1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai cũng có những lúc lịm nguời đi vì tốc độ...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi ky_si_khong_dau_yeuem, 31/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    ai cũng có những lúc lịm nguời đi vì tốc độ...

    Có ai không có những phút lịm nguời vì tốc độ? Nều chưa trải qua thì cuộc sống bớt một phần thú vị là mình vẫn được sống. Khi miết nhẹ tay ga, nhấn thêm chân ga, chiếc xe chồm lên. Tiếng gió gào cùng động cơ, cảnh vật bay về đằng sau. Ta không phải chờ gió mà tạo ra nó, Bỏ lại sau lưng những cơn lốc bụi ta lâng lâng và bay trên những con đuờng... Có cảm giác nào tuyệt vời như khi bạn lao xe trên bãi biển, xé toang những con sóng và át tiếng đại duơng? có cảm giác nào tuyệt vời như khi bạn cùng chiến mã yêu thương dừng chân gần đỉnh núi, ngạo nghễ với mây trời , nghe nhịp đập kiêu hãnh của trái tim và hơi nóng của xế nổ yêu thuơng? Những cú ốp cua nằm sát mặt đuờng? Những cú lắc mình vuợt qua tử thần, ta còn sống, nguời không theo được nằm dưới mặt đường hoặc ngậm ngùi đệm phanh!......

    Các tổ lái ơi, nhào vô đây nào!

      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  2. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Ôi tốc độ! Chiều nay mình như trẻ ra vài tuổi! sau những chật hẹp của rừng, con đuờng ven hồ lớn mở rộng ra... Không gian thật bao la và khoáng đạt! Chiếc xe gầm lên , bay trên suờn núi bỏ lại sau lưng đám bụi mù trời, vất lại những tia nắng cuối ngày... Chỉ còn tiếng gió gào cùng tiếng động cơ gầm rú. Thét vang một tiếng, miết nhẹ tay ga, chiến mã chồm lên... Lịm nguời đi vì tốc độ!
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  3. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Dân mình hiền vậy? Không có tổ lái nào sao?
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  4. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì nói chung những tổ lái còn đang bận nằm bệnh viện hay là lau xe, hơi sức đâu nữa mà online...!
    Tôi phải nói là cái bạn gọi là lịm người đi vì tốc độ đấy na ná giống như cảm giác phê của thằng nghiện. Nhưng không sao, tôi cũng thích tốc độ, tôi chỉ thấy tốc độ làm mình giải toả căng thẳng. Hồi trước tôi ngồi sau xe một ông thích tốc độ, ông ấy cứ chọn chỗ giữa hai cái xe tải mà lách làm tôi chỉ muốn đưa tay lên bóp chết cái lão điên đấy. Lại còn bảo tôi là vừa phá kỷ lục là gần 80km/h. Tôi đã tự bảo mình ko bao giờ còn ngốc dại đến mức trèo lên xe những ông như thế nữa.
    Nothing lasts forever even the cold november rain
  5. nhipmuaroi1981

    nhipmuaroi1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bluethorn he he. Thằng cha mà em ngồi sau đó còn kém quá chưa phải là dân đua xe thì phải....80km/h vượt xe .... ac ac... châm rề. Tốc độ hì hì, vít hết tay ga sướng phết.... nhưng chi thỉnh thoảng thôi.... lạng lách nhiều rùi... cũng may chưa phải vào viên lần nèo.... Dạo này nghe đâu cảnh sát giao thông có quả súng bắn sơn. Đề nghị đồng chí kị sỹ cẩn thận hơn nhé khẻo ăn đạn vào viện. Tại Việt Nam minh chưa có đường đua xe riêng nên tốc độ ngoài đường giờ khá nguy hiểm. Tui sử dụng nó vào nhưng lúc công việc gấp gáp thấy cung phê phê... Mà giở đâu phải riêng gì các male đi lạng lách. nhiều female cũng lách giữ lắm. Nên ra đường giờ nguy hiểm hơn 150% nữa
  6. hiepdnt

    hiepdnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Ghê vãi ....Xe mình vặn hết ga may ra mới được .
    Nhắn chú kĩ sĩ không đầu,phải cần có đầu trong chuyện này đấy chú ạ,phải tính xem còn đầu không để mà về ăn cơm với bố mẹ chứ.Ngày xưa tớ cũng máu lắmnhưng giờ nghĩ lại rồi .
  7. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Khiếp,sợ mấy bác tổ lái này quá nhờ!!Nhưng mà lúc các bác ngồi nhớ lại thế này,các bác có thấy ghê ghê rùng mình 0 ạ??
    E đi xe trong thành fố,mỗi lần vặn tay ga lên tới 40km/h là đã thấy ghê ghê rồi ạ,cứ sờ sợ nhỡ mình fanh 0 kịp,đâm vào đuôi người đi trước hoặc tránh 0 kịp rồi xoè thì xấu hổ lắm ạ!!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  8. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Nói chung là kỵ sĩ đi xe hiền nhất hội. Không bao giờ đi xe quá tốc độ ! Xe có bao nhiêu đi bấy nhiêu thôi! Ai sợ tốc độ liên lạc với kỵ sĩ, sau 1 tuần sẽ không biết sợ là gì nữa(Nếu còn sống). Bác nào máu lượn lách khi đi sợ công an hay cơ động không? Có gì phải sợ nếu chuẩn bị kỹ. Mang theo chút cát mịn, cơ động hay công an đuổi theo thỉ chỉ cần 1 nắm cát bay về sau. Tốc độ cao mưa đập vào mặt dã rát, cát đập vào mắt thì khỏi đuổi. Món này đã giúp kỵ sĩ sống sót qua bao nhiêu trận rồi đấy. Hôm nào làm một giải đua Đường tròn lớn không?
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  9. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Một lần cháu phóng từ trường Luật vào trường Kiến Trúc bằng cái 82 70cm3 già cỗi của cháu mà hết có 13 phút. Lúc đấy lại là 5h chiều đúng giờ cao điểm nữa chứ, tha hồ mà lượn lách , nhưng lúc ấy vẫn chưa thấy lịm người đi vì tốc độ. Cái lần lịm đi là cái lần cháu đi xe đạp đâm vuông góc vào cái ô tô tải cơ.
    Yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội​
    [​IMG]
  10. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Cháu lịm có lâu không!? Sướng thật.
    Cháu muốn không sợ tốc độ thì liên lạc với bác Kị sĩ không đầu kia kìa.
    Hé.
    Em cũng khoái tốc độ nhưng đếck khoái lạng lách. Bần cùng bất đắc dĩ mới phải lạng lách thôi. Kinh bỏ xừ. Chả biết chết lúc nào dù là cũng tự tin vào tay lái của mình đấy. Nhưng không biết lúc nào phốt bác ạ. Phốt thì lúc nào cũng có thể có.
    Ví như bác đang đi nhanh, lạng sang một bên để tránh một thằng ô tô chả hạn. Lao mẹ nó vào cục đá. Thôi thế là thôi rồi đi đời một bác không có đầu.
    Vĩnh biệt.
    He was standing alone.Try to find the word to say when every prayer he ever pray was gone. ............................ See devil in street at night.

Chia sẻ trang này