng hàng:
    "Nếu chỉ có vậy thì mày xuống lớp 1 mà học"

    AI CHO TÔI TÌNH YÊU???
  5. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Một con vịt đi vào cửa hàng bán thức ăn cho thú nuôi. Nó hỏi người bán hàng:
    - Có thức ăn cho vịt không ?
    - Ở đây chúng tôi bán các loại thức ăn cho thú nuôi, nhưng không có thức ăn cho vịt - Chủ cửa hàng trả lời. Chú vịt nghe thấy thế bèn quay ra.
    Hôm sau nó quay lạichính cửa hàng đó:
    - Có thức ăn cho vịt không ?
    - Chúng tôi không có và sẽ không bán thức ăn cho vịt.
    Chú vịt lại quay ra. Ngày hôm sau, nó vẫn quay lại và hỏi:
    - Có thức ăn cho vịt không ?
    - Chúng tao không bán thức ăn cho vịt - chủ cửa hàng giận dữ quát. Lần sau còn hỏi thế là tao sẽ lấy đinh đóng chặt bàn chân của mày xuống sàn cho chừa.
    Hôm thứ tư, vịt ta lại xuất hiện :
    - Có đinh không ?
    - Không, làm gì có đinh.
    - Thế có thức ăn cho vịt không vậy??
    AI CHO TÔI TÌNH YÊU???
  6. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Ba kỹ sư, một kỹ sư cơ khí, một kỹ sư hoá họcvà một kỹ sư của Microsoft cùng đi trên 1 chiếc xe. Bỗng dưng xe tắt máy dừng lại giữa đường. (Chắc là có hỏng hóc gì đó). Kỹ sư cơ khí, vốn rất rành về chuyện sửa chữa, lập tức chui xuống gầm xe xem có sự cố gì không.
    Kỹ sư hoá học, không rành lắm, bẩu :
    - Thử xem ắc quy có hết không để còn thay.
    Kỹ sư Microsoft, vốn ko biết chuyện gì cả, bẩu:
    - Hay là chúng ta chui vào xe, đóng hết các cửa sổ lại, sau đó chui ra, mở hết cửa sổ ra, có lẽ là nó lại hoạt động bình thường thôi mà..
    AI CHO TÔI TÌNH YÊU???
  7. prince_judo_new

    prince_judo_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    một chàng 12 sau khi xem kết quả thi tót nghiệp và về nhà với mái dầu mới, mẹ anh ta ngạc nhiên quá bèn hỏi: sao chơi cai dầu gì mà kì vậy mày?
    anh ta trả lời rằng: tại bọn con trai trong lóp con nó nói là nếu có ai hỏng thi thì sẽ xuống tóc
    mẹ hõi tiếp : vậy thì dứa nào thi rớt?
    dạ là con
    ối giời ơi
    Tôi không phải là số một mà là duy nhất
  8. gautruc9

    gautruc9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Có hai sinh viên đang ngồi vơi nhau:
    A:Đố cậu biết khi quả táo rơi xuống đầu ngài Nuiton thì ông ấy nghĩ gì đầu tiên.
    B:Ông ấy nghĩ ngay ra định luật vạn vật hấp dẫn chư gì nữa.
    A:Không phải đâu.
    B:Thế ông ấy nghĩ gì.
    A:Ông ấy nghĩ là..."Thằng nào dám ném đá váo đầu ông thế".

    gautruc
  9. gautruc9

    gautruc9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Sau nhiều lần thất bại trong việc giúp cho loài người hiểu được định luật vạn vật hấp dẫn,Chúa đang chán nản thì có một thiên thần đến hiến cho ngài một kế:
    Ngài thử thả một quả táo lên đầu Niton thư xem và thế là từ đó chúng ta có đươc định luật đó.

    gautruc
  10. gautruc9

    gautruc9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Trong đám tang của Ngài Nuitonngười ta nghe thấy linh mục nói những câu này:
    Chúng ta vô cùng thương tiết ngài Isaac Nuiton về những cống hiến lớn lao cho khoa học mà đặc biệt là định luật vạn vật hấp dẫn nó đã giúp cho chiếc quan tài này đặc vào đúng chỗ của nó,nếu không thì hậu thế sẽ được chiêm ngưỡng dung nhan của Ngài.

    gautruc

Chia sẻ trang này