1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai cũng có những lúc không bình thường...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi ky_si_khong_dau_yeuem, 13/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Ai cũng có những lúc không bình thường...

    Đầu óc trống rỗng. Mất ngủ. Những tiếng kêu u u cứ vang trong đầu thật khó chịu. Tối mai sẽ giết hết những con chó quanh đây. Sủa mãi không chịu dứt.Cảm giác máu văng ra khi tay mình vừa hạ xuống là một cảm giác thạt tuyệt vời.máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.

    Trời xám xịt. Không mưa mà chớp giật loằng ngoằng. Có một sức mạnh siêu nhiên và ma quái nào đó quanh đây chăng mà những con chó đều rên ư ử và chạy trốn. Chợt thấy mình đang ở giữa im lặng tuyệt đối. Không, gần như vậy. Chỉ có tiếng trái tim mình co bóp....thịch....thịch....thịch... máu chảy rần rật trong từng mạch máu.Bản năng không cho phép mình cựa quậy. Mọi giác quan như căng ra. Bóng tối bao trùm. Thị giác trở nên không cần thiết nữa rồi.Duờng như mình như con thú hoang, đang rình rập hoặc bị rình rập. Không một chuyển động nào mà đôi tai này không cảm nhận được. Sự rõ ràng của cảm giác mang lại một nỗi sợ kinh hoàng. nỗi sợ từ bóng đêm dày đặc xung quanh mang đến. Không còn nổi một ánh chớp. Bóng đêm kinh hoàng và ghê rợn khiến một ước muốn kỳ lạ đến: "mình là người mù" . Mù sẽ đỡ sợ hơn. Cảm giác đó đến rất gần rồi. Tiếng động rất rõ.Nó đã đến. 20m.... 19m ... 18m ... Mùi tanh đó chưa bao giờ có. 13m ... 12m... Nhấc chân lên, cahỵ đi! Tuyệt vọng! Đôi chân như bị bó chặt lại. Một chút ánh sáng, một chút ánh sáng thôi cũng được! màn đêm vẫn đen kịt... 4 bước... 3 buớc... 2 buớc ...

      ... máu không như những chất lỏng khạc Mọi chất lỏng văng vào mặt đều gây cảm giác khó chiu. Máu thì nguợc lại, nó luôn mịn và ấm . Bản năng của loài động vật ăn thịt đã ngủ yên hàng triệu năm thức dậy,hàng triệu tế bào rùng mình , run rẩy theo từng giọt máu chảy xuống mặt, xuống khoé miệng . ..
  2. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Ai cung co nhung luc ko binh thuong ! Toi cung vay, do la khi o ben nguoi ay , toi lam moi chuyen dao lon ca len , ko giong toi thuong ngay ti nao.........!
  3. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2

    Bầu trời xám, mưa bụi bay, rét ngọt
    Khẽ nhé đông kẻo run rẩy vai gầy
    Ta bên này em lại đang bên ấy
    Đừng vậy mà, anh nhớ lắm bàn tay
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  4. phungthuhien

    phungthuhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    không ai muốn mình không giống bình thường cả, tôi luôn mong mình bình thường như những người bình thường khác. mọi người nên dừng ở đây đi. đừng có làm mọi cái dảo lộn lên như vậy. trong cuộc sống phải biết kiềm chế và biết mình đang đứng ở đâu
  5. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Cuộc sống không phải lúc nào cũng phẳng lặng. Bạn có thể thích bình thuờng , nhưng sẽ có những nguời không muốn một cái ao đời phẳng lặng. Toppic này để mọi người nhớ đến những lúc không bình thường của mình, để tự cười hay nhắc nhở hay cái gì đó, chứ không đảo lộn ai cả. Buồn buồn viết vào cũng có sao. Nhớ một ai đó cũng là không bình thuờng, có sao!Chúc đồng chí luôn bình an và dễ tính hơn
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đại hàn sắp đi rồi, Hà Nội sẽ ấm lên
    Sao anh không nói một điều muốn nói
    Đông cũng qua rồi, sẽ không còn run rẩy...
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  7. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Máu ư, cũng chỉ là một dạng chất lỏng tồn tại như mọi thứ vốn có của cuộc sống. Khác và đặc biệt là nó tồn tại trong cơ thể sống, nó nuôi dưỡng và thiếu nó là không còn sự sống. Người ta thường cảm thấy ghê (có thể) và lo sợ khi bắt gặp máu trong cuộc sống. Có gì đâu nếu một ngày đứa trẻ khóc lên vì chúng bị xước tay, ngã, gẫy răng...........máu chợt tuôn ra từ những vết thương và để lại những bầm tím. Đó là bản năng khi chúng đau và không hiểu sao lại bị đau, sao lại có máu chảy ra. Còn người lớn, có những người thấy máu là ngất, vì họ không vượt qua được sự ghê sợ khi nhìn thấy cái sắc màu đó.
    Nếu bạn là một người say mê nghệ thuật, say mê những sắc màu, thiên nhiên vẽ nên màu đẹp nhất nhưng máu cũng là một sắc màu không thể tìm thấy trong thế giới sống ngoài chính nó ra. Vì thế người ta gọi là màu đỏ của máu.........không sai chút nào, cái màu đỏ rực rỡ, thấm ướt những chiếc khăn trắng tuy giảm độ đậm màu nhưng cảm giác vẫn có chút gì đó đẹp, rờn rợn nếu máu loang ra, ướt ẩm..................cái màu đỏ đó rất kỳ diệu nhưng cũng có gì đó chết chóc.
    Rồi những người đã quen với máu thì sao nhỉ. Từ xa xưa người thiên cổ được coi là có khá nhiều dã tâm, chưa hoàn thiện, cái dòng máu ác và hoang dã đã chạy trong người họ với liều lượng, nồng độ trong máu lớn hơn. Vì thế họ tàn sát đồng loại mà không cảm giác ăn năn nhiều. Rồi dần dần, khi xã hội thay đổi, tiến đến cái mà con người gọi là văn minh hơn, con người cũng là để thích nghi và tự thuần hoá được chính mình sau những biến động xã hội mà trở nên ôn hoà hơn. Cũng chẳng vì thế mà cái sự giết chóc ít đi. Có thể bạn đang sống an bình nên không hay biết, một nửa xã hội ngầm đang có nhiều sự chém giết, thù hằn, gây gổ nhau.................đôi khi là nguyên nhân tranh chấp, đôi khi chỉ là vì thù hằn cá nhân. Cũng có những cuộc chiến được cả thế giới theo dõi. Và nhiều khi đúng như người ta bảo, tay đã nhúng tràm, đưa vào thì không rút ra được nữa và................ những thói quen của ngày xưa đâu phải hôm nay, ngày mai là bỏ được khi nó đã ăn sâu vào.............máu thịt. Và nếu có từ bỏ liệu cảm giác của nó có mất không, sẽ không bao giờ có thể quên.
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ai cũng có những lúc không bình thường....Đối với người tính khí thất thường và thỉnh thoảng lại điên điên như mình ,đáng lẽ phải viết topic này lâu lắm rồi mới phải....
    Cafe...Có người nhìn mình...trân trối,bảo không ngờ mình lại điên đến mức thế.mình thỉnh thoảng vẫn làm những điều chẳng ai nghĩ nổi,vẫn luôn làm cho người khác bất ngờ,nhưng chuyện này thì chẳng thể tưởng tượng nổi.
    Hic...hic...Đến mình cũng chẳng tưởng tưởng nổi.Vẫn biết rằng nếu như lúc đấy mình vẫn là mình thì sẽ lại gậtt đầu cho qua.Sự kiên nhẫn,mình vẫn thích thế mà...Một người vẫn thích làm mọi thứ theo ý mình...để rồi lúc điên điên như lúc ấy lại chấp nhận bị ép làm điều mình không muốn,chấp nhận cả những thứ mình chẳng thích bao giờ.Ôi ...trời ơi!
    Tớ vẫn nói những điều tớ suy nghĩ...và cả về cảm giác của ấy nữa...Người ấy đã nói rằng ...Hình như tớ đã thay đổi...Thái độ...cách nói...Và thất vọng....
    Mình là như thế ư...Vẫn biết rằng đôi khi điên điên...Vẫn biết rằng có rắt nhiều điều mà nếu mình là người khác...thì sẽ thay đổi.Nhưng tớ vẫn luôn là tớ...không cho phép mình được phép đắn đo nữa.
    Và điều đấy thì...không phải là điên.
    4of7
  9. antidep

    antidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    có lúc tôi tự châm thuốc lá vào tay ....cảm giác đau đớn làm tôi sung sướng
    như vậy có phải khác người o?
    energy
  10. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Có vẻ mọi nguời thích máu, viết tặng một bài nhân 8-3
    Thơ điên.
    Ngày gầm rú tháng năm trôi giận dữ
    TA muốn đi, ta muốn giết, ta muốn nổ tung
    Chỉ còn ta, lửa khói , chớp mịt mùng
    Và đường phố, những dòng sông ngập máu
    Máu, ta cần máu
    Kệ đầu rơi kệ máu chảy kệ xương khô
    Kệ quanh ta phố ngập đầy xác chết
    Mắt trợn trừng, mặt kinh hoàng co rúm
    Ta vẫn cuời, ta man dại , ta điên
    hahaha, ta điên, hahaha
    Chỉ vì ta là hoàng tử của địa ngục
    Chỉ vì ta là kỵ sĩ không đầu
    Vì giờ ta chỉ cần giết và máu
    Mặc kệ rượu, mặc kệ rock, mặc kệ em
    TA là nguời điên giữa cánh đồng xác chết
    TA ngự trên những đống xác im lìm
    Ta điểm tâm bằng máu óc và tim
    Vì ta là tử thần, là máu, là giết
    Giết, ta sẽ giết hết!
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.

Chia sẻ trang này