1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai co vo cong cao nhat trong truyen Kim Dung?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kieuphong, 09/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Thực ra là người đọc, chủ yếu là choai choai, thích nói đến bác nào vừa võ công cao tương đối, vừa được ưa thích hơn là đánh giá võ công thực sự. Quả thực là ĐPBB học xong Quỳ Hoa Bảo Điển thì hơi ghê, một phần tớ nghĩ do kinh nghiệm lâm chiến của y vào hạng đỉnh cao. "Võ công mạnh yếu thay đổi hàng ngày". Sau này LHX cũng hạ được NBQ với Tịch tà kiếm pháp của lão, thực ra là món anh em của QHBĐ, lúc ấy LHX sau khi chứng kiến ĐPBB đã bỏ công ra suy nghĩ nhiều ngày để phá món này. Đến khi học thêm được Dịch cân kinh của Thiếu Lâm rồi, LHX có được 5 thứ, thứ nào cũng ghê răng là: Độc cô cửu kiếm (môn này chống được cả ngàn vạn ám khí thì tớ hơi choáng, có khi vì thế chống được Lục Mạch thần kiếm chăng ), Dịch cân kinh, Hấp tinh đại pháp, Nội công vô địch (số lượng công lực mà gã đã hút, sau này nhờ Dịch cân kinh hoá giải thành của mình e rằng chẳng có ai đo được, ngoài Nhậm lão đã quy tiên), Kinh nghiệm lâm chiến (ai lúc này bằng được Lệnh Hồ Xung về kinh nghiệm, người có cơ duyên được đấu với tất cả các đại cao thủ đương thời, từ hai giáo chủ Minh giáo đến thủ lĩnh núi Võ Đang, thêm cả Nhạc lão và Tả lão nữa...), hiển nhiên là ĐPBB có sống lại chưa hẳn đã là đối thủ của LHX về cuối truyện. Như vậy trong TNGH tớ vẫn coi LHX là cao thủ nhất, gã lại là chính phái, hành vi dễ được người đọc yêu thích. Nhưng mà nếu đem so với các quyển khác thì không biết thế nào.
    <rookie>
    You are what you know
    </rookie>
  2. dj

    dj Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ê sai hết rồi gioi nhất là Dương Qua .Anh ta hoc được võ của VTD cưu âm chân kinh ,kiêm pháp của độc cô cầu bại ,ngoai ra con nhiều môn võ vô địch khác nũa
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hê hê bác Rốc ơi, nếu nói như bác thì em xin đề cử Trương Vô Kỵ để chọi với LHX. Này nhé, TVK thông thạo Cửu Dương Chân Kinh. Cái này với Dịch Cân Kinh chắc không hơn kém. Công lực của VK còn làm TTP khiếp đảm, xài hoài không hết!? TVK còn biết Càn Khôn Đại Nã Di tâm pháp. Cái ngón này còn hơn môn "Đẩu chuyển tinh di" của Cô Tô Mộ Dung nữa. Về kiếm pháp, TVK đã lãnh hội được kiếm ý của Thái Cực Kiếm, không phải như Xung Hư. Nếu XH mà lãnh hội được như VK thì chưa chắc LHX lên được chùa Thiếu Lâm để dàng gái, he..he.. Về quyền cước thì chắc chắn hơn LHX xa. Nào là Thái Cực Quyền, võ công của Tạ Tốn - có cả Thất Thương Quyền lừng danh - Hàng Long thập bát chưởng cùng với võ công của Cửu Âm Chân Kinh. Thêm nữa, nếu sau này VK luyện xong CÂCK thì âm dương hoà hợp, bảo đảm là vô địch thiên hạ. Còn về kinh nghiệm lâm địch thì TVK cũng đâu có kém, nếu không muốn nói là ngon hơn. Nào là Thiếu Lâm tam đại thần tăng, Không Tín thần tăng, Huyền Minh nhị lão, Quang Minh hữu sứ (tuy chỉ là giỡn chơi), Diệt Tuyệt sư thái, Chính phản Lưỡng Nghi đao kiếm pháp, chưa kể 3 tên bộ hạ của Triệu Minh. Còn LHX, trừ khi luyện đưọc thức cuối cùng "Phá khí thức" thì mới mong chọi được với Lục Mạch Thần Kiếm, chứ múa kiếm như MDP thì cũng toi mà thôi.
  4. Thu7buon

    Thu7buon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Bác kieuphong nói phải đấy. TVK chỉ việc lừa lừa vác Đồ Long đao ra chặt phéng kiếm của LHX đi là xong. Nếu ko thì song kiếm hợp bích, nhờ Chu Chỉ Nhược ra song đấu với LHX + Doanh Doanh thì chắc thắng. Ko kể còn có Triệu Minh bên ngoài quấy rối nữa. Gì chứ khoản mồm mép thì TM là số 1 rồi đấy.
    llll
  5. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Hehe, lại tán phét cho vui: những món nào liên quan đến nội công thì không ăn thua. TVK thiên về nội công tuyệt đỉnh (mặc dù vậy tớ vẫn nghi là học xong cả hai bộ kinh liệu có bằng đi hút công lực của các cao thủ không nữa). LHX có Hấp Tinh Đại Pháp, đến cao thủ như Xung Hư còn bị vô tình hút đi chân khí. Như thế mấy món bẻ chân bẻ tay như Càn Khôn Đại Nã Di không dùng được rồi, chỉ cần chạm vào người gã kể như toi, đến Đông Phương Bất Bại cũng chọn cách né tránh Nhậm Ngã Hành khi giao đấu, y thắng Nhậm Lão là nhờ tốc độ. Mà kể cả có không dùng hấp tinh thì cũng làm gì, trong "tiếu ngạo giang hồ" những phần đầu toàn miêu tả LHX đấu với những chú có nội công cao hơn gã gấp bội, quan trọng là mũi kiếm vô tình mà vô chiêu kia, đối thủ càng học theo sách càng không ăn thua. Mà đụng đến kiếm thuật thì không lại LHX rồi, cho tới giờ tớ thấy kiếm thuật không có bộ nào bằng Độc Cô kiếm vô chiêu cả. Đao Đồ Long làm sao có cơ hội chạm vào kiếm, cho dù kiếm là kiếm gỗ như Độc Cô Cầu Bại. Tác giả chỉ cần viết một câu quen thuộc đọc thấy rất nhiều với Độc Cô cửu kiếm: "LHX nghiêm kiếm đi, đưa chênh chếch sang trái, đao chém hụt vào khoảng không, gã không dùng chiêu thức nào cả nhưng bộ vị đặc biệt khiến kiếm của gã tuy xuất phát sau mà mũi kiếm đã đến trước uy hiếp huyệt Kiên Tinh " hay đại loại như thế là xong
    <rookie>
    You are what you know
    </rookie>
  6. TGNN

    TGNN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Gửi Kiều Phong,
    Các bạn làm mình buồn cười quá đi. Ai lại đi tranh cãi một chuyện như vậy. Họ chỉ là những nhân vật trong truyện thôi mà. Người có võ công cao nhất phải là người đạt đến được chữ "ĐẠO" trong võ thuật. Đó là không đánh cũng thắng. Trên đời này không có bí kíp nào giúp cho con người trong một thời gian ngắn có thể luyện thành tài đâu. Đạt đến trình độ võ thuật tinh hoa phải trải qua một quá trình khổ luyện lâu dài. Nếu bạn nào có trình độ nhất định về võ thuật và hiểu biết về các môn phái của Việt Nam, Trung Quốc , Nhật Bản, Hàn Quốc có thể trao đổi thêm với tôi. Tôi chỉ nghiên cứu về võ thuật phương Đông thôi. Tôi không nghiên cứu võ thuật trong truyện Kim Dung. Mặc dù truyện Kim Dung đã dắt tôi vào thế giới đầy huyền bí và quyến rũ của võ thuật.
    TGNN
  7. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn nghĩ người ta đọc chuyện Kim Dung hay chuyện chưởng nói chung làm quái gì? Tất nhiên để cho vui. Ai hơi đâu tin là những gì trong đó có thật. Mà ai cũng nghĩ vậy rồi, thì bàn tán tý thế có gì là lạ. Bạn không đọc những bài đầu, người ta đã nói là tán phét cho vui, thế nên take it easy. Ngay Kim Dung cũng đưa ra một "quy ước" là võ công Trương Tam Phong cao nhất, chả có gì buồn cười. Cái gọi là "võ công" trong truyện chưởng với võ thuật ngoài đời chả có gì liên quan đến nhau, không thì một anh Đoàn Dự có thể đoạt tất cả các cúp vô địch Olipmpic, kể cả... cờ vua. Có cái gì buồn cười ở đây chính là việc bạn nói đến võ thuật ngoài đời, chả ai nói đến cái này ở đây cả (box thể thao hợp hơn).
    Thậm chí tớ thấy tranh luận ai võ công cao nhất còn là hợp lý hơn cả. Bạn có thấy người ta còn bàn xem "ai đẹp nhất", "kiếm thuật nào mạnh nhất", "ai đáng ghét nhất"... toàn dựa trên cảm giác nói cho vui thôi mà.
    <rookie>
    You are what you know
    </rookie>
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bác Rốc ơi, thế bác có nhớ Nhậm lão đã chẳng hút được nội lực của Phương Chứng đại sư đó không? Em nghĩ CDCK cũng chẳng thua kém gì DCK đâu. Còn nữa, cái món CKĐND bảo đảm ghê gớm hơn "Đẩu chuyển tinh di", không chừng TVK lại hút ngược lại nội lực của LHX thì khốn!? Chắc bác còn nhớ là tại MDP dốt quá nên mới kô hóa công ngược lại Tinh Tú lão quái? Còn kiếm thuật thì TVK cũng đã đạt được mức tâm kiếm hợp nhất, học kiếm ý chứ kô dùng kiếm chiêu, như vậy thì có gì kém LHX đâu? Chỉ tại XH dốt quá nên mới thua LHX mà thôi. Còn về ý kiến của bác TGNN, bác chẳng nên lấy làm buồn cười, vì ở chỗ này chúng mình kô có nói chuyện nghiêm túc. Vả lại chuyện KD thì là tưởng tượng, dĩ nhiên sẽ kô nghiêm túc. Nếu bác muốn bàn chuyện nghiêm túc thì xin thỉnh bác vào những topic khác, như "Ai là nhân vật nữ đẹp nhất", hay là sang box Thảo luận, em xin hầu chuyện bác.
  9. TGNN

    TGNN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi vì làm mất hứng các bạn, mình không có ý định như vậy đâu. Ý mình nói là nếu các bạn yêu thích võ thuật trong truyện của Kim Dung thì có bao giờ các bạn thử tìm hiểu sâu hơn nữa về nó không. Chẳng hạn bạn có bao giờ nghĩ Thập bát la hán quyền, Kim cương chỉ của Thiếu Lâm, Nội gia quyền của Võ Đang, Hàm mô công của Âu Dương Phong là có thật không? Mình yêu truyện của Kim Dung và mình muốn tìm hiểu đằng sau nó là gì? Và càng tìm hiểu thì mình càng thấy phục Kim Dung đấy. Các kiến thức về võ thuật, giang hồ, sự tranh giành giữa các môn phái của ông đều rất chính xác. Dĩ nhiên là ông có thêm thắt nữa. Và từ tìm hiểu mình đã trở nên say mê võ thuật lúc nào không biết nữa. Mình xin hết!
    TGNN
  10. thanhbd2

    thanhbd2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi bầu chọn Trương Tam Phong, không phải tại nghe lời Kim Dung, mà tôi xét thấy TTP tài ba ở chỗ biết tự nghiền ngẫm sáng tạo ra những môn võ học phi thường. Tôi thích triết lý "vô chiêu thắng hữu chiêu" của TTP. Giống như ngoài đời, "không tiền mà vẫn thắng lắm tiền" vậy đó.
    Mặc dù tôi cũng yêu thích nhân vật Trương Vô Kỵ, nhưng nếu không có duyên kỳ ngộ với Cửu Dương chân kinh và Càn Khôn Đại Nã Di thì cũng không thể trở thành anh hùng cái thế được.
    thanh

Chia sẻ trang này