1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai co vo cong cao nhat trong truyen Kim Dung?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kieuphong, 09/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đánh giá nhân vật nào đáng mặt anh hùng nhất tớ cũng chọn Kiều Phong, đầu đội trời chân đạp đất không sợ trời mà chỉ sợ lòng người hiểm ác. Các nhân vật nam chính khác của KD cũng giỏi nhưng ít người có được cái khí phách như của Kiều Phong. Doàn Dự thì sướt muớt quá, Quách Tỉnh thì trong TĐĐH được đưa lên như bậc anh hùng cứu nước, nhưng ông này dựa vợ nhiều, tính trung nghĩa nhiều hơn, Dương Qua ra tay vì nghĩa nên được tặng hai chữ đại hiệp, nhưng nếu chú ý thì những nghĩa cử ấy chủ yếu được nhắc đến trong trường đoạn khi hai chị em Quách Phù - Quách Tường trong quán rượu, hơi ngắn, còn lại chú này bận đi tìm "cô cô", TVK nổi bật từ khi dám chịu ba chưởng của Diệt Tuyệt sư thái cứu quần hùng trên đỉnh Quang Minh, nhưng sau đó chú này vướng chuyện trai gái là chính.
    Còn luận võ công của các nhân vật này xem ai nhất thì khó quá, ai cũng đều giỏi cả, kiểu này chắc phải có "Luận kiếm 2002" trên đỉnh Hymalaya chắc mới phân biệt được thôi các bác nhở
    Ngày hôm qua như trong giấc mơ, bao thương nhớ...
  2. duy10sinh

    duy10sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chuyn Kim Dung la chuyen gi vqy????????

    MaiPhuong
  3. Thu7buon

    Thu7buon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói là đại anh hùng, đại hào kiệt thì Tiêu Phong quả là vô địch, nhưng nếu chỉ bàn riêng về võ công thì tại hạ nghĩ Trương Vô Kỵ mới là số 1. Tiêu Phong 1 chưởng đánh ra ân hận cả đời, nếu là Trương Vô Kỵ thì hẳn là đã chữa đc rồi. Mấy ai trong truyện Kim Dung lại toàn diện đến thế, võ, y, độc đều kiêm luôn.
    llll
  4. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chỉ có thể so sánh võ công các nhân vật trong một bộ truyện mà thôi. Nếu không lại giống việc nói Lâm Xung bóp cổ Hàn Tín như ngoé. Kể cả AHXĐ, TĐĐH lẫn CGĐL tuy có liền mạch nhưng là những câu chuyện khác hẳn nhau. Nếu có đem so Quách Tỉnh với Trương Vô Kỵ tớ vẫn thấy ngô ngố thế nào ấy.
    Dù sao cũng tán phét tý chơi, đọc Kim Dung không tán phét thì chẳng nên đọc làm gì. Trong Tiếu ngạo giang hồ, tác giả cho Lệnh Hồ Xung nói một câu chí lý Võ công mạnh hay yếu thay đổi hàng ngày. Có người tiến bộ, có người tuổi già khí lực suy giảm phải thoái bộ. vậy liệt ai vào hạng nào trong thiên hạ làm sao được?
    Cứ như trong Lục Mạch Thần Kiếm, quẳng hết mấy vị ít động thủ ra khỏi xét, theo logic mà đoán. Ba anh em Kiều Phong, Hư Trúc, Đoàn Dự hiển nhiên là bậc cao thủ chính phái. Tớ nghĩ là Đoàn Dự thế nào cũng sẽ là cao thủ bậc nhất. Anh chàng này hội đủ mấy thứ cần thiết. Quan trọng nhất là nội công vô địch: nuốt Chu Cáp, hút công lực, trong đó phải nói đến công lực của Cưu Ma Trí, tay này ít cũng phải top ten cao thủ, cần nói là ngay khi chưa có nội công Cưu Ma Trí thì nội công Đoàn Dự đã ngang ngửa Du Thản Chi, có điều bên âm bên dương mà thôi, và cách hút công lực của gã là chính phái, không như Hấp Tinh Đại Pháp tự hại mình. Nội công của Kiều Phong dẫu có cao, nhưng Kiều Phong bất quá cỡ 40 chục, có là thần đồng võ học thì cũng không thoát khỏi lẽ tự nhiên, thậm chí kém cả Hư Trúc. Lục Mạch Thần Kiếm của Đoàn Dự thế nào thì khỏi phải bàn, ngay Kiều Phong chứng kiến trận đánh của bằng đệ với Mộ Dung mà còn tự thấy kém. Về khinh công gã có Lăng ba vi bộ, hữu hiệu thế nào ai cũng biết. Cái mà Kiều Phong vượt trội là kinh nghiệm lâm chiến, Kiều Phong có lẽ là đỉnh trong giang hồ. Đoàn Dự chưa thể có được. Tuy nhiên về logic mà nói Đoàn Dự lên làm vua, các cô Vương Ngọc Yến, Mộc Uyển Thanh, Chung Linh là quá đủ, sẽ chăm chỉ luyện võ, y lại là người không sợ chết lắm, cũng từng được nếm mùi kinh nghiệm giao chiến với vài đại cao thủ như Mộ Dung, lâm vào nhiều hoàn cảnh hiểm nghèo, người khác không thể có được. Về già, hút thêm được nhiều công lực và có thêm kinh nghiệm giao chiến, gã sẽ không có đối thủ trong giang hồ.
    Về con người Kiều Phong, tuy gã không mê gái như các nhân vật khác, gã cũng có một nỗi đam mê mãnh liệt khác. Đó là đam mê tìm ra nguồn gốc bản thân, luôn tự hỏi mình là ai. Đến khi lâm vào mâu thuẫn không có lối thoát, một bên là tổ tiên nòi giống, một bên là nơi nuôi mình trưởng thành, thì tác giả chỉ còn một cách là kết liễu cuộc sống của gã ở cuối truyện. Với lại gã cũng có cái dở là để tình cảm chi phối tương đối. Mối quan hệ của gã với A Châu, A Tử chẳng hạn, chỉ vì tình cảm mà gã để A Tử lộng hành quá đỗi, làm nhiều việc lẽ ra không nên.
    Tán phét tý thôi, chứ tác giả muốn vẽ nhân vật thế nào mà chả được. Như A Tử và Du Thản Chi tác giả cố ý vẽ ra quá "kịch", nên tớ đọc thấy hơi kệch cỡm. Tớ thích nhất nhân vật Lệnh Hồ Xung, anh chàng này nói năng rất giống người bình thường, chẳng lên gân, cũng chẳng kịch. Ví thử như đoạn này, nếu là tớ thì cũng nói y chang vậy mà thôi:
    Nghi Lâm ồ một tiếng rồi hỏi:
    - Thế còn đối với các vị sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội thì sao?
    Ý nàng muốn hỏi: đại ca có lừa gạt Linh San sư muội không? Nhưng không hiểu tại sao nàng không dám hỏi thẳng.
    Lệnh Hồ Xung đáp:
    - Cái đó cũng còn tùy người, tùy việc. Bọn sư huynh, sư đệ của tiểu huynh thường giỡn cợt thế mà không bịp nhau thì còn chi thú vị?
    Nghi Lâm đành hỏi đến nơi:
    - Cả đối với Linh San tỷ tỷ, Lệnh Hồ đại ca cũng lừa gạt hay sao?
    Lệnh Hồ Xung không ngờ nàng hỏi tới câu này. Gã chau mày ngẫm nghĩ một lúc, nhớ lại trong đời mình thì trước nay chưa có việc gì trọng đại mà gã đã lừa gạt cô ta cả. Gã liền đáp:
    - Nếu là việc quan trọng dĩ nhiên tiểu huynh không thể lừa gạt y. Nhưng lúc giỡn chơi, nói dối y để làm trò cười thì thế nào chả có.

    <rookie>
    You are what you know
    </rookie>
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hề hề... đúng như bác Rookie nói, bình chọn người nào võ công cao cường nhất chỉ là tán phét cho vui thôi. Nhưng mà này, sao bác Rookie lại biết Đoàn Dự sẽ chăm chỉ luyện võ? Em nghĩ anh chàng sẽ suốt ngày ngoài việc thiết triều xử lí đại sự quốc gia thì sẽ ngâm thơ, thưởng nguyệt với các người đẹp mà thôi. Ngay như VNY đọc sách võ cũng vì MDP chứ có ham thích gì.
    Riêng nói về y thuật thì tay TVK chưa chắc bằng Hư Trúc đâu. Này nhé, bác có nhớ đoạn Hư Trúc chữa thương cho Huyền Độ không, hắn dùng chưởng ép máu trở vô người nhà sư, cứ như là phim kinh dị. TVK mà biết chiêu đó thì kô đến nỗi sém bị CCN đâm chết. Còn nữa, hắn còn có thể thay mắt, chuyện mà bây giờ y học còn chưa làm nổi. Còn về dùng độc thì khỏi nói, "Sinh tử phù" là bá đạo nhất, TVK mà dính phải thì chỉ có nước chết, trừ khi luyện thêm Cửu Âm chân kinh, hoà hợp âm dương.
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Theo em, các bác sa đà vào đây là không đúng. Làm sao mà phân biệt được ai là vô địch trong khi có đến mấy chục nhân vật được coi là đệ nhất giang hồ thế. Theo em các bác nên bàn luận ai là người "giỏi" nhất. Và đấy chắc chắn là Vi Tiểu Bảo. Các bác thử nói xem TRương Tam Phong, Trương Vô Kỵ, Kiều Phong mà không biết võ thì có thể giết được một đại gian thần quyền thế át cả vua như Ngao Bái không, có thể nghĩ ra những vũ khí tuyệt vời (ví dụ như súng phun nước) để đem lại cho đất nước hàng vạn dặm đất, công lớn bằng trời không. Có thể làm cho mối bang giao hai nước thù địch trở nên đầy ắp tình thươgn mến (Nga-Trung) không. Xin chú ý các bác cái đặc điểm này, đây là điều mà cả Kiều Phong, nhân vật kiêu hùng nhất của Kim Dung cũng không làm được. Ông không hoà giải được mối bang giao giữa dân tộc mình và người Hán, cuối cùng đành ôm hận chết dưới vực sâu, đấy chỉ là một kẻ ngu trung ngu hiếu. Làm người phải biết câu "thức thời vụ mới là tuấn kiêt", phải biết biến báo, vừa làm lợi cho mình, lại làmlợi được cho người khác. Như thế chẳgn đáng quý hơn những kẻ chỉ biết lao mình xuống vực cho tròn cái hư danh ư...
    Hahahaha
  7. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, chuyện võ công và chuyện lừa bịp là hai chuyện khác hẳn nhau. Bác Vi Tiểu Bảo's fan có thể mở một topic cho chú Vi Tiểu Bảo này nếu bác muốn.
    Tuy nhiên về cá nhân tớ thì chẳng thích chú này mấy, kể cả Lộc Đỉnh Ký cũng thế. Đọc chuyện chưởng thì ai cũng biết là chuyện bịa, nhưng bịa về võ công, bịa về quái nhân dị thú thì chẳng sao, nó là thứ không thật, ai cũng đã quy ước một khi xác định đọc truyện chưởng. Nhân vật tác giả muốn vẽ thế nào cũng được. Nhưng bịa về mưu mẹo lừa nhau thì không phải vậy, nó là thứ phải thật và phải hợp lý mới thuyết phục được người đọc. Không phải là Vi mỗ cứ lừa, người khác cứ mắc lừa Vi mỗ, là Vi mỗ giỏi. Vi mỗ chỉ giỏi nếu như mẹo lừa của Vi mỗ lừa được cả người đọc. Nếu bác đọc truyện trinh thám nhiều chắc hiểu. Nếu Lộc Đỉnh Ký không phải là truyện cuối cùng của tiên sinh Kim Dung nổi tiếng, thì tớ đã sổ toẹt. Nếu tớ coi thế giới trong LĐK là thế giới giang hồ như trong các truyện trước của ông thì là truyện khác, tớ sẽ đọc và hiểu nó trên nền tảng quy ước (các võ công trong truyện chưởng đều không có thật). Trong LĐK mưu mẹo viết như cho trẻ con, quy ước quá nhiều, đọc nhiều đoạn rất khiên cưỡng, kể cả những đoạn Vi mỗ tán được cả đống gái. Trên thực tế sẽ chẳng có ai mắc lừa một cách trẻ con như vậy, đọc cứ tức anh ách. Có đoạn Vi mỗ sang nước Nga, với mấy cái mưu mẹo vặt vãnh đọc rất tầm thường, mà Vi mỗ như là thao túng cả chính trường nước Nga trong tầm tay, muốn điều khiển gì được nấy, kể cả công chúa cũng phải lòng Vi mỗ. Trên thực tế thì chỉ sau giai đoạn này không lâu, Trung Hoa bị các cường quốc xâu xé, trong đó có cả đế quốc Nga, những mưu mẹo tầm thường của Vi mỗ không áp dụng được đâu. Túm lại nếu đọc nó với tư tưởng như đọc các truyện chưởng khác thì nó không có gì đặc biệt, còn nếu đọc nó như một quyển sách kiểu bình thường, thì nó quá trẻ con. Nếu đọc truyện lịch sử, thì TQ có nhiều quyến khác rất hay, thậm chí từ thế kỷ thứ 3-4, như Sử ký Tư Mã Thiên, mưu mẹo từ thời đó đã hợp lý hơn nhiều. LĐK chỉ vì của KD tiên sinh nên nổi tiếng mà thôi. Nếu đọc truyện lừa nhau, thà đọc truyện trinh thám.
    Cũng có một quyển tương tự về lừa đảo của phương tây rất nổi tiếng, là "nếu còn có ngày mai" của Sydney Sheldon. Đọc khá hấp dẫn, nhưng cũng có rất nhiều đoạn lừa kệch cỡm, đại loại ai cũng mắc lừa, như kiểu không có óc vậy, ngoài hai nhân vật chính, ví dụ như đoạn đánh cờ một lúc với hai đại kiện tướng trên tàu thuỷ. Vì thế nó còn được người ta gọi là "tiểu thuyết phụ nữ". Tuy nhiên về độ hợp lý thì quyển này còn cao hơn LĐK rất nhiều.
    <rookie>
    You are what you know
    </rookie>
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bác Rookie nói đúng đấy! Anh chàng Vi Tiểu Bảo mà đem ra so sánh được với Tiêu Phong à? Nói thật nhé, KD có 1 cái hay là viết bộ sau hay hơn bộ trước, nhưng LĐK thì kô phải vậy. KD muốn tạo ra 1 AQ mới, nhưng kô thể nào bằng được Lỗ Tấn. Bác VTB bảo rằng Tiêu Phong lao mình xuống vực cho tròn hư danh ư? Như vậy là bác chẳng hiểu gì cả. Bác phải biết nhìn tình huống trong cái hoàn cảnh lịch sử chứ. Đừng nói gì thời Tống mà ngay đến thời nhà Thanh, người TQ cũng còn có tư tưởng khinh rẻ người tộc ít người cơ mà. Chuyện VTB giết được NB chỉ là ăn may thôi, ngay cả hắn còn muốn "tiểu ra quần" nữa là. Thế thì sao gọi là "giỏi" được?
  9. Jadore

    Jadore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vo cong cao nhat thi chac chan phai la Truong Tam Phong roi, ngay ca Kim Dung cung phai cong nhan nhu the trogn 1 lan phong van.
    Love you more than yesterday, less than tomorrow.
  10. dinosaur

    dinosaur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Sau chẳng thấy ai nói tới Đông Phương Bất Bại nhỉ ??? Tuy là thằng cha ấy bán nam bán nữ nhưng mà quyển Quỳ Hoa Bảo Điển thì võ công rất cao siêu, ngay như LHX, NNH liên thủ còn đánh không lại cơ mà. LHX có Độc Cô Cửu Kiếm chuyên tìm điểm yếu của đối phương cũng thua vì tuy có sơ hở nhưng quá nhanh nên không đánh kịp.
    Âu Dương Lôi

Chia sẻ trang này