1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai cũng có những lúc không bình thường...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi ky_si_khong_dau_yeuem, 13/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. swEEt_wiNe

    swEEt_wiNe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ta sẽ nuôi ái tình bằng não óc
    Bằng mạch tinh hồn xương tuỷ tuôn ra
    Ta sẽ tắm ái tình trong nước mát
    Uống bát canh suông chẳng bợn thịt da
    Ta sẽ giấu ái tình trong đáy mắt
    Bụi không vương, chẳng thấm giọt mưa sa
    Ta sẽ giữ ái tình nơi nẻo khuất
    Để chẳng vô tình in vết chân qua ...
     
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Máu hả, có liền
    Hành trình
    Là ai ? là ai ?
    Hồn ở cửu tuyền đài
    Mau mau thức dậy
    Hồn có chăng hay ?
    Tháng bẩy mưa dầm dề
    Hồn lạc trong bến mê
    Run rẩy cựa mình trên xác
    Có nỗi đau nào thơm ngát ?
    Có niềm vui nào đắng cay ?
    Hồn có chăng hay
    Người con trai đã khóc trong chiều
    Thung lũng xanh mây bạc phiêu phiêu
    Nắng nặng rơi như máu vàng lạnh ngắt ?
    Gió tanh hiu hắt
    Mắt đối mắt, tay chặt tay xinh
    Hồn chẳng đi một mình ...

    /uploaded/Larra/LarraTrans.gif​
  3. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Tôi bé nhỏ trong em bé nhỏ
    Chỉ khạo khờ ru nhẹ tóc em bay
    Chiều đừng tắt cho nắng đừng nhạt nội
    Để trời xanh cánh diều sáo nhẹ bay.
    Em có hiểu anh không?
  4. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Bắt chiếc một ai đó. Mấy hôm không vào mạng. Hôm nay vào thấy mình có 1 số gold thật đẹp: 1001 golds. 1001 đêm, 1001 câu chuyện... Yêu một người khác thích một người như nào nhỉ? Thích một người khác mến một người ra sao? Tình yêu lứa đôi nằm ở đâu trong tình yêu cuộc sống? Gần đây có những lúc phiêu phiêu. Có một cảm giác trở về , cảm giác mình không còn trong cuộc sống này nữa. Không biết sẽ ra sao. Chưa kịp đi nhậu với HN public lần nào. Chưa kịp lấy vợ, chưa kịp sinh con... Khi mình đi cuộc sống sẽ ra sao? HN bớt một nguồn khí các bon. Đất cũng rộng hơn khi chia đầu người (chắc chỉ hơn một số nhỏ , số thứ 6 sau dấu phẩy) . Các đồng đội thân mến. Tớ đi rồi mà chưa kịp dặn dò thì sao nhỉ? Thôi dặn dò trước kẻo chẳng may. Ironmonkey... Cậu cứ ngang tàng vậy nhé. Nhưng khi nói đừng quá yêu mẹ yêu cha. Tên LK, tuy ít nói chuyện cùng nhau, nhưng dù sao cậu cũng là người để nguời khác tin tưởng. Kỷ luật hơn chút nhé. C ơi, C là cô gái tốt. Nhưng nhẹ nhàng hơn thì sao? Chẳng dám chắc sẽ có gì tốt hơn, nhưng có lẽ như vậy sẽ...đong hàng kinh hơn chăng? AG, chẳng biết sẽ nói sao nhỉ? Đồng chí là một nguời con trai tuyệt đấy. Nhẹ nhàng, tinh tướng, à quên, tinh tế. Và làm một người bạn còn tuyệt hơn. Có điều đôi khi cần mạnh dạn hơn... kỵ sĩ, quên mất, mình là kỵ sĩ. Lá rụng ven sông, em có một trái tim thật đáng quý. Mong sẽ có nhiều người được nhận những gì em theo đuổi... Em như ơi, đừng buồn nữa, nghĩ nhiều mệt óc. Sự thật hôm nay không thật đến ngày mai. Em là em, không nên quan tâm nhiều đến mọi người nghĩ gì về mình... Bà chị linh tinh, đừng quá quan tâm đến món nợ kem khi em còn sống nhé. Em bỏ qua (Nếu em chết ) , còn bây giờ : Chị định bùng em sao?
    Em à! Nếu không có anh cũng không có gì nhiều đâu. Em là cô gái tuyệt nhất với anh. Có em anh đã biết nhiều điều hơn, bỏ được những tật xấu(Không nhiều lắm)... Lý trí thì tốt. Nhưng đôi khi đừng quá khô khan. Mặc dù em rất có tâm hồn, nhưng mà " Không tỏ bày yêu mến cũng là không... " chỉ vậy thôi. Nhắc nhở tôi, nếu có xuống địa ngục, trước khi quên điều gì phải Mail lại những gì mình thấy, nếu địa ngục có thật... Mệt rồi. Ngủ
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay vào box THI CA, thấy bài thơ Đoạn cuối của Kỵ Sỹ lên đoạn đầu đài (topic Bài thơ của một ngày). Vào đọc ngấu nghiến, thấy hay nhưng buồn quá.
    Lại ở trong này nữa, nhắn nhủ, dặn dò ... cái giọng rủ rỉ, trầm trầm buồn nhưng không lạnh. Có chút gì như là sự trăn trối, có cái gì như những lời sau cuối, tôi thấy gai gai người.
    Tôi hiểu những con người đã từng vượt qua phút chết để tìm sự sống, tôi cảm thông và khâm phục những trái tim vươn lên tìm tia sống trong một màn đêm đau tràn ngập, nhưng tôi cứ sợ, cứ sợ cái khoảnh khắc cuối cùng mà người vẫn thường nhắc đến, nửa như vô thức, nửa để tự đóng khung lại một góc nhìn, một quãng đường.Con đường chúng ta đi
    "...Đoạn cuối nào đang đón chờ phía trước?
    Niềm tin ơi có trả lời ta được?
    Thôi ngủ đi, có anh vẫn yêu em"

    Con đường nào cũng có đoạn cuối, tất yếu. Con đường sẽ đẹp hơn tất cả nếu đoạn cuối vẫn ngập màu hoa, cỏ vẫn xanh men bờ và chim vẫn hót. Con đường của niềm tin, của tình yêu, rất đẹp. Nó sẽ dẫn ta đến cõi thiên đường, là nơi ta đi mà không phải đo tìm, không phải băn khoăn, nơi đây không hố sâu, không gió bụi.
    Máu cũng chỉ là chất lỏng thôi, nếu nó không chảy trong huyết quản, không làm căn nguyên cho sự sống. Trái tim ta còn rung từng nhịp đập thì máu vẫn đẹp, vẫn tươi nồng sắc đỏ thiêng liêng.
    Máu cũng chỉ là chất lỏng thôi ... !!!!!!
  6. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên chán thật ! Hôm nay đáng nhẽ ra là ko fải đi dạy buổi sáng, đã định ở nhà but lại ko muốn cơ. Cảm thấy muốn lang ********* đỡ, thế mà bỗng thấy mệt mỏi wa''. Hu hu hu...
    Biết rằng sẽ chẳng để làm gì ...
    Người ta buồn vì thương không phải lối
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người

  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ta lang thang một mình trên đường Hà Nội . Đôi khi ta cảm tưởng rằng mình sẽ tìm được chút gì cho cuộc sống hay là cho việc học tập chính của ta hiện tại nhưng thực sự ta cảm giác ta đang đi không đúng hướng , vì lẽ nào ư ???????
  8. zem121

    zem121 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    ừa , hiện tại cũng không được bình thường lắm nên mới đi khắp TTVN thế này đây !
    Mệt mỏi. Chán . Khó chịu. Thất Vọng và cuối cùng là NHỚ
    nick đểu ==> spam mạnh
  9. BlackII_man

    BlackII_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Mong muốn la?m ngươ?i bi?nh thươ?ng nhưng không tâ?m thươ?ng
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ta nhận được tin nhắn từ bạn ta , chán thật , người mà mình cảm thấy không thể thiếu được lại nói ta chỉ là người bạn bình thường . ta đã làm tất cả để có thể có người bạn chính nghĩa , chán thật cố gắng kì thi này để quên đi vậy !

Chia sẻ trang này