1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai cũng có một thời đã qua!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Pinocchio1983, 09/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pinocchio1983

    Pinocchio1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có một thời đã qua!

    BUỔi HỌC VẮNG EM !



    Trời mưa nhỏ sao em không đi học
    Lớp học buồn và lạnh quá em ơi
    Anh nhìn xuống nơi đó chỗ em ngồi
    Mồt khoảng trống tim anh gần bật khóc.

    Anh tự hỏi vì sao em nghỉ học
    Hay là em đã quên anh mất rồi
    Hay là em có hẹn vối 1 người
    Ngày thứ 7 chao ôi lời tình tứ .

    Vốn tính mình chẳng ưa giờ Đại Số
    Thầy giảng bài nhưng có hiểu gì đâu
    Anh nhìn lên và chờt thấy u sầu
    Trên bảng viết chỉ có tên 2 đứa .

    Lòng bồi hồi có bước chân vào cửa
    Bóng thấy buồn chẳng phải bóng em yêu
    Em không đi lấp khoảng trống trong chiều
    Anh im lặng cố quên sầu cay đắng !

    NẾU BẠN HIỂU TÔI NHƯ HIỂU BẠN HÃY ĐẾN BÊN TÔI CHỚ LẠNH LÙNG !

    ptn
  2. Pinocchio1983

    Pinocchio1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    SAO NGƯỜI CHỈ CHO TÔI KỈ NIỆM!
    Lần đầu dạo chơi cùng ngươi ấy ,
    Tôi thấy sao trời lấp lánh như mơ!
    Lần đầu tiên cầm tay người ấy ,
    Tôi thấy tim run nhịp bất ngờ .
    Người ấy là thần tượng tôi ngượng mộ,
    Đã cho tôi hạnh phúc vô bờ .
    Và bây giờ người ấy đã ra đi ,
    Tôi bỗng thấy con trai xa lạ quá
    Hình như họ có chút gì hoang dã
    Có chút gì tàn nhẫn vô tâm
    Vậy mà tôi vẫn cứ mãi âm thầm ,
    Yêu mãi mãi người con trai hư ảo !
    Rồi sẽ có 1 ngày như trái táo ,
    Người dịu dàng rụng xuống tay tôi !
    ptn

Chia sẻ trang này