1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai cũng cần fải khóc, cậu nhi?..............

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lovingme4me, 05/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovingme4me

    lovingme4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng cần fải khóc, cậu nhi?..............

    Biết nói j nhỉ, tớ và cậu wen nhau 7 năm rồi đấy, cũng 5 năm tớ thích cậu và 6 năm cậu có ny rồi....
    Đã nhiều lần tự bảo là wên cậu đi rồi, thế mà lại gặp lại cậu, lại nc với cậu, 2 tháng vừa rồi, tớ như đang sống trong mơ.........
    Đi xem fim cùng cậu này, đi ăn cùng cậu này, nhận wà 14-2 và 8-3 của cậu này....tất cả...bạn bè tớ ai cũng bảo là cậu có tình cảm với tớ rồi, nhưng sao thế dc, cậu có ny rồi mà, tớ chỉ là bạn thân của cậu thôi, nhỉ?
    Cậu đặc biệt, khác hẳn những ny của tớ từ trc tới h, cậu làm cho tớ có cảm jác tớ dc yêu thương thật sự...nhưng mà cậu có ny rồi, ny cậu là bạn tớ...
    Tớ nhớ những hôm dc cậu dẫn đến xem nhà mới của cậu, dc đi dạo với cậu quanh khu chung cư, nói những câu chuyện k đầu k cuối, nge cậu nói về dự định sau này của cậu, về gia đình, về sự nghiệp...
    Tớ nhớ tớ đã nói với cậu là tớ mệt mỏi, muốn trốn tránh mọi thứ 1 thời gian, k dùng đt nữa, k ol nữa...Cậu đã lo lắng thế nào về tớ, đã ngăn cản tớ, liệt kê đủ lí do để tớ fải dùng đt, rồi khi biết tớ quyết tâm làm thế, cậu dặn tớ hàng ngày fải đi ngủ sớm, k dc thức khuya nữa, đi học fải bịt khẩu trang, trời nắng fải khoác áo chống nắng....
    Ngày cuối cùng, trc khi tớ tắt máy, cậu nt cho tớ, bảo là hình như cậu thích tớ, bởi vì cậu nghĩ k dc gặp tớ cậu sẽ rất buồn, tớ làm cậu vui fải k? Cậu còn nói muốn nắm tay tớ, muốn hug, kiz nữa...Cậu bảo là gần đây rất hay nghĩ đến tớ, và ngày nào cũng sẽ nghĩ đến tớ...
    Nhưng mà cậu nói k gặp tớ nữa cũng tốt, cậu sợ làm ny cậu tổn thương fải k? Cậu k muốn làm ny cậu buồn fải k? Vô tình cậu làm tớ buồn và tổn thương rất nhiều rồi đấy...nhưng k thể trách cậu dc, tớ là ng đến sau mà, và ny cậu dù sao cũng là bạn của tớ.....
    Xa cậu, ngày đầu tiên đã khóc rồi, bạn tớ cười, ng như tớ mà cũng biết khóc vì người khác, mới dc 5 ngày thôi, nhg hnay k chịu nổi rồi, fải ol rồi...
    Thế mà, cậu lại làm tớ bất ngờ đấy, cứ tưởng cậu sẽ fải là người đầu tiên vào nc, hỏi thăm tớ cơ, cuối cùng chỉ là vài câu hỏi, rồi cậu đi ngủ, k qtâm,k jống cậu rồi, thậm chí nhìn stt của t cũng k hề hỏi xem số đt tớ mới đổi là j....vỡ hết rồi cậu ah, tớ muốn khóc, ngay bh, nhưng đã hứa là sẽ k bh khóc nữa rồi, cố lên, wên cậu đi nhé...hi vọng là cậu luôn hạnh phúc, chỉ thế thôi...I''m broken...
  2. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    đơn phương khổ thế đấy, chúc bạn ngày cuối tuần vui vẻ
  3. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì hơn.
    Nước mắt khi tuôn chảy quá nhiều, sẽ có lúc cạn khô, rồi một ngày nào đó, muốn khóc mà không khóc nổi thì còn nghiệt ngã hơn. Hãy dành nước mắt cho những lần sau nhé.
  4. only_for_fun

    only_for_fun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng
    khóc cho lòng thanh thản :)
  5. mailanoanh

    mailanoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tớ cũng muốn khóc wá
  6. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Khoá topic với lý do: vào viết cho người yêu dấu hoặc qua tâm sự
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này